Ca sĩ với Chủ Nhật Đỏ: Không chỉ hiến giọng hát

Ca sĩ với Chủ Nhật Đỏ: Không chỉ hiến giọng hát
TP - Chương trình văn nghệ của Chủ Nhật Đỏ lần thứ 5 “xôm” hơn mọi năm với những giọng ca đang rất được mến mộ trên các sân khấu lớn. Và nhiệt huyết của họ bộc lộ không chỉ trên sân khấu.

> Ca sĩ với Chủ Nhật Đỏ: Minh Chuyên thêm sức mạnh!
> Á hậu, ca sỹ hội tụ tại Chủ nhật Đỏ

Con cò đáng yêu

Sáng chủ nhật 20-1 với Tùng Dương đặc biệt hơn mọi ngày vì anh dậy quá sớm đối với một ca sĩ và có mặt trước giờ khai mạc Chủ Nhật Đỏ (CNĐ) hẳn 1 tiếng để hát. Tùng Dương hát đầu tiên vì ngay sau đó anh phải bay vào TPHCM để kịp tập luyện cho một lễ trao giải thưởng âm nhạc.

Năm vừa qua là năm hoạt động mạnh của Tùng Dương với nhiều gặt hái mà đỉnh điểm là giải thưởng dành cho Chiếc khăn piêu. Thêm một lần, giai điệu sôi động của bài hát đã làm ngất ngây các khán giả của CNĐ. Đầu tiên Tùng Dương xin chỉ hát 1 bài để kịp ra sân bay nhưng sinh viên ngồi dưới đồng thanh hô: “Lại! Lại! Xây Dựng thích điều này!”.

Một phong cách rất Facebook. Dương hát Con cò xong, các bạn lại hô: “Xây Dựng yêu cò Tùng Dương!” Ca sĩ đáp: “Cò Tùng Dương yêu Xây Dựng!” Hát xong Dương tranh thủ chụp ảnh với sinh viên, với nhóm fan đã theo lời kêu gọi của ca sĩ đến từ sớm, rồi tất tả ra sân bay.

Minh Chuyên hơi đắn đo một chút, rồi quyết định “hoãn” dự đám cưới ở quê của cô em họ để toàn tâm toàn ý hát cho CNĐ. Đây là lần thứ 3 Chuyên hát ở CNĐ. So sánh hình ảnh của Minh Chuyên ở lần hát đầu tiên (2010) với bây giờ quả khác hẳn.

Cô xinh hơn, gu thời trang ổn và giọng hát ngày càng trưởng thành. Còn nhớ chỉ vài ngày sau khi nhận giải cao nhất của SMĐH 2010, Minh Chuyên đã phi xe máy trong mưa đến hát tại CNĐ 2011 với cái cổ họng đang viêm. Lần đó, các bạn trẻ đã lên nhảy cùng Minh Chuyên đến thủng cả sân khấu trước cổng công viên Thống Nhất.

Trong số 11 cá nhân được trao kỷ niệm chương vì thành tích tuyên truyền, vận động và hiến máu tình nguyện có ca sĩ Ngọc Khuê. Tuy Khuê chưa hiến máu lần nào nhưng cô đã 4 lần hiến giọng hát tại CNĐ.

Khuê nói: “Tôi may mắn là đại diện duy nhất của giới nghê sĩ cũng như người đẹp được nhận kỷ niệm chương của chương trình đầy ý nghĩa này.” Diện áo măng-tô khá dài, cô vấp ngã khi bước xuống từ sân khấu để đến với các bạn sinh viên đang nhảy cổ vũ bên dưới. Sau đó Khuê lại phải cầm mic cho các bạn hát Lá cờ (sáng tác Tạ Quang Thắng).

Vũ Hà Anh
Vũ Hà Anh "vượt qua chính mình". Ảnh: N.M.Hà.

Hẹn mùa sau

Sinh viên ĐH Xây dựng kể ra cũng hơi “tự tin” quá khi nghĩ rằng ca sĩ nào cũng phải thuộc Bài ca xây dựng của họ. Kết quả là tiết mục tiếp theo Ngọc Khuê phải nhờ cả Vũ Hà Anh và Đông Hùng hát phụ họa cho các bạn. Ca sĩ hát trong vòng tay của đông đảo khán giả là hình ảnh đẹp thường thấy ở các kỳ CNĐ. Có lẽ vì thế, ca sĩ nào đã đến với CNĐ một lần, chắc chắn sẽ có lần tiếp theo.

Vũ Hà Anh tỏ ra hơi hồi hộp vì anh chàng vốn sợ tiêm. Trước khi “nằm” anh đi vài giường để hỏi những bạn đang cho máu rằng có đau không. Người bảo có người bảo không làm Hà Anh có vẻ càng hoang mang.

Rút cuộc anh cũng chiến thắng chính mình với sự động viên của một nữ cán bộ Đoàn thuộc Học viện Cảnh sát- người đã vài lần cho máu. Còn Đông Hùng thì trong lúc cho máu, vẫn còn quay sang giao lưu với một nữ sinh Học viện Cảnh sát. Cả hai cùng cho một lượng máu là 250ml nhưng Đông Hùng xong trước cô hàng xóm khá lâu, vì máu anh chảy nhanh hơn.

Đông Hùng vốn đam mê thể hình, ngày nào cũng tập và đang trong một chiến dịch ép cân. Hơn tháng nay anh không ăn cơm, không ăn luôn bữa tối và giảm được cả chục cân. Tuy nhiên sau khi cho máu, Đông Hùng sẽ phải nghỉ tập tạ 3 đến 5 ngày và bác sĩ cũng khuyến cáo ăn tối trở lại.

Những người hiến máu được nhận quà gồm một khoản tiền mặt tương đương bát phở; một phiếu bốc thăm trúng thưởng đồ điện tử, gia dụng; một hộp sữa đặc có đường; và một món quà tùy chọn.

Tiền mặt thì 2 ca sĩ đều để lại từ thiện cho các bệnh nhân của Viện Huyết học T.Ư. Đông Hùng chọn món quà là cuốn truyện Túp lều bác Tôm. Còn Hà Anh lấy bộ ấm chén. Nhớ không nhầm thì Hà Anh và Đông Hùng là hai ca sĩ đầu tiên đến CNĐ không chỉ hiến giọng mà hiến cả máu.

Vũ Hà Anh có một lời hẹn: “Sẽ tiếp tục hiến máu trong CNĐ lần tới!” Chàng ca sĩ nói điều này với nữ sinh viên làm công tác “vấn an”- tức là mời uống sữa, bóc bánh cho ăn và chuyện trò với những người vừa hiến máu xong. Hà Anh còn có “công” rủ Đông Hùng hiến máu. Hai ca sĩ cũng trải qua những khâu như mọi người: điền đơn, nhập dữ liệu, đo huyết áp, lấy mẫu máu xét nghiệm, ăn bánh, uống nước trà đường và cuối cùng là nằm xuống để rút máu.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG