Brad: Với 6 đứa con, mỗi sáng là một cuộc 'chiến đấu'

Brad: Với 6 đứa con, mỗi sáng là một cuộc 'chiến đấu'
Những câu hỏi ngắn, nhanh và có vẻ như không tập trung vào bất cứ một điều gì to tát... nhưng những điều mà tạp chí BILD khám phá ở Brad Pitt quả thật là thú vị ngoài sức tưởng tượng.
Brad: Với 6 đứa con, mỗi sáng là một cuộc 'chiến đấu' ảnh 1
Ảnh: BILD

Chúng tôi gặp Brad ở một quán bar miền Nam nước Pháp cùng với hai vệ sỹ trong trang phục đậm chất Hawaii. Đeo kính đen, giày da lộn, râu không cạo và một nụ cười... đó là Brad Pitt.

Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu bằng một câu nhận xét của Brad về bia - một đặc sản của nước Đức. "Bia Đức thật tuyệt và chiếc kính này rất tốt để che mắt của bạn sau khi uống bia".

- Nếu là một nhà phê bình, anh sẽ đánh giá các phim của mình ra sao?

- Rất hài hước. Tôi hạnh phúc với các bộ phim của mình bởi tất cả các diễn viên đều rất tuyệt với. Bản thân mỗi người đã là một ngôi sao.

- Vậy còn Angelina Jolie? Cô ấy nghĩ thế nào về chúng?

- Cô ấy rất thích. Angie cười suốt khi xem chúng

- Trong phim Inglourious Basterds anh vào vai một người lính Mỹ gốc Do Thái, lột da đầu kẻ thù và cuối cùng là giết chết Hitler ?

- Trong quá trình thực hiện bộ phim này, chúng tôi đã có rất nhiều kỷ niệm thú vị. Nhiều diễn viên người Đức cũng rất tuyệt.

Tôi đã đi kiếm tìm hạnh phúc

- Người ta biết đến một Brad Pitt hoá thân vào nhiều vai diễn, nhiều nhân vật. Vậy đâu là Brad Pitt thật?

- Anh ấy đang ngồi trước mặt bạn đấy! Ngoài ra chẳng còn gì nữa

- Anh vẫn là một "người đàn ông - trẻ con"

- Không. Tôi không còn một chút sự trẻ con nào nữa. Bạn biết đấy, tôi đã có tới 6 đứa trẻ. Maddox, 7 tuổi, Pax, 5 tuổi, Zahara, 4 tuổi, Shiloh, 3 tuổi và Vivien & Knox, một tuổi.

- Anh đã đi tìm kiếm hạnh phúc trong cuộc đời

- (gật đầu) Có lẽ thế. Tôi là một phần của những điều tôi muốn trở thành.

- Anh có tin vào Chúa trời không?

- Không, không, không

- Tâm hồn anh có thuộc về Chúa không?

- Không, không, không. 20% của nó là thuộc về thuyết vô thần và 80% còn lại thuộc về thuyết bất khả tri. Tôi nghĩ không ai có thể thực sự biết về điều đó. Bạn có thể tìm ra hoặc không cho tới khi chẳng còn gì để suy nghĩ nữa.

- Brad Pitt có sợ tuổi già không?

- (mỉm cười). Màu muối tiêu trên bộ râu không cạo đã nói rằng: Ồ, không, tôi thích nó. Tuổi già cũng tốt đấy chứ.

Brad: Với 6 đứa con, mỗi sáng là một cuộc 'chiến đấu' ảnh 2

Brad: Tôi không sợ tuổi già

Một chiếc giường rộng 3m vẫn là chưa đủ

- Một ngày làm cha của anh ra sao?

- Tôi dậy rất sớm, chuẩn bị bữa sáng, mặc quần áo cho bọn trẻ, đánh răng và cho chúng tới trường. Angelina cũng làm những việc tương tự trong khoảng thời gian đó. Chúng tôi cùng nhau ra khỏi nhà.

- Angelina có nói với tôi về một chiếc giường khổng lồ đủ cho cả tám người có thể ôm nhau để ngủ?

- Chúng tôi có một chiếc giường rộng tới 3m nhưng bằng đấy vẫn là chưa đủ. Bọn trẻ nằm lẫn lộn, rồi bò dậy mỗi đứa một kiểu vào buổi sáng. Đó thật là cuộc chiến đấu sống còn. Tôi và Angie thường xuyên thiếu ngủ.

- Vậy anh tìm đâu ra thời gian riêng tư cho mình và Angelina?

- (một chút bối rối) Gì cơ?

- Đó là câu hỏi về thời gian dành cho tình yêu?

- Chúng tôi phải tự tìm ra thời gian riêng cho mình. Đó là điều rất quan trọng cho mọi mỗi quan hệ.

- Chuyện đó như thế nào?

- Đó là một bí mật!

- Câu trả lời của anh thường thật ngắn và thật nhanh?

- Ha, ha! Khi làm cha của 6 đứa trẻ, bạn phải thật nhanh và tập trung.

Brad: Với 6 đứa con, mỗi sáng là một cuộc 'chiến đấu' ảnh 3
"Tôi cũng không nhớ mình có bao nhiêu cái xe máy nữa" - Ảnh chụp Brad tại Pháp

- Anh đang lái loại xe gì thế?

- Tôi không có ô tô riêng. Tôi thích những chiếc xe máy hơn!

- Anh đã lái xe từ Berlin đến Prague?

- Thật thú vị! Nó mất 2h30 phút nếu đi đường thẳng.

- Anh có bao nhiêu chiếc xe máy?

- Thật tiếc là tôi đang gặp một cái trong số đó (mỉm cười)

- Tại sao? Quá nhiều?

- Đúng thế. Thành thật mà nói tôi không biết mình có bao nhiêu cái nữa.

- Tiền bạc có thể làm thay đổi anh không?

- Tiền bạc làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhưng đồng thời nó cũng là một gánh nặng cho bạn.

- Chiếc nhẫn của anh là cả một câu chuyện à?

- Ồ không! Đơn giản là tôi thích nó thôi

- Còn chiếc đồng hồ?

- À, đó là một chiếc Rolex

- Và sợi dây đeo cổ?

- Đó là từ những cô bé của tôi!

- Điều gì là quan trọng nhất đối với anh?

- Gia đình tôi và tất nhiên là hai chiếc xe máy nữa.

Anh ấy nói và cười lớn trong quán bar.

Theo Vũ Thược
VTV/BILD

MỚI - NÓNG