Bí mật vững bền cuộc hôn nhân Beckham – Victoria

Bí mật vững bền cuộc hôn nhân Beckham – Victoria
TPCT - Các fan từ lâu đã tự nhủ không nên tin tưởng tuyệt đối vào bất kỳ một kết thúc tốt đẹp nào trong cuộc hôn nhân giữa các nghệ sĩ. Tuy nhiên, vợ chồng nhà Becks là một ngoại lệ.

7 năm sau ngày cưới, cuộc sống vợ chồng của Beck và Posh đã trải qua nhiều sóng gió, song hiện tại, gia đình họ vẫn rất hạnh phúc, êm ấm.

Tháng 7 năm 1999, Beck chính thức rước cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl về làm vợ. Công việc làm ăn của hai vợ chồng từ đó lên như diều gặp gió bởi Vic không chỉ là một cô ca sĩ có tài mà thực sự là một phụ nữ khôn ngoan với bộ óc kinh doanh nhạy bén và những mánh khóe nhằm lăng xê danh tiếng của hai vợ chồng vô cùng hiệu quả.

Còn Beckham thì khỏi phải nói, cả thế giới đều biết. Anh chàng không chỉ có mỗi nghề là đá bóng. Cùng với danh tiếng của tiền vệ tài hoa David Beckham, ta còn biết tới nước hoa Beckham, kính thời trang, quần áo Beckham và gần đây nhất là trường đào tạo bóng đá trẻ chính thức đầu tiên tại Anh mang tên Beckham.

Bí mật vững bền cuộc hôn nhân Beckham – Victoria ảnh 1

Bên cạnh đó, hạnh phúc gia đình của Beck ngày càng được củng cố sau sự ra đời của 3 cậu con trai đẹp như thiên thần: Brooklyn (3/1999), Romeo (9/2002), và Cruz (2/2005). Vic luôn biết cách làm ông xã cảm thấy hãnh diện với những lời khen “có cánh”. Quả thật, đó cũng là một cách hữu hiệu giúp cô kìm giữ trái tim không bao giờ “ngủ yên” của Beck ở lại bên mình.

David chắc hẳn đã vọt lên tới chín tầng mây sau khi Vic “tâm sự” với cánh báo chí: “Chồng tôi là thánh !” Đó là lời ca tụng mà Vic dành cho đức lang quân của mình. Cựu thành viên Spice Girl cao giọng tuyên bố với báo chí rằng ông chồng đang “làm lính” cho CLB Real Maldrid của cô được tôn thờ như Nhật hoàng vậy. Và cô còn khẳng định: “thậm chí có cả một ngôi đền được xây dựng nên để cầu nguyện cho anh ấy”.

Vic đã “bật mí” với tạp chí Harper Bazzar: “Thực tế có một ngôi đền mà ở đó những người dân Nhật Bản đã mang hoa tới cầu nguyện trước bức tượng của David. Tôi biết, điều này nghe có vẻ điên rồ nhưng đó là sự thật”. David Beckham thật sự được hâm mộ tại xứ sở hoa anh đào sau sự kiện World Cup 2002.

Trên hòn đảo Awajishima ở phía Tây Nhật Bản, bức tượng David Beckham bằng đồng hiên ngang bên hình ảnh những đồng đội của anh trong đội tuyển quốc gia suốt mùa giải. Nhật Bản không phải là đất nước Á Đông duy nhất “thờ tụng” David. Tại ngôi đền thờ phật Wat Pariwas ở Thái Lan, ta cũng có thể thấy một bức tượng bằng vàng của chàng cầu thủ này sánh ngang cùng nhân vật lịch sử Buddha Siddhartha Gautama - người sáng lập ra văn hóa tôn giáo nước này.

Thành công trong hôn nhân, trongkinh doanh, tuy nhiên cuộc sống như vương giả cũng không thể giúp Vic nguôi ngoai nỗi lo lắng về tình trạng “xuống cấp” của cơ thể mình. Vợ của thủ quân đội tuyển Anh vẫn luôn được biết đến với dáng hình mảnh khảnh và một bộ óc khôn ngoan. Tuy nhiên, Vic lại nghĩ rằng: “Trông mình thật khủng khiếp!”.

Việc có tới 3 cậu con trai và luôn phải lo nghĩ chuyện gia đình đã ảnh hưởng trực tiếp tới phom người của Vic. Cựu thành viên Spice Girl đã than thở: “Tôi hay bị đau dạ dày và cảm thấy chán ăn kinh khủng!”, cô tự nhận: “Tôi có thể rất hợp với đồ jeans, nhưng tin tôi đi, hiện tại, tôi trông thật khủng khiếp!” Beckham cũng buồn thay cho vợ: “Thậm chí, Vic mặc bất cứ bộ đồ nào tôi cũng chẳng thấy… mông cô ấy đâu cả”. Tuy vậy, chàng tiền vệ đào hoa vớt vát: “Nhưng mỗi khi Vic xuất hiện, tôi luôn cảm thấy cô ấy thật quyến rũ trong mùi nước hoa nồng nàn. Chính điều đó đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt và luôn mới mẻ ở Vic”.

Để an ủi vợ, Beck đã gợi ý Vic “làm mới” mình với kiểu tóc ngắn trẻ trung: “Tôi cảm thấy phát ốm với mái tóc cũ đỏ quạch và thẳng đuột rồi”. Tuy nhiên, những ngày này, Victoria còn nhiều mối bận tâm khác bên cạnh việc trông mình như thế nào, ví dụ như thiết kế thời trang và đặc biệt là chuyện gia đình – ông chồng David Beckham cùng 3 cậu qúy tử.

Vic cho biết: mặc dù có rất nhiều tin đồn về sự thiếu chung thuỷ của Beckham trong suốt 2 năm qua nhưng hiện tại, gia đình của cô vẫn rất êm ấm và hạnh phúc. “Nói cho công bằng, chúng tôi đã có những cuộc cãi vã, cả hai đều rất buồn phiền”, Vic thành thật với báo giới. “Nhưng nếu những sóng gió không thể đánh gục bạn, chúng sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn. Tôi nghĩ, chúng tôi là một gia đình gắn bó hạnh phúc. Chúng tôi luôn yêu thương nhau. Và nếu bạn thật lòng yêu một người, bạn sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của họ”.

Hiện nay,  đầu tiên Vic mong muốn là việc cải thiện được thân hình mà cô đã phải thốt lên: “thật khủng khiếp!” của mình. Từ khi chia tay sân khấu ca nhạc vào năm 2004, cựu thành viên nhóm nhạc Spice Girl thiết kế đồ jeans và kính thời trang. Gần đây, cô chuẩn bị tung ra một nhãn hiệu nước hoa mới với tên gọi “Intimately Beckham”.

MỚI - NÓNG