Ca sĩ thính phòng Lan Anh làm đĩa bán cổ điển

Ca sĩ thính phòng Lan Anh làm đĩa bán cổ điển
TP - Lan Anh- giọng thính phòng vốn đóng đinh trong dòng nhạc cách mạng làm bước đột phá khi bỏ ra 700 triệu đồng làm CD và DVD dòng nhạc bán cổ điển.
Ca sĩ thính phòng Lan Anh làm đĩa bán cổ điển ảnh 1
Ca sĩ  Lan Anh

“Mình muốn làm sản phẩm mang tính nghệ thuật - trước mắt cho giai đoạn còn trẻ. Sau là đem đến cho công chúng sản phẩm đặc biệt hơn...”.

Album mới của Lan Anh - giải nhất cuộc thi hát thính phòng và nhạc kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2000 - nhan đề Hãy yêu nhau đi gồm toàn tình ca. Đặc biệt có hai ca khúc nước ngoài chuyển soạn lời Việt: All I ask of you của Andrew Lloyed Weber (mua bản quyền tại Hồng Công) và Adagio- bản romance từ thế kỷ XVII của Albioni.

Phần thu thanh với các nhạc công của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam kéo dài hơn nửa năm. Sau đó đĩa được gửi sang Mỹ để làm hậu kỳ. Gần nửa năm sau là ghi hình tại Đà Nẵng, biển Lăng Cô- Thừa Thiên Huế. Vườn Quốc gia Ba Vì, biệt thự Bảo Đại và biển Hải Phòng, Tam Đảo- Vĩnh Phúc...

Người chịu trách nhiệm xin tài trợ cho Lan Anh phút chót lăn ra ốm, Lan Anh quyết không tự đi xin. Giáp Tết, các nhà tài trợ khóa két cả. Người có khả năng tài trợ  lại khoái các chương trình hài hơn. Lan Anh  bỏ tiền túi và vay bạn bè. Thoạt đầu, cô không muốn công bố số tiền đầu tư.

Lan Anh chưa có chương trình riêng để khuếch trương (trừ trên truyền hình). Nhiều năm nay, cô đã thôi nhận show cố định tại các tụ điểm ở Hà Nội.

Lan Anh cho hay cô còn nhiều ý tưởng, dự định khác nhưng  “sau đĩa này kiệt quệ rồi”. Một trong những ý tưởng được Lan Anh hé lộ là hát những tác phẩm nổi tiếng thế giới dành cho violon.

Ca sĩ vốn bé nhỏ nay gầy sọp. Cô cho biết một mình lo từ A-Z, từ ký hợp đồng đến nộp thuế...  Ở Đà Nẵng, Lan Anh cùng ê-kip dậy từ ba giờ sáng suốt ba ngày. Trang điểm xong, bốn giờ có mặt ở bãi biển, chờ rạng đông để bắt được vài giây khi mặt trời bong ra khỏi mặt biển... Rồi cứ thế quay đến đêm.

Ăn tối xong đã nửa đêm. Ba giờ sáng lại dậy. Mắt Lan Anh bị bỏng (vì phải chịu ánh sáng quá mạnh) “Đi ngủ nước mắt chảy cả đêm”, Lan Anh kể. “Mỗi đợt quay như thế lại nghỉ hai ngày để mắt khỏi bị đỏ”. Sau đó cô bị cận, mỗi bên chừng một điôp. May làm đĩa xong, mắt lại hồi phục.

Đạo diễn đề nghị mời một số người mẫu nam-nữ minh họa cho các bản tình ca. Nhưng Lan Anh không thích có hình bóng phụ nữ nào khác trong đĩa của mình. Cô cũng không thích diễn với nhiều mẫu nam.

Rút cuộc duy nhất có đồng nghiệp Đăng Khánh (giảng viên piano Học viện Âm nhạc Quốc gia) được vinh hạnh đóng cặp cùng Lan Anh trong các bài hát. Chơi piano dĩ nhiên là lợi thế đầu tiên để Đăng Khánh được Lan Anh chấm.

Chồng đi làm, con trai hai tuổi gửi bà ngoại. “May có anh Tấn Minh đi theo hết Đà Nẵng, Ba Vì, Hải Phòng... Mà mọi người ai cũng nhiệt tình giúp đỡ,” Lan Anh xuýt xoa. Tấn Minh song ca với Lan Anh bài hát chủ đề Hãy yêu nhau đi (Trịnh Công Sơn). Lan Anh từng hát bài này cùng Đức Tuấn trên truyền hình. Về quãng giọng và phong cách thì cô hợp Tấn Minh hơn.

Hơn bốn năm trước, Bài ca hy vọng- album đầu tay của Lan Anh chuyên về nhạc cách mạng ra mắt, tới nay bán được gần một vạn bản, có lãi. Lan Anh cho biết sản lượng đó là bình thường trong dòng nhạc này. Sau đó cô lập gia đình, sinh con, bẵng đi đến giờ...

Lan Anh là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia từ 2003. Dạy Tân Nhàn (giải nhất Sao Mai 2005) từ khi ôn thi vào trường đến giờ đã được bảy năm. Thu Hà (giải nhì Sao Mai 2007) và Cẩm Tú (Top 10 Việt Nam Idol 2008) đều là học sinh của Lan Anh.

MỚI - NÓNG