Ca sĩ Tuấn Vũ trở về Việt Nam

Ca sĩ Tuấn Vũ trở về Việt Nam
Dù còn rất mệt khi vừa đáp chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam sáng qua, nhưng Tuấn Vũ vẫn vui vẻ dành  trò chuyện thân mật với phóng viên.

* Từng về nước trình diễn vào năm 2002 (sau 23 năm), nhưng sau đó không thấy anh xuất hiện trong các chương trình, dù trước đó anh tâm sự rất muốn được hát nhiều trên quê hương. Vì sao vậy, thưa anh?

- Tôi vừa trở về quê nhà sau hơn 8 năm vắng bóng. Quả là không phải tất cả những gì mình dự định đều có thể thực hiện được, nhất là kế hoạch cho cuộc đời mình. Không phải riêng tôi mà tất cả anh em bạn bè ca sĩ xa quê hương khi được hát, được giao lưu gặp gỡ những khán giả luôn yêu thương mình thì còn hạnh phúc nào bằng. Tuy nhiên, có những vấn đề cá nhân nên tôi chưa đạt được niềm ao ước này, và bây giờ tôi hy vọng sẽ thực hiện được niềm mong ước đó.

Tuấn Vũ sinh năm 1959 tại Phan Thiết (Bình Thuận). Anh theo nghề ca hát từ đầu những năm 1980. Đến nay, anh đã thu âm khoảng 1.400 bài hát thuộc nhiều thể loại. Trong live show cùng các ca sĩ Phương Dung, Giao Linh, Hương Lan vào các đêm 18, 23, 24, 25, 30, 31.7 và 1.8 tại phòng trà Văn Nghệ và Tiếng Xưa (TP.HCM), Tuấn Vũ sẽ thể hiện khoảng gần 20 bài hát solo và hát cùng khách mời.

* Với anh có khó khăn lắm không khi quyết định về hát trên quê hương?

- Cho đến bây giờ tôi chưa gặp một sự khó khăn hay cản trở nào. Tôi trở về hát trên quê hương VN đơn giản chỉ là niềm mong ước được hát cho khán giả thân thương yêu quý tiếng hát Tuấn Vũ mà thôi.

* Được biết khi sang Mỹ, đến khoảng năm 1994 anh bỗng nhiên mất hút, tại sao anh quyết định hát trở lại?

- Tôi chỉ vắng chứ thật sự chưa nghỉ hát hoàn toàn để phải... quyết định hát trở lại. Nó chỉ khác là trước đây còn trai trẻ thì chạy show nhiều, bây giờ đã... luống tuổi thì hạn chế show, và tôi cũng đã ra một số album đấy chứ.

* Nhà thơ Nguyên Sa từng viết về anh rằng “Con chim phượng hoàng đã gãy cánh”, điều đó có làm anh suy nghĩ nhiều về dòng nhạc boléro và thời hoàng kim của mình?

- Tôi biết và đã đọc những gì mà nhà thơ Nguyên Sa đã viết về tôi. “Con chim phượng hoàng đã gãy cánh”, nhưng ông vẫn luôn tin là con chim phượng hoàng sẽ trở lại, và thật sự thì tôi đã trở lại. Vừa qua Tuấn Vũ có hợp tác với một số băng nhạc và video của các trung tâm âm nhạc. Và sự hiện diện của Tuấn Vũ trên quê hương ngày hôm nay là câu trả lời cụ thể nhất.

* Như vậy, sau các live show tại phòng trà Văn Nghệ và Tiếng Xưa, anh có nghĩ đến một live show tại sân khấu lớn dành cho đông đảo khán giả?

- Đối với Tuấn Vũ, nơi nào có khán giả dù khán phòng có vài người hay hàng ngàn người tôi vẫn luôn hát với tất cả sự đam mê. Sau các đêm diễn tại Văn Nghệ và Tiếng Xưa, tôi sẽ có một đêm cho khán giả TP Đà Nẵng tại Faifo Hotel trước khi trở về Mỹ.

Theo Dạ Ly
Thanh Niên
MỚI - NÓNG