Bị chê ‘phông’ ngắn, Ngọc Trinh vẫn qua cửa ải ứng xử

Bị chê ‘phông’ ngắn, Ngọc Trinh vẫn qua cửa ải ứng xử
TPO – Trong khi dư luận trong nước còn chưa hết “bàng hoàng” về bài trả lời phỏng vấn bị cho là “quá thật” của người mẫu đồ lót Ngọc Trinh thì cô đã sang Mỹ tham dự Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2011 và  đăng quang ngôi vị Hoa hậu.

Thông tin Ngọc Trinh giành ngôi Hoa hậu Việt Nam quốc tế 2011 (HHVNQT) trong những ngày qua thực sự đã hâm nóng cộng đồng mạng. Nhiều người đã khá bất ngờ khi biết được kết quả này và tỏ ra băn khoăn về màn trả lời ứng xử của người đẹp bởi trước đó cô đã có một bài phỏng vấn bị cho là trả lời khá “ngây ngô” và thiếu hụt phông văn hóa.

Bài phỏng vấn cách đây không lâu của Ngọc Trinh ngay sau khi được đăng tải đã bị “ném đá” tơi bời vì những câu trả lời vô cảm của người đẹp về người mẹ mà cô chưa một lần biết mặt đã hy sinh cả tính mạng của mình để cô được ra đời. Ngọc Trinh cũng không quên kể về những năm tháng tuổi thơ nghèo khó của cô, nhưng ngay sau đó lại “trắng trợn” nói về việc tiêu pha thả phanh, đổi ô tô như thay áo và thói quen dùng hàng hiệu.

Bên cạnh luồng dư luận phản đối, cũng có những ý kiến cho rằng không nên phê phán Ngọc Trinh bởi cô đã trả lời rất chân thật, đến mức... “trần trụi” tất cả mọi thứ về cuộc sống của mình và đó là điều đáng quý chứ không như những ngôi sao khác luôn giả dối và cố tình “tô hồng” hình ảnh của mình trên mặt báo.

Trong khi hai luồng dư luận vẫn còn đang sôi nổi bàn tán thì người đẹp Trà Vinh đã sang Mỹ để tham dự cuộc thi HHVNQT 2011. Trong đêm chung kết, cô nhận được câu hỏi ứng xử "Ai là người ảnh hưởng lớn nhất đến bạn?" và người đẹp đã trả lời: "Cha tôi, vì cha tôi là người đã cực nhọc vất vả vì anh em tôi rất nhiều. Cha đã hy sinh cả cuộc đời để nuôi dạy anh em tôi khôn lớn, nên tôi đang và sẽ luôn cố gắng để bù đắp lại cho ba và những người thân của mình".

Khi trả lời phỏng vấn sau khi đăng quang cuộc thi, Ngọc Trinh đã nói với một tờ báo rằng cô rất vui mừng khi nhận được câu hỏi này, đó là cơ hội để cô có thể giãi bày hết những tình cảm chân thật của mình trước những lời phê phán về bài phỏng vấn đang gây tranh cãi của cô.

Câu trả lời chân thực của Ngọc Trinh giúp cô ghi điểm trong phần thi ứng xử
Câu trả lời chân thực của Ngọc Trinh giúp cô ghi điểm trong phần thi ứng xử.

Chưa biết phông văn hóa của người đẹp “dài, ngắn” đến đâu, nhưng có thể thấy sự chân thật đã đem lại thế mạnh cho Ngọc Trinh khi trả lời ứng xử. Tại nhiều cuộc thi Hoa hậu hiện nay, có nhiều người đẹp gần như học thuộc lòng câu trả lời, hoặc cố tình “hoa hòe, hoa sói” câu trả lời của mình để thêm phần hấp dẫn, nhưng do tâm lý hồi hộp khi đứng trước hàng nghìn khán giả cũng như ống kính trực tiếp của máy quay nên bị lúng túng như gà mắc tóc, câu cú lủng củng.

Câu trả lời của Ngọc Trinh tuy không xuất sắc nhưng khá chân thực và giản dị, có thể chạm tới sự xúc động của nhiều khán giả đang trong tâm lý hướng về ngày lễ Vu Lan báo hiếu cha mẹ và từ đó dành nhiều thiện cảm cho cô.

Câu trả lời ghi điểm cộng với việc sở hữu một gương mặt hiền hậu sáng sân khấu và sắc vóc gợi cảm sẵn có của một người mẫu đồ lót đã đem lại cho Ngọc Trinh danh hiệu sắc đẹp lớn nhất từ trước đến nay của cô.

Công bằng mà nói, câu hỏi ứng xử dành cho Ngọc Trinh không quá khó để trả lời nhưng với sự hỗ trợ hết sức của công ty quản lý Venus dành cho người đẹp trong các khâu trang điểm, váy áo, đầu tóc, hình ảnh và đặc biệt là khâu PR tên tuổi cho cô...đó mới là những nguyên nhân chủ yếu giúp cô dành được danh hiệu mơ ước.

Chỉ trong một thời gian ngắn, sự nghiệp của cô người mẫu sinh năm 1990 đã “thăng tiến” chóng mặt. Đến với làng thời trang năm 15 tuổi, Ngọc Trinh dự thi Siêu mẫu Việt Nam 2005 và đoạt giải Người đẹp Ăn ảnh. 16 tuổi, cô giành giải thưởng phụ của cuộc thi Hoa hậu Trang sức.

Trở lại làng giải trí từ hồi đầu năm 2011, tên tuổi của Ngọc Trinh được PR một cách mạnh mẽ dưới biệt danh “nữ hoàng đồ lót” và bây giờ thì cô đã trở thành Hoa hậu Việt Nam Quốc tế.

Theo Viết
MỚI - NÓNG