Bông sen vàng, Hồng Ánh và Vinh Sơn trở lại!

Bông sen vàng, Hồng Ánh và Vinh Sơn trở lại!
TP - Qua  một mùa giải Cánh diều vàng đầy sóng gió, điện ảnh VN tới đây  bước vào cuộc tổng kết còn lớn hơn: dự kiến LHP Việt Nam toàn quốc lần thứ 15 (giải Bông sen vàng) sẽ diễn ra cuối tháng 11/2007 tại Nam Định.
Bông sen vàng, Hồng Ánh và Vinh Sơn trở lại! ảnh 1
Diện mạo mới của Hồng Ánh

3 năm nhìn lại cũng có thể gạn ra bộ phim đáng “vàng” trong tổng số khoảng hơn 40 phim truyện nhựa - con số chẳng lấy gì làm nhiều nhặn cho lắm của một nền điện ảnh không non trẻ. Nhưng nhìn về tương lai gần, các dự án làm phim mới năm nay có gì đáng nói?

Trước hết phải kể sự trở lại màn ảnh rộng của nữ diễn viên Hồng Ánh và đạo diễn Vinh Sơn trong phim Trăng nơi đáy giếng (khởi quay 15/6). Đây là dự án của Hãng phim Giải Phóng đã được Ban giám khảo 2 quỹ Fond Francophone và Fonds Sud (Pháp) chọn để tài trợ kinh phí.

Kể từ 1997 thực hiện phim truyền hình Đất phương Nam, đến nay đạo diễn Vinh Sơn mới lại bắt tay vào làm phim. Với bản tính chậm rãi và kỹ lưỡng của Vinh Sơn, hy vọng Trăng nơi đáy giếng bối cảnh chính là Huế với thành quách, lăng tẩm cổ kính dưới góc máy quay của Trinh Hoan (thu thanh trực tiếp) sẽ tạo nên một gam màu đậm đà cho bức tranh phim Việt 2007.

Tiền đầu tư của nước ngoài cũng không chuyển một lượt, mà đều đặn rót theo từng giai đoạn, phía Lãnh sự quán Pháp tại TP HCM còn cử hẳn một chuyên viên nghe nhìn trực tiếp theo dõi và giúp đỡ đoàn phim Trăng nơi đáy giếng.

Hỏi có phải tiền rót từ từ mà phim chậm khởi quay không, đạo diễn lắc đầu: “Tiến độ chậm cũng một phần vì tôi muốn chọn diễn viên đóng cô Hạnh - nhân vật chính trong phim phải là người gốc Huế. Nhưng rồi không dám mạo hiểm, phương án cuối cùng vẫn phải người thạo diễn, đó là Hồng Ánh.

Ngoại trừ Hồng Ánh, nhìn chung dàn diễn viên, bao gồm cả vai chồng của Hạnh đều là người Huế lần đầu đóng phim”. Sau Người đàn bà mộng du (2003), Hồng Ánh bây giờ mới có dịp đảm nhận vai chính trong phim nhựa, năm ngoái cô cũng tham gia một phim Mười hợp tác với Hàn Quốc nhưng vai diễn nghe nói là phản diện này chỉ xuất hiện rất ít.

Dự kiến cuối tháng 7 Trăng nơi đáy giếng mới hoàn thành phần quay, có lẽ không kịp tranh giải Bông sen vàng.

Hơn 2 năm trước, cú tạo ấn tượng của đạo diễn Hà Sơn bằng tuyên bố sẽ mời Yến Vy đóng vai chính phim Trung uý đã gây nhiều tranh luận. Và kết quả cuối cùng: nếu phim tư nhân sản xuất thì cứ việc mời Yến Vy, nhưng đây là phim có tài trợ từ ngân sách  Nhà nước nên chắc chắn diễn viên này không góp mặt.

Dùng dằng mãi, có lẽ khó khăn chính là về kinh phí bởi phim đậm đà bối cảnh chiến tranh, nhưng theo kế hoạch sản xuất của Hãng phim truyện VN, Trung uý được bấm máy vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Cũng tại Hãng phim này, đầu tháng 7 tới Người vớt củi của đạo diễn Vương Đức sẽ khởi động.

Năm nay mùa phim Tết có thể  không rầm rộ. Đơn giản là cuộc đua tay ba thường niên giữa Hãng Giải Phóng - Hãng Thiên Ngân - Hãng Phước Sang đang dần trở nên đơn điệu về mặt đề tài.

Chân dài, gái nhảy, rồi trai nhảy hoặc kiểu phim nhiều sao hài và ca sĩ góp mặt rôm rả tự thân nó cũng đi vào thế bí. Trong khi đó phim kiểu hợp tác sản xuất với nước ngoài đang đà đi lên. Dẫu sao Tết vẫn là mùa vàng không thể bỏ qua, Hãng phim Giải Phóng tháng 8 tới dự kiến khởi quay một bộ phim dành riêng cho Tết.

Cuộc đua tam mã giờ có thể là tứ mã với một gương mặt mới đang định thử sức cạnh tranh ở rạp chiếu bóng Tết 2008: Hãng phim Hội Điện ảnh VN. Khoảng giữa tháng 7, phim nhựa đầu tiên của Hãng này có tên gọi Em muốn là người nổi tiếng sẽ bấm máy (kịch bản Hà Anh Thu, đạo diễn Nguyễn Đức Việt).

Đây cũng là dịp để Hãng phim Hội Điện ảnh VN xem có hấp dẫn được khán giả trẻ không bởi nội dung phim xoay quanh 3 cô ca sĩ  xinh đẹp trong  bước đường đầu tiên lập nghiệp.

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.