Ca sĩ Randy hát từ thiện và tìm mẹ

Ca sĩ Randy hát từ thiện và tìm mẹ
TP - Từ Mỹ, Randy nói anh đang chuẩn bị trở lại Việt Nam lần thứ tư với mục đích hát từ thiện vì đồng bào miền Trung và tìm lại mẹ đẻ. Anh là ca sỹ mang hai dòng máu, và hàng chục năm qua chưa tìm lại được bố mẹ.
Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng
Tranh: Nguyễn Xuân Hoàng.

Randy không hề biết rõ cha mẹ mình là ai. Anh chỉ biết mình ở cô nhi viện Thánh Tâm (Đà Nẵng) cho đến năm 4, 5 tuổi. Cho đến giờ, anh cũng không thể nhớ cô nhi viện nằm góc nào, không nhớ tên bà sơ nào trông nom mình, không có một kỷ vật nào của người sinh thành bên cạnh. Anh chỉ nhớ, má nuôi đưa về Cẩm Hà (nay là Thanh Hà - Quảng Nam) nuôi anh từ đó.

8 năm ở đây, anh phải chịu đựng những lần má nuôi tức giận và đánh anh thừa sống thiếu chết. Nhiều khi, anh muốn hỏi má rằng: “Sao hồi đó má ác với con đến vậy?” nhưng rồi lại thôi, khi anh nhìn thấy má đã già hơn 80 tuổi.

Như tự bào chữa cho má nuôi, anh nói: “Cũng tại thời thế nó vậy, hồi đó mầu da của mình khác với những người xung quanh. Thế nên, có thương thì má vẫn phải đánh mình”. Chỉ có ba nuôi là người hiền lành, ông thương anh nhiều lắm, nhưng ông sợ những “cơn điên” của người vợ. “Gia đình ba má nuôi có 5 người con chết vì bệnh, những tức giận kia, má đổ lên đầu tôi cũng là điều dễ hiểu”.

Một Album của Randy
Một Album của Randy.

Phát lộ giọng hát từ karaoke

Năm 1990, Randy qua Mỹ, thời đó phong trào karaoke đang phát triển rất mạnh. Anh tham gia một cuộc thi có 80 người tham dự, được giải khuyến khích. Lần thứ hai của cuộc thi karaoke được tổ chức tại quán cà phê Văn, ở Dallas, anh trúng giải nhất với ca khúc “Lần đầu cũng là lần cuối”.

Randy bắt đầu đi hát vào năm 1992, anh song ca với ca sĩ Mỹ Huyền nhạc phẩm “Ai cho tôi tình yêu”, và từ đó đến nay, tên tuổi Randy luôn đi cạnh Mỹ Huyền. Thời gian này, Randy bỗng chốc nổi tiếng với những bài thân phận và chất giọng “xẩm” day dứt của mình.

Từ một người nghèo khổ cơ cực, bỗng chốc nổi tiếng và kiếm được nhiều tiền, Randy bị mất cân bằng. Thay vào việc tích cóp tiền bạc, anh lao vào các cuộc chơi thâu đêm, các canh bạc.

Cùng con gái thứ hai (với người vợ thứ 2)
Cùng con gái thứ hai (với người vợ thứ 2).

Anh tâm sự: “Có rất nhiều người nghe bài “Nó” (nhạc sĩ Anh Bằng) do tôi thể hiện, họ đều thương cậu bé trong bài hát mà không biết rằng chính tôi đã mang thân phận cậu bé đó”. Thế nên, mỗi lần Randy cất giọng ca “Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo… Cuộc sống đói rách bơ vơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ” bằng cả một tuổi thơ rách nát, cả một sự chờ đợi trong vô vọng về người mẹ của mình, thế nên người nghe đã mặc định Randy chính là nhân vật thằng bé trong nhạc phẩm “Nó”.

Thời gian đầu đi hát, Randy là người độc quyền của Trung tâm Hải Âu, tại đây anh có 6 album đơn ca, 3 album hát chung với ca sĩ Mỹ Huyền. Sau này, anh có thêm một số album hát chung với Tuấn Vũ, Phượng Mai,...Gần đây nhất, Randy phát hành album mới nhất mang tên "Mẹ"

Câu hỏi về người mẹ, về nguồn gốc luôn thường trực trong anh, khiến Randy sáng tác bài “Mẹ”. “Bạn thử nghe nhé! Nó chính là nỗi lòng của tôi đấy”. Giọng một người đàn ông gần 40 tuổi rung lên: “Ôi không ai thương xót cho mình, không ai chia sẻ chút tình mẫu thân. Một mình một bóng đơn côi, có ai biết được tôi cần tình thương, có ai biết được tôi cần mẹ yêu”.

Từ khi sang Mỹ cho đến nay, Randy vẫn chưa tìm được cha đẻ. “Chỉ có 2% những người con lai qua Mỹ tìm được cha. Nhưng có người nhận con, có người không nhận, bởi ai cũng có một gia đình riêng”. Mọi nỗ lực tìm cha đều không kết quả. Sau 20 năm sống trên đất Mỹ, anh thở dài than: “Khó tìm lắm!”.

Vợ và con Randy hiện nay
Vợ và con Randy hiện nay.

Lận đận với ba bà vợ

Năm 24 tuổi, Randy kết hôn với người vợ kém mình 2 tuổi. Hai người có chung cậu con trai Juston. Cuộc sống gia đình không suôn sẻ, hai người chia tay khi Juston chưa đầy một tuổi.

Randy tâm sự: “Chúng tôi có hàng ngàn lý do để yêu nhau và cũng sẽ có hàng ngàn lý do để chia tay nhau. Cô ấy có gia đình, tôi thì không. Gia đình cô ấy có nhiều tác động đến cô ấy. Trước đây, Juston mang họ Trần của tôi, nhưng sau này mẹ Juston nói đổi họ cho Juston để con thuận tiện khi đến trường, vì cô ấy là người ký mọi giấy tờ. Tôi đồng ý, vì suy cho cùng chỉ đổi họ chứ không đổi máu”.

Khi tôi cho anh biết, vùng quê miền Trung đang ngập lũ, không biết nơi ba má nuôi anh đang sống, Randy nghẹn ngào: "Vậy em coi có ai đứng lên tổ chức hát để làm từ thiện, em nhắn cho anh nhé! Anh muốn hát để ủng hộ vùng quê của mình".

Ngày 14-10, Randy đã về tới Việt Nam, anh vui mừng thông báo sẽ có đêm hát tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào đầu tháng 11.

Năm 2002, Randy gặp người vợ thứ hai tại một câu lạc bộ. Họ có chung đứa con gái, nhưng khi cô bé gần 1 tuổi, anh lại đứt gánh hôn nhân. Lý do chia tay cũng chỉ bởi cả hai đều có cái tôi quá lớn.

Sau hai cuộc hôn nhân đổ vỡ, Randy nhận mình có nhiều kinh nghiệm hơn trong những câu chuyện gia đình. Anh đến với cuộc hôn nhân thứ ba và có cậu con trai Kendon hơn 7 tháng tuổi.

Phượng thua Randy 15 tuổi, khuôn mặt con nít, giọng lơ lớ tiếng Việt chia sẻ: “Em lấy anh í vì anh dễ thương mà lại chân thành và hay chọc cho em vui nữa”. Cô mắc cỡ trốn đi chỗ khác, bỏ mặc Randy lại với chúng tôi.

Randy cười, nói vọng về phía vợ: “Em trốn đi đâu vậy? Em trả lời được gì thì trả lời, không trả lời được gì thì em cứ nói không chắc chắn. Em bỏ đi mất mặt chồng em lắm đó nha. Trời! Bả đứng thẹn thùng bẻ ngón tay, ngón chân nom phát ớn”. Rồi cười sảng khoái, anh quay ra nhập lại câu chuyện với chúng tôi: “Trước khi đến với nhau, cô search Google tìm hiểu. Rồi thấy tôi hát bài “Sau cuộc chiến”, cô ấy cảm động và nhất định cua tôi”.

Randy hài lòng bởi cuộc sống hiện tại của anh, cái thời anh có thể mua xe đời mới hay một ngôi nhà lớn mà không cần trả góp đã xa rồi. Anh cũng hài lòng khi sống chung với vợ trong một ngôi nhà nhỏ, với chiếc xe hơi không đắt tiền, với những công việc phụ vợ ở tiệm nail (làm móng chân móng tay), trông nom con hay nấu ăn giặt giũ khi vợ vắng nhà.

Randy vẫn đi hát nhưng không nhiều. Anh mơ ước được về Việt Nam, hát cho người Việt nghe. Những ngày chuẩn bị cho chuyến đi về này, Randy nôn nao hơn. Anh biết truyền hình Việt Nam có chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly”. Về, biết đâu Randy được gặp mẹ…

MỚI - NÓNG