Các sao mai bứt phá

Các sao mai bứt phá
TPO – Hôm qua, 17/8, là một đêm nhạc đúng nghĩa của Sao Mai điểm hẹn, theo nhận xét của nhạc sĩ Ngọc Châu. Khán giả đã được thưởng thức những màn biểu diễn bằng nỗ lực bứt phá của cả 5 sao mai.

Sau nhiều đêm diễn khiến khán giả cũng như Hội đồng nghệ thuật (HĐNT) thất vọng vì sự mờ nhạt, chưa dám thử sức, thì ngày hôm qua cả 5 ca sĩ (thí sinh Hà Linh bất ngờ nhận quyết định bị loại khỏi cuộc thi ngay trước đêm diễn) đã thỏa sức tung hoành và thể hiện những thử nghiệm mới của mình.

Sự dừng bước của Hà Linh cũng phần nào khiến khán giả hụt hẫng bởi cô hứa hẹn một sự đổi mới trong đêm qua với danh sách hai ca khúc theo phong cách pop (nhưng đến giờ trót, Hà Linh lại quyết định trình bày bằng một phong cách khác hoàn toàn khiến các chuyên gia bất ngờ).

Khán giả có mặt tại Đài truyền hình Việt Nam phần nào lặng đi khi MC Mỹ Lan công bố lý do Hà Linh bị loại, mặc dù thông tin này cũng đã được cập nhật trên báo chí từ trước đó mấy tiếng.

Bù lại, sự thiếu vắng của Hà Linh – người luôn được đánh giá là có cá tính mạnh mẽ nhất cuộc thi năm nay, 5 ca sĩ còn lại đã chứng minh rằng cuộc đua không hề mất đi sự hấp dẫn.

Người thể hiện sự cố gắng nhất đêm qua chính là Nhật Thu, cô đã có một đêm diễn như ý và thể hiện sự tiến bộ qua từng liveshow. Ca khúc mở màn khá sâu lắng và da diết, nhưng Thu chỉ thật sự thuyết phục khán giả khi trình bày Bão đêm – một bản rock ballad “đóng mác” nhóm Microwave.

Các sao mai bứt phá ảnh 1
Nhật Thu là thí sinh cố gắng nhất đêm qua

Yếu tố sức khỏe có thể đã khiến Thu xuống trầm hơi mờ, nhưng điều đáng nói là những nốt cao Thu hát không còn bị chênh, phô và vẫn nuột nà, thể hiện được tình cảm của mình qua ca khúc. Nhạc sĩ Ngọc Châu chỉ có một góp ý nhỏ với Thu đó là cô nên cười nhiều hơn nữa khi hát để khán giả có một sự thưởng thức trọn vẹn.

“Lớp trưởng” Khắc Hiếu cũng đã nỗ lực hết sức để khắc phục những khuyết điểm của mình. Ngay từ đầu giải, Hiếu đã được góp ý về cách biểu cảm của khuôn mặt, vũ đạo thì dần dần anh càng tự tin và chững chạc hơn, làm chủ sân khấu và đã biết “diễn”. Điều đáng kể nhất mà Hiếu làm được chính là anh đã hát tròn vành, rõ chữ hơn rất nhiều so với các đêm gala trước.

Ca khúc Khoảng trời của bé từng được thể hiện thành công qua giọng hát Thùy Chi bị nhạc sĩ Giáng Son chê Hiếu là “cưa sừng làm nghé” (?), trong khi đó Khung trời mơ của Thành Vương lại đòi hỏi phải khá phiêu và thanh nhạc vững vàng…tuy nhiên với việc khắc phục tốt nhược điểm của mình, Khắc Hiếu đã trình bày khá ổn. Đêm qua anh là một đầu bếp “đi chợ giỏi và nấu ăn không tồi”.

Hải Yến tỏ ra khá có duyên với R&B, sau khi thành công với "Từ khi anh đến" trong tuần trước, lại tiếp tục chọn "Tình ca". Đó cũng là một thử thách với cô bởi R&B đòi hỏi thanh nhạc vững, luyến láy tinh tế trong khi đó Yến luôn thể hiện một phong thái hừng hực, đổ lửa và “điên hết mình”.

Các sao mai bứt phá ảnh 2
Hải Yến khá ấn tượng với bộ trang phục sang trọng, quyến rũ

"Tình ca" khá hợp với giọng Yến nhưng như HĐNT nhận xét cô vẫn cần một sự tinh tế, nhẹ nhàng hơn nữa. Đoạn đầu Yến làm khá tốt tuy nhiên càng về sau cô lại quay về “đường cũ”, hơi lên gân và thiếu tinh tế.

Thử nghiệm thứ 2 mà cô thể hiện là "Trốn tình" của nhạc sĩ trẻ Thu Trang. Đây là ca khúc khá mới, theo phong cách blue và phần trình diễn của Hải Yến rất đáng khen. Tuy nhiên như Mai Trang (thí sinh từng tham gia SMĐH 2006, người đoạt giải ca sĩ thể hiện hiệu quả nhất với chính ca khúc này tại sân khấu Bài Hát Việt) tâm sự thì ở nửa sau của bài hát Yến bị phô hơi nhiều. Một phần do bài hát còn mới và vì thế nếu muốn làm được điều gì đó mới mẻ Yến cần cố gắng nhiều hơn nữa.

Bất chấp những lời khen chê của HĐNT, Hoàng Nghiệp vẫn trở thành thí sinh được bình chọn nhiều nhất tuần trước, đó là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực sáng tạo không ngừng của chàng trai Cần Thơ này.

Và đêm qua, anh lại quyết định bùng cháy với rock. Đêm nhạc Rock tại vòng 1, Nghiệp khá thành công khi tạo được cho mình lối hát gằn hiệu quả và đó cũng là một “chiêu” giúp anh tự tin thể hiện những lối hát và phong cách nhạc mới mẻ.

Các sao mai bứt phá ảnh 3
Hoàng Nghiệp tiến tục thể hiện phong độ đáng khen của mình

Rút kinh nghiệm từ lời nhận xét của diva Thanh Lam trong tuần trước, hai ca khúc mà Nghiệp chọn đêm qua khá nhất quán về phong cách và phần nào mang tính nghệ thuật. Chính vì thế, anh đã thuyết phục được các thành viên HĐNT.

Nhạc sĩ Ngọc Châu đã bất ngờ đứng dậy xin lỗi ca sĩ Thanh Lam trước toàn thể khán giả vì đêm diễn tuần trước anh trót “làm tổn thương” cô. Tuần trước Ngọc Châu cho rằng Nghiệp hoàn toàn có quyền chọn 2 ca khúc lệch pha nhau, nhưng đêm qua sau khi nghe Hoàng Nghiệp “toàn tâm toàn ý” phiêu với rock, anh đã phải đổi ý.

Duy Khoa đêm qua cũng cố gắng chứng tỏ mình với hai ca khúc rock. Tuy ai cũng hiểu rằng rock không phải thể loại dành cho chàng trai dễ thương này, nhưng Khoa cũng đáng khen khi đã nỗ lực làm mới mình. Màn vũ đạo của Khoa khá tốt.

Các sao mai bứt phá ảnh 4
Duy Khoa làm mới mình với 2 ca khúc rock

Những nhận xét ẩn ý của ca sĩ Thanh Lam và nhạc sĩ Giáng Son về một hình tượng mà họ muốn Duy Khoa hướng tới cũng có thể coi là một lời góp ý tế nhị đáng để anh suy nghĩ: điển trai tốt rồi, nhưng là ca sĩ cần phải hát hay!

Với việc thể hiện tại một sân khấu ngoài trời, các ca sĩ sẽ phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần để “nhặt sạn”, và đêm qua là một buổi biểu diễn ít lỗi nhất của hầu hết các thí sinh. Bên cạnh đó, họ đã phần nào thể hiện được sự sáng tạo, nổi loạn – những yếu tố luôn được đề cao và đòi hỏi ở sân chơi SMĐH.

SMĐH luôn là cuộc thi có nhiều bất ngờ nhưng tất nhiên khán giả không trông mong có những bất ngờ kiểu như thí sinh nào đó bị loại ngay trước giờ diễn vài tiếng đồng hồ mà cần nhiều hơn những ngạc nhiên đến từ sự nỗ lực, dám chơi hết mình của các thí sinh.

Chỉ còn một gala cuối, hy vọng sẽ còn nhiều bất ngờ đáng để khán giả tiếp tục theo dõi và bầu chọn cho ca sĩ mà mình yêu thích.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.