Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ...

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ...
Mỗi người đẹp đều đến với các cuộc thi hoa hậu bởi nhiều mục đích khác nhau, nhưng gần như tất cả đều chọn chung một điểm đến - trở thành một ngôi sao màn bạc Hồng Kông. Vậy họ - bây giờ - như thế nào?

Á HẬU TRƯƠNG MẠN NGỌC (1983): “Nhiều phụ nữ nói rằng họ mơ ước có được cuộc sống như của tôi, còn tôi thì khác, đôi khi tôi mơ có được một cuộc sống bình dị như tất cả mọi người bình thường khác.

Tuy nhiên, tôi không hối tiếc chuyện tôi đã tham gia thi hoa hậu vì có thể thấy rõ là thành công này đã làm thay đổi cuộc sống của tôi đến nhường nào.

Tôi là một phụ nữ có cá tính và ngay từ khi còn là một cô bé, tôi đã quyết tâm phải phấn đấu hết mình với những ước mơ của bản thân, và thi hoa hậu cũng là một trong số đó”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 1
Trương Mạn Ngọc (ngoài cùng, bên trái)


HOA HẬU LÝ GIA HÂN
(1988): “Mặc dù đã quá nhiều năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in hình ảnh ngày đăng quang của mình. Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều kể từ sau khi đăng quang - vui có và buồn cũng không ít, nhưng tôi chưa bao giờ thấy hối tiếc về quyết định tham gia thi hoa hậu ngày đó…”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 2


HOA HẬU HOA KIỀU CHUNG LỆ ĐỀ
: “Tôi thi hoa hậu là vì tính hiếu kỳ, do bạn bè rủ rê và quyết định này đã hoàn toàn làm thay đổi cuộc đời tôi. Trở thành người của công chúng, cuộc sống không màu hồng như tôi vẫn tưởng, nhưng tôi không bao giờ hết tự hào về sự lựa chọn này”.

HOA HẬU TRẦN PHÁP DUNG (1989): “Khi tham gia thi hoa hậu tôi để tóc ngắn và trông không khác gì một cậu con trai, chính vì vậy tôi đã rất ngạc nhiên khi biết tôi lọt vào top 10 Người đẹp, ngạc nhiên hơn khi bước tiếp vào Top 5 Người đẹp… gia đình, bạn bè thì sửng sốt vô cùng.

Cho đến khi MC xướng tên, rằng tôi đã đoạt được vương miện Hoa hậu, thì tôi gần như muỗn ngã khụyu vì bất ngờ. Cảm giác đó thật tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng… Cho đến giờ tôi vẫn để kiểu tóc ngắn, không chỉ vì nó phù hợp với gương mặt tôi mà còn vì nó luôn đem đến cho tôi may mắn”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 3

HOA HẬU VIÊN VỊNH NGHI (1990): “Tôi quyết định thi hoa hậu bởi đó là con đường ngắn nhất giúp tôi dễ dàng tiếp cận với lĩnh vực mà mình yêu thích - Diễn xuất!”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 4


HOA HẬU QUÁCH ÁI MINH
(1991): “Điều khiến tôi luôn cảm ơn cuộc thi hoa hậu Hồng Kông - không phải vì nó đã đem đến cho tôi danh tiếng, cho tôi được làm một công việc mà giới trẻ luôn mơ ước là nghề diễn viên- mà bởi nhờ nó, tôi đó có cơ hội được quen biết với người đàn ông của cuộc đời mình (nam diễn viên Lưu Thanh Vân)”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 5


Á HẬU THÁI THIẾU PHÂN
(1991): “Sao thời gian trôi qua nhanh thế? Sao hồi đấy mình không xinh hơn một tí để trở thành Hoa hậu?…- là điều tôi luôn tự hỏi mỗi khi ngắm lại những bức hình trong đêm chung kết của tôi thời đó. Với chiếc vương miện Á hậu, cuộc đời tôi đã bước đến một tương lai tươi sáng hơn”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 6
Thái Thiếu Phân (ngoài cùng, bên phải)

NGƯỜI ĐẸP QUÁCH KHẢ DOANH (1993): “Mặc dù năm đó chỉ được có mặt trong Top 5 người đẹp nhưng tôi không bao giờ nuối tiếc, rằng tại sao tôi không thể đạt được thứ hạng cao hơn.

Đến giờ cũng vậy, tôi thoả mãn với danh hiệu Người đẹp có tiềm năng diễn xuất tôi nhận được năm đó, nhờ nó mà tôi đã có được những điều tốt đẹp như ngày hôm nay. Biết đâu, nếu đăng quang Hoa hậu, chưa chắc tôi đã được như vậy!?”.

HOA HẬU DƯƠNG UYỂN NGHI (1995): “ Tôi chỉ muốn khuyên các bạn một điều, cái gì cũng có giá của nó. Khi bạn đăng quang với một danh hiệu người đẹp, điều đó cũng có nghĩa cuộc sống của bạn không chỉ còn là của riêng bạn nữa.

Bạn luôn phải hành động với một cái đầu sáng suốt, có rất nhiều những điều phù phiếm và sự giả dối luôn vây quanh và chúng sẵn sàng làm bạn không còn là bạn nữa”

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 7

HOA HẬU LÝ SAN SAN (1996): “Tôi luôn nghĩ, tôi có được chiếc vương miện phần lớn là nhờ vào hai chữ may mắn…”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 8


Á HẬU XA THI MẠN
(1997): “ Đối với tôi, thi hoa hậu là một cách giúp tôi tạo thêm cơ hội sống và phát triển cho chính bản thân mình. Tôi yêu thích điện ảnh, muốn được trở thành một người mẫu quảng cáo và thành tựu mà tôi đạt được trong cuộc thi hoa hậu năm đó đó giúp tôi được toại nguyện. Tôi không cảm thấy ngại khi nói ra với mọi người mục đích của mình”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 9


HOA HẬU QUÁCH THIỆN NI
(1999): “ Kể từ khi đăng quang hoa hậu, cuộc sống của tôi đã thiếu hẳn sự tự do, luôn bị vây quanh bởi những lời lẽ thiếu thiện chí, làm việc gì cũng phải cẩn trọng bởi mọi người luôn có những cái nhìn khá khắt khe với các hoa hậu.

Tôi đã từng cảm thấy bị áp lực vì những điều đó, nhưng giờ thì tôi không còn thấy buồn vì chúng nữa. Tôi nghĩ tôi cần phải sống thoải mái và cần được sống là chính mình”.

Các Hoa hậu Hồng Kông - Ngày ấy và bây giờ... ảnh 10

HOA HẬU HÀN QUÂN ĐÌNH: “Cuộc sống của một Hoa hậu đã khiến tính cách của tôi trở nên già dặn hơn so với tuổi. Trước đây tôi là người thích ồn ào và ưa giao tiếp, không hay suy nghĩ nhiều – ngay cả với quyết định đi thi hoa hậu cũng vậy.

Sau khi đăng quang, cũng như các đàn chị xuất thân từ những cuộc thi Hoa hậu trước, tôi đã nhảy vào lĩnh vực phim ảnh nhưng đáng tiếc là giờ đã bảy tám năm trôi qua, tôi vẫn thấy mình chưa làm nên được điều gì đáng kể”.

HOA HẬU DƯƠNG CUNG NHƯ (HOA HẬU ATV): “ Tính tôi vốn nhút nhát và tôi xem việc tham thi Hoa hậu là một cách thử thách với chính mình. Tôi nghĩ tôi đã thành công với sự thử thách ấy!”.

Theo A.PHẠM
VTV

MỚI - NÓNG