Triển lãm diễn ra từ 2/8- 31/8 tại Trung tâm văn hoá Pháp, Hà Nội.
Những bức ảnh của Phạm Đức Long không chỉ thể hiện sự gắn bó của tác giả với văn hóa truyền thống mà còn nói lên những mâu thuẫn giằng xé của một xã hội đang phát triển nhanh chóng.
Các nhân vật trong ảnh dù già hay trẻ, khi được đặt trong khung cảnh quê hương quyến rũ hay cuộc sống thường nhật đều mang sức biểu cảm mạnh mẽ. Ảnh của anh không chỉ đối thoại với người xem mà còn đối thoại với nhau, câu chuyện có lẽ vì thế sẽ không bao giờ đứt đoạn.
Khác với Phạm Đức Long, ảnh của Bùi Quốc Trung là sản phẩm của trí tưởng tượng. Chúng có thể biến đổi thế giới bên trong thành thế giới bên ngoài và mang đến một điều mới lạ.
Anh đã thành công trong việc đặt các nhân chứng lịch sử và văn hoá của đất nước mình vào một nhãn quan mới, để bằng cách riêng của mình một lần nữa thổi sức sống vào những con người trong ảnh.
Những tác phẩm này đòi hỏi trí tưởng tượng của người xem và giúp người xem tự tưởng tượng ra những bức ảnh của riêng mình. Thời gian là điểm nhấn quan trọng và nổi bật trong các tác phẩm của Trung. Các bức ảnh tựa như một cảnh phim, giúp câu chuyện được liên tục và gợi mở.