Các thí sinh đặc biệt của Vietnam's Next Top Model

Các thí sinh đặc biệt của Vietnam's Next Top Model
Trong hơn 1.000 cô gái theo đuổi ước mơ thành 'người mẫu hàng đầu', tham gia casting chương trình Vietnam's Next Top Model mùa thứ 2 tại Hà Nội và TP HCM có không ít gương mặt ngay lập tức gây được ấn tượng cho ban giám khảo lẫn người cùng thi với những câu chuyện cảm động hay một cá tính lạ.

> Thí sinh Next Top Model Hà Nội thử sức với bikini

Minh Tâm vẫn tự tin tham gia thi tuyển chọn người mẫu, dù không sở hữu thân hình chuẩn
Minh Tâm vẫn tự tin tham gia thi tuyển chọn người mẫu, dù không sở hữu thân hình chuẩn.
 

Thí sinh "nặng ký"

Ngay khi xuất hiện tại buổi casting của chương trình ở TP HCM, Bùi Ngọc Minh Tâm đã khiến nhiều thí sinh ngạc nhiên và hỏi han nhau không biết cô bé này có đến "nhầm chỗ". Bởi so với hàng trăm thí sinh sở hữu vóc dáng cao dong dỏng, cân đối hay thậm chí là ốm như... cò hương thì dường như Minh Tâm là người đặc biệt khi thân hình của cô khá "phì nhiêu". Minh Tâm cao 1m72 nhưng lại nặng hơn 64 kg.

Trả lời cho lý do tham gia sân chơi này, Minh Tâm cho biết, cô thường xuyên theo dõi cuộc thi America's Next Top Model và thấy có nhiều thí sinh "ngoại cỡ" được lựa chọn vào chung kết, nên cũng muốn thử sức. Điều thú vị, chính bạn trai là người đã khuyến khích cô tham gia và luôn đồng hành để cổ vũ.

Nữ thí sinh cũng rất dễ rơi nước mắt khi nghe nhận xét từ ban giám khảo
Nữ thí sinh cũng rất dễ rơi nước mắt khi nghe nhận xét từ ban giám khảo.

Khác với sự rụt rè hay có phần tự ti khi đứng giữa một rừng các cô gái xinh đẹp, Tâm rất tự tin khi sải bước trên sàn diễn khiến ban giám khảo và các bạn cùng thi bất ngờ. Giám khảo Xuân Lan đặc biệt yêu thích sự tự tin của cô gái TP HCM.

Người đẹp tin rằng, sự tự tin giúp các bạn trẻ có thể làm tốt được bất cứ việc gì mà họ mong muốn. Về phần Minh Tâm, "ứng viên nặng ký" này còn khiến ban giám khảo bối rối khi cô chỉ thích sải bước với đôi chân trần, không thích vướng bận bởi... giày cao gót. Ngoài ra, thí sinh nữ cũng khá là "mít ướt".

Nữ thí sinh TP HCM nhận xét về mình chỉ với ba từ: đẹp - độc - điên
Nữ thí sinh TP HCM nhận xét về mình chỉ với ba từ: đẹp - độc - điên.

Thí sinh tự nhận mình là "Đẹp - độc - điên"

Khác với nhiều cô gái trẻ còn rụt rè khi đi casting, Tống Thị Kiều My (TP HCM) nhanh chóng thể hiện mình là một cô gái tự tin, bản lĩnh và dám nói, dám làm. Trước câu hỏi tự nhận xét về bản thân mình, cô chỉ nói ngắn gọn 3 từ: "Đẹp - độc - điên".

Cô thể hiện sự
Cô thể hiện sự "điên" trên sàn diễn.

Ngay khi được ban giám khảo yêu cầu thể hiện chất "điên" của mình, Kiều My không bỏ lỡ một giây, cô lao nhanh lên sân khấu và biểu diễn rất nhiệt tình. Cô chứng tỏ được tố chất người mẫu khi tạo dáng rất chuyên nghiệp và liên tục thay đổi tư thế chụp ảnh, từ ngây thơ, hồn nhiên đến quằn quại, điên loạn. Ngoài ra, nữ thí sinh cao 1m73 này cũng không chọn cách trả lời dịu dàng, nhỏ nhẹ "như hoa hậu" của nhiều cô gái khác mà luôn đối đáp theo phong cách rất thẳng thắn, có sao nói vậy.

Kiều My ngay lập tức gây được sức hút với bộ tứ giám khảo, tuy nhiên, đến thời điểm này vẫn chưa có thông tin chính thức về việc đậu hay rớt của cô sau các phần thi ở vòng casting.

Kiki Lê (bên trái) sở hữu gương mặt khả ái và giọng hát trong trẻo...
Kiki Lê (bên trái) sở hữu gương mặt khả ái và giọng hát trong trẻo....

Thí sinh được ban giám khảo khuyên nên đi làm... ca sĩ

Điều đặc biệt ở nữ thí sinh Kiki Lê không hẳn ở việc cô trở về từ Thụy Điển mà chính ở giọng hát trong sáng, ngọt ngào. Chính vì thế mà các giám khảo sau khi nghe phần thể hiện giọng hát của người đẹp hay xem phần trình diễn sàn catwalk và diễn xuất trước ống kính, đã thành thật khuyên cô nên thử sức ở lĩnh vực ca hát thay vì thời trang.

Dù các giám khảo nhận xét là
Dù các giám khảo nhận xét là "hát hay hơn diễn thời trang" nhưng người đẹp Việt kiều vẫn kiên quyết theo đuổi ước mơ thành người mẫu hàng đầu của mình.

Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn rất "cứng đầu" và khẳng định rằng, người mẫu mới là đam mê lớn nhất của cô. Sự cố gắng không mệt mỏi đã giúp người đẹp Việt kiều liên tục được chọn vào các phần thi của vòng casting.

Hồng Tâm mang nguyên dáng vẻ
Hồng Tâm mang nguyên dáng vẻ "chân quê" của mình lên sàn diễn Vietnam's Next Top Model.

Cô gái "chân quê"

Trong số không ít các thí sinh từ nhiều miền quê tham dự vòng casting, cô gái người Hải Phòng Hồng Tâm đã để lại nhiều kỷ niệm đáng nhớ với ban tổ chức lẫn ban giám khảo. Thí sinh 19 tuổi không chỉ có cách ứng xử rất hồn nhiên, chân chất, cứ như thể cô vừa bước từ ruộng ao bèo để lên sàn diễn vậy. Thậm chí, Tâm đi thi người mẫu với tâm trạng vô tư như một người trẻ đi chơi, không chuẩn bị cả giày cao gót để trình diễn, đến khi được chọn vào vòng áo tắm, ban tổ chức cũng phải chạy ngược xuôi để kiếm trang phục cho cô.

Giám khảo Xuân Lan phải theo sát, để giúp cô bị ngã khi sải bước với giày cao gót
Giám khảo Xuân Lan phải theo sát, để giúp cô bị ngã khi sải bước với giày cao gót.

Với đôi dép xỏ đế thấp, Hồng Tâm lần đầu bước lên sàn catwalk với sự chân chất nhất, khiến ban giám khảo ngạc nhiên nhưng cũng rất cảm động. Khi mượn được đôi giày cao gót của một bạn cùng thi, Tâm khiến giám khảo Xuân Lan phải vất vả đi kèm sát, vì sợ cô gái 19 tuổi... ngã sõng xoài trên sân khấu.

Không chỉ Hồng Tâm mà chính bố cô, người đi theo con hàng ngày để cổ vũ cũng rất vô tư. Hai bố con đi thi quên cả tiền thuê khách sạn (vì không ngờ là được chọn vào vòng thi tiếp theo), cuối cùng ban tổ chức nhập cuộc để chăm lo cho cả hai.

Trà My khiến nhiều thí sinh thi cùng liên tưởng đến nữ chính của phim
Trà My khiến nhiều thí sinh thi cùng liên tưởng đến nữ chính của phim "Ngôi nhà hạnh phúc".

"Bản sao của Minh Hằng"

Thí sinh Trà My (Hà Nội) bị giám khảo lẫn nhiều thí sinh chọc ghẹo là "Minh Hằng 2" vì khi xuất hiện ở ngoài đời hay trong nhiều khuôn hình, nét mặt của cô gái 20 tuổi khá giống với người đẹp của phim Ngôi nhà hạnh phúc, đặc biệt ở chiếc mũi hếch hay khuôn mặt khá bầu bĩnh... Điểm khác của Trà My có lẽ nằm ở chiều cao nổi trội 1m78 của cô.

Người đẹp 20 tuổi cũng không e ngại chuyện bị so sánh với người đẹp Minh Hằng, bản thân cô cũng thích những vai diễn trong phim truyền hình của nữ diễn viên có biệt danh "Heo con".

Sau hai vòng sơ tuyển tại Hà Nội và TP HCM, Vietnam’s Next Top Model 2011 đã tìm ra được 21 gương mặt xuất sắc, tiềm năng để tiếp tục bước vào vòng loại của cuộc thi.

Các thí sinh sẽ cùng nhau sinh sống trong Ngôi nhà chung của chương trình, được lắp camera 24/24 và không được sử dụng điện thoại hay Internet để kết nối với bên ngoài. Điều đó sẽ đẩy họ vào những cung bậc cảm xúc khác nhau, buộc phải thể hiện cá tính, bản lĩnh của mình trên con đường chinh phục ngôi vị Top Model 2011 và giành được những phần thưởng có giá trị từ chương trình, bao gồm hợp đồng người mẫu độc quyền với công ty quản lý người mẫu BeU Model Management trị giá 1 tỷ đồng; một chuyến đi Singapore chụp ảnh bìa cho tạp chí Her World kèm phần thưởng tiền mặt trị giá 200 triệu đồng; một chuyến đào tạo ngắn hạn tại kinh đô thời trang Paris cùng nhiều phần thưởng giá trị khác.

Vietnam’s Next Top Model bao gồm 14 tập được phát sóng vào Chủ nhật hàng tuần lúc 20h trên VTV3 bắt đầu từ 25/9. Chung kết sẽ là đêm để top 3 thí sinh còn trụ lại tỏa sáng trong một đêm "dạ hội" thời trang được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình quốc gia VTV3 vào 20h ngày 15/1/2012 để tìm ra chủ nhân của danh hiệu Top Model 2011.

Theo Quân Ngọc
Ngôi Sao

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.