Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - Những lời chào ấm áp…

Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh - Những lời chào ấm áp…
Sau rất nhiều liên lạc, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được e-mail hướng dẫn cách tiếp cận Phạm Quỳnh Anh và địa chỉ blog mới của cô. Ở đó, có những lời chào mừng, chia sẻ gởi đến Quỳnh Anh khi cô đến Việt Nam.

Từ Mỹ, bạn David viết: “Thật tuyệt vời! Tôi sinh ra tại Việt Nam, nhưng đến Mỹ năm 4 tuổi. Tôi từng về thăm quê. Khi nghe bạn hát, tôi nghĩ quê nhà rất đẹp, không chỉ nhờ giai điệu mà nhờ cả ca từ… Nó chuyển tải chính xác tình cảm tôi từng nghĩ về quê hương. Xin cảm ơn bài hát này. Hy vọng chuyến đi của bạn có nhiều điều đáng nhớ”.

Harold Lear III, một cựu binh Mỹ chia sẻ: “Tôi đã đến Sài Gòn hồi tháng Giêng. Sắp tới, tôi dự định sẽ quay trở lại Việt Nam một lần nữa. Đây là lần thứ hai tôi trở lại từ sau chiến tranh. Lần đầu, tôi cảm thấy sợ. Lần này, tôi rất nóng lòng để được đi. Tôi không thể chờ lâu hơn. Cầu chúc bạn có chuyến đi tốt đẹp”.

Du học sinh có nicname Bean kêu lên: “Quỳnh Anh ơi! Bạn có tin tôi nghe Hello Vietnam suốt 4 giờ liền? Trước đó, tôi chỉ nghe Bonjour Vietnam qua giai điệu bởi tôi không biết tiếng Pháp. Tôi nghe đi nghe lại bản tiếng Anh, không thể tả cảm xúc nào ngoài nỗi tự hào về bạn và ca khúc ấy.

Tôi là một du học sinh Việt Nam, đang ở Boston, Mỹ. Khi nghe bài hát, tôi thật nhớ quê hương, gia đình và người yêu. Bài hát không chỉ làm cho những người Việt xa quê như tôi, mà còn làm cho những người khác quốc tịch, thêm yêu đất nước Việt Nam.

Bạn có đồng ý cho tôi được dùng Hello Vietnam làm ca khúc giới thiệu về Việt Nam trong liên hoan văn hóa truyền thống của trường tôi? Xin đừng “say no” bạn nhé. Chúc bạn chuyến đi thú vị đến Việt Nam.

Tại Việt Nam năm 2010 sẽ có nhiều sự kiện lớn như “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”, “Festival Huế” và “Hoa hậu Thế giới”. Nếu bạn trở lại Việt nam những dịp này sẽ vô cùng thú vị”.

Marc, một người Canada: “Bạn vẫn còn ở lại TP.HCM? Tôi là người Canada sinh sống ở đây cùng bà xã đã 5 năm. Tôi và bạn bè tôi rất hân hạnh muốn được gặp bạn”. 

Cảm nhận mới nhất, được Hoang Phu viết sáng 11/11: “Bạn đã rất xúc động khi lần đầu về thăm Đất Mẹ. Có lẽ, bạn cảm nhận được sự ấm áp của những vòng tay người Việt, đúng không? Chúng tôi thật sự muốn bạn lưu lại Việt Nam lâu hơn nữa.

Tôi chỉ muốn nói, rất yêu mến giọng ca của bạn, đặc biệt khi bạn hát Bonjour Vietnam và Hello Vietnam. Ngay cả tôi, đang sống tại Việt Nam, khi nghe bài hát ấy, nhìn những hình ảnh quê hương trên video clip, vẫn cảm thấy niềm yêu thương dâng tràn trái tim và khối óc”.

Bỉ là quê nhà. Việt Nam cũng vậy

Đáp lại, trên blog của mình, Phạm Quỳnh Anh đã reo lên: “Chào mọi người! Tôi không thể tin đó là sự thật. Tôi sắp hát Bonjour Vietnam tại Việt Nam. Chuyến bay đầu tiên về phương Đông. Cuộc gặp mặt đầu tiên trên mảnh đất Tổ tiên tôi. Lần đầu tiên! Cuộc sống của tôi như vừa mới bắt đầu…”.

Và đây là cảm nhận đầu tiên khi Phạm Quỳnh Anh đặt chân lên đất Việt: “Tôi nhìn qua cửa kính máy bay. Mặt đất càng lúc càng gần. Một đường kẻ màu vàng xuất hiện. Thế rồi máy bay chạm đất, dừng lại trước một mũi tên nhỏ. Nó như nói với tôi: “Bạn đã đến!”. Vậy mà, tôi đã không chắc chắn về sự thật này. Khoảnh khắc đầu tiên, tôi cảm thấy mất liên lạc hoàn toàn. Một biển xe mô tô vòng quanh chiếc xe đưa tôi về khách sạn”.

“Ngày thứ hai ở Sài Gòn, tôi đi thăm thành phố. Có nhiều thứ để ngửi, nhìn, sờ, nếm… Quá nhiều việc để làm. Chợ Lớn với lắm hương thơm, những lối đi hẹp. Tôi xúc động mạnh mẽ khi bắt gặp đĩa phim Người tình. Một cô gái trẻ yêu một người đàn ông Trung Hoa”.

“Khi xe chúng tôi ngang qua một dòng sông, tôi hầu như có thể thấy con phà di chuyển trên mặt nước. Tôi từng sợ cảm giác là người xa lạ ở Việt Nam. Nhưng tình huống đó đã không xảy ra. Tôi cảm thấy rất ổn. Điều đó là có thật, nếu khi bạn luôn nghĩ mình là một phần của nơi chốn này. Bỉ là quê nhà, Việt Nam cũng vậy. Nếu bạn muốn ghé thăm Bỉ hay Việt Nam, tôi chỉ có thể nói: Welcome home and enjoy!”.

Tối 14/11, trong Gala Dinner do EuroCham tổ chức tại Sofitel Plaza Hotel Saigon, Phạm Quỳnh Anh sẽ “Bonjour Vietnam” cùng với các ca sĩ Hồng Nhung, Đức Tuấn và ban nhạc jazz Mỹ.

Tiếc là chỉ có 60 chỗ ngồi với giá vé khá cao. Hy vọng dịp khác, cô ca sĩ 21 tuổi này sẽ lại về với quê hương cội rễ, cất cao tiếng hát trước đông đảo khán giả.

Theo Đặng Ngọc Khoa
Thanh Niên

MỚI - NÓNG