Bớt giỡn với thời gian

Bớt giỡn với thời gian
TP - Trò đoán tuổi qua hình (how-old.net) ứng dụng trên facebook mấy bữa nay khá nhộn. Lập trình ra trò này hẳn là người thích đùa, nên giữa số tuổi và gương mặt ai nấy đều nom rất… ngộ nghĩnh. Chỉ là cách người ta đùa với thời gian, đúng hơn là với tuổi tác. Con người ta, trừ khi đã nhận án tử hình vì bệnh hiểm nghèo, còn lại ai cũng có thể tự tin đùa giỡn với tuổi tác và cái chết của chính mình. Cứ như còn lâu nó mới xảy đến…

Hà Nội có cách chơi với thời gian kiểu khác. Đó là đang có đề xuất xây dựng 4 cột đồng hồ ở một số khu vực trung tâm. Những Big Ben kiểu Việt Nam? Qua các phương án, chưa kể nghèo nàn ý tưởng, đơn điệu về hình thức như lo ngại của một số kiến trúc sư, thì việc sử dụng biểu tượng thời gian với thành phố này liệu có là sự hài hước? Khi tất tật từ làm ăn, thủ tục, dân sinh, đụng vào thứ gì cũng nghe ngân nga “không vội được đâu”. Cao ốc đua nhau nhồi vào nội đô, người đông, đường chật, lèn lên nhau nhích từng tí một, ngước nhìn lên đồng hồ sẽ được an ủi hơn chăng… Nghe nói, ở một số tỉnh cũng đang lục tục phong trào xây tháp đồng hồ!

Ngót trăm năm trước, nhà văn Mỹ F. Scott Fitzgerald đã đẻ ra ít nhất hai nhân vật “đại gia”, Gatsby và Benjamin Button. Dị nhân Benjamin có quy trình sống ngược. Sinh ra trong hình hài của một ông lão 80 tuổi, trẻ lại dần, rồi qua đời với gương mặt của đứa bé sơ sinh. Ám ảnh với nhân vật và giá trị đích thực của thời gian, đến nỗi tài tử Brad Pitt - người nhập vai Benjamin trong phim, đã phải thốt lên da diết “những gì xảy ra trong phim dạy tôi rằng, có thể mình sẽ không thể ở cạnh người mình yêu lâu hơn nữa, tôi cũng có thể phải rời xa con mình bất cứ lúc nào… Vì vậy, tôi không muốn phí thời gian để làm tổn thương người tôi yêu quý…”.

Phim ra rạp năm 2008. Nay thì đang nghe ồn ào cặp đôi Brad Pitt- Angelina Jolie với 6 đứa con chuẩn bị chia tay.

Lỗi tại thời gian ư? Ôi thời gian…

MỚI - NÓNG