"Bùa lá" của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh

"Bùa lá" của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh
TPCN - Đã có 2 truyện ngắn và đoạt giải thưởng về văn học, nhưng Đạo Tĩnh lại mới xuất chiêu bằng một tập thơ có cái tên là lạ "Bùa lá".
"Bùa lá" của Nguyễn Thị Đạo Tĩnh ảnh 1

Nguyễn Thị Đạo Tĩnh xuất hiện trên văn đàn khá sớm và đã từng xôn xao một thời với hai truyện ngắn “Chuyện thường gặp” và “Cây hoàng liên rễ đắng”, từng đoạt giải nhất báo Văn nghệ những năm 1974-1975.

Những tác phẩm đầu tay của nữ sĩ đa đoan vừa trình làng lại là tập thơ “Bùa lá”(NXB Hội Nhà văn 2006).

Cầm tập thơ do tác giả ký tặng, thoạt đầu nhà văn Đỗ Chu nhăn mặt: “Anh không thích được tặng thơ, lại là một tập thơ có màu dưa khú thế này, càng bị dị ứng”.

Như để an ủi tác giả, nhà văn có tiếng là ngông nghênh này lật giở đọc dăm bài. Bất ngờ mắt ông sáng lên : “Nhưng mà thơ hay. Đầy nữ tính và thân phận đàn bà. Anh phải mua của em mới xứng”.

Nói rồi nhà văn rút túi áo đưa cho nữ tác giả 100.000 đồng.

“Đừng từ chối. Sách được mua như thế này mới là sách hay sách quý! Nếu em không cầm, coi như lời khen của anh vứt đi à”. Quả là một thái độ ứng xử với thơ rất đáng quý!

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.