Cảm xúc va thành phố: Phiên bản Z

Cảm xúc va thành phố: Phiên bản Z
Sa nghĩ rằng đã đến thời điểm cô tìm thấy phiên bản Z và giã từ cuộc sống độc thân.

“Trưa nay 11giờ kém 5 có mặt ở Trà thảo dược để nhận tin sốc”, cả Hải Triều, Thảo, Vân cùng nhận được tin nhắn từ Sa. Ba cô bạn cố không dò hỏi trước về tin hot, họ cũng thích cảm giác tò mò được thử thách.

Sa đến sớm, chọn một khoang ghế có TV, cô bật kênh thể thao. Ba cô bạn đều có mặt đúng hẹn, trước 11h vài phút. Họ nhìn Sa rồi nhìn lên màn hình, tỏ ra không thể kết nối. “Gì thế, cô được mời lên talk show về An toàn thực phẩm à?”.

- “Chưa gì đã đố kỵ, đợi đến 11h sẽ biết”

- “Kênh thể thao ? cô dự đoán tỉ số và trúng thưởng chăng?”

- “Thôi nào, gọi trà và bánh thạch đi. Chuẩn bị nhìn lên màn hình”

Đúng 11giờ, chương trình bình luận thể thao bắt đầu với ba khách mời. Ba cô bạn nhìn Sa rồi lại nhìn màn hình.

- “Các cô thấy sao về người ngồi giữa, mặc áo phông kẻ?”

- “Ùi giời, đối tượng chuẩn bị đưa vào khai thác í gì?”. Ba cô bạn ồ lên.

- “Sao cô không nhắn tin để chúng tôi xem TV ở nhà và gửi đánh giá đến?”- Hải Triều công kích.

- “Cô này thích đánh giá hội đồng, công khai và thẳng thẳn như giám khảo Idol ấy mà”, Vân tỏ ra hiểu Sa.

- “Phải có cát sê hậu hĩnh cho chúng tôi đấy nhé”

- “Okie. Nghe đi, đến lượt chàng nói này!”

Bốn cô gái ngước mắt, lắng nghe, quyết không bỏ sót hớ hênh nào của nhân vật áo kẻ.

- “Bố chồng tôi rất khoái chương trình có cậu này”- Thảo mở đầu suôn sẻ.

- “Vốn từ rộng hơn hẳn so với các đồng nghiệp”. Lời phán của Hải Triều khiến Sa cười mơ màng.

- “Nghe nói, không chỉ là phóng viên thể thao, cậu chàng chơi được rất nhiều môn như một vận động viên chuyên nghiệp”.

- “Gần đây đã từng là nhân vật trang bìa rồi đấy. Lý lịch hấp dẫn phết”.

- “Tóm lại cô đang tiến vào lãnh địa showbiz”.

Cảm xúc va thành phố: Phiên bản Z ảnh 1

Ảnh minh họa

Sa như được lên mây trong cơn mưa lời khen. Cô định giấu tin hot đỉnh thêm vài tuần nữa nhưng thấy cần phải làm các cô bạn sốc luôn một thể: “Chàng có ý định cưới”

- “Ủa, thần tốc vậy. Quen hồi nào mà cưới”

- “Mới được 3 tuần. Bước sang tuần thứ hai chàng đã ngỏ lời muốn tính chuyện lâu dài. Trong một cơn hoa mày chóng mặt thì phải, hi hi”

- “Mọi lần cô đâu có giữ được bí mật lâu thế”

- “Tôi bị trúng sét, chàng cũng vậy. Đâu còn thời gian để thông báo”.

- “Sắp có đám cưới thật à?”

- “Tôi đang tính tìm thầy xem tuổi”

- “Những tin giật gân kiểu này cô nên có sapo qua facebook trước để chúng tôi khỏi choáng”

Các bạn lâu lâu cần được choáng. Họ đã quá quen với những ngao du vẩn vơ một cách đều đặn của Sa. Bản thân Sa luôn chờ đợi một bất ngờ. Một người đàn ông, một kết cục không như cô từng biết trước.

Sau choáng là những nghi ngờ, các bạn trà tiếp tục gửi đến Sa những căn vặn: “Một chàng ngon lành thế sao lại rảnh rang đến mức cầu hôn một người mới quen?"; “ Nghe đồn chàng từng đính hôn với một MC?”; “Một người đào hoa chẳng thể nào tồn tại cùng mái nhà với một đối thủ cũng đào hoa giống mình”…Sa gọi đó là những thắc mắc tầm thường chỉ tổ khiến cộng đồng tăng thêm gái ế.

Cô không cho rằng, đèn xanh nằm trong tay phái mạnh. Thích nhiều người một lúc là nghề của đàn ông, họ sẵn sàng bổ về nhiều hướng nên khi có ánh đèn xanh họ sẽ ưu tiên đi về hướng đó. Sa muốn chiêm nghiệm những quy luật của trò chơi cưa cẩm. Một trình tự mà cô rất quen: bật đèn xanh để người ta tiến lại , bật tiếp đèn xanh để người ta bày tỏ cảm xúc và những cử chỉ, bật đèn xanh để người ta làm những việc độc đáo hơn lúc bình thường, bật đèn xanh để người ta phô diễn kho duyên dáng dự trữ …

Sa muốn khai thác thế mạnh của những tuýp người khác nhau bằng cái công tắc đèn xanh năng động. Không có ai là đáng chán tuyệt đối. Người đàn ông hấp dẫn đến đâu còn phụ thuộc vào sức thỏa hiệp của người phụ nữ. Cái mốt ôm mộng “người đàn ông lý tưởng” đã bị tẩy chay. Những phiên bản càng không quen thuộc càng khiến cô hứng thú. Sa công bố với các bạn trà rằng lần này là phiên bản Z “vì anh ấy là người khóa sổ những cuộc phiêu lưu”. Ba cô bạn thi nhau ngỡ ngàng. Họ thấy Sa có vẻ khăng khăng khác thường. “Con mụ này như đang khao khát sự ổn định và tránh xa tư thế chênh vênh mà mụ từng yêu thích?”

Cảm xúc va thành phố: Phiên bản Z ảnh 2

Lần này ba cô bạn đã suy luận sai. Sa chưa bao giờ hết phấn khích với tình trạng bấp bênh. Khi Sa gặp Z, lúc đó anh đang có bạn gái và giữa họ đang sắp có một cuộc chia tay. Z thích Sa ngay tư giây đầu tiên chạm mặt khi anh đến cuộc họp gặp nhà tài trợ do công ty Sa tổ chức. Sa cũng trải qua một tích tắc tương tự. Nhân danh công việc Z mời cô đi ăn trưa. Hôm đó, Sa thổ lộ rằng cô chưa bao giờ xem kênh thể thao, nên không rõ lắm Z là ai, sau lần đầu chạm ánh mắt điện giật , cô về và tìm xem chương trình của anh . “Nhận được lời mời ăn trưa của anh em chỉ lo có sự cố khiến cuộc gặp bị hủy”. Hai người đã cởi mở kể cho nhau về mình . Z nói về mối tình đang rất khó kết thúc của anh với một diễn viên múa. Anh đề nghị chấm dứt nhưng cô ấy tỏ ra quá yếu đuối, muốn cần thêm thời gian để lấy nghị lực chống đỡ.

Sau lần đó, tình mới ngày nào cũng gặp nhau. Sa tự thấy trình độ thỏa hiệp của mình ở mức đủ để chờ đợi Z có tự do thực sự. Cô diễn viên múa đã được mẹ đưa đi du lịch châu Âu để quên đi chuyện tình. Ngay chiều hôm đó, Z hỏi Sa: “Nếu anh hỏi cưới em bây giờ, thì em có cảnh giác không?”. Sa hỏi lại: “Nếu em đồng ý ngay thì em có là người đang nghi ngờ không?”.

Cả hai cùng thấy phiêu với dự định bất ngờ của mình. Sa quyết định “họp báo” với bạn trà chưa được bao lâu thì trạng thái lênh chênh đã trở lại. Chuyến du lịch không giúp gì cô gái bị tuyệt tình. Cô bị trầm cảm nặng, liên tục đòi tự vẫn, đến mức phải nhập viện. Gia đình cô nhờ Z chăm sóc để con gái mau lành bệnh . Sa bình tĩnh chờ trong lúc Z làm cử chỉ nghĩa hiệp. Một tuần, hai tuần rồi một tháng trôi qua. Cô gái có dấu hiệu bình phục hơn nhưng với điều kiện Z không được rời xa cô. Sa ít được gặp Z hơn. Cô đành gặp anh qua màn hình để giảm lo lắng. Khi lên hình, trông Z phờ phạc, nói năng ỉu xìu. Trong Sa lẫn lộn xót thương và thất vọng. Cô nghĩ đám cưới có thể phải hoãn vô thời hạn. Z mệt mỏi, anh không tâm trạng nào để có cuộc nói chuyện thấu đáo chấn an tinh thần Sa.

Đến một ngày, Hải Triều nhắn tin cho Sa: “Z dạo này trông chán, nói cũng nhạt”. Vân và Thảo cũng có bình luận gần vậy .

“Em bỗng nhiên thấy sợ tình trang chơi vơi thuần túy này. Không có tí bay bổng nào đính kèm”, Sa đã viết cho Z. Z uể oải đến mức không đủ sức đáp lại một câu có cánh tương đương.

Sa đã có kinh nghiệm trải qua stress. Cô rủ cậu đồng nghiệp dạo nọ chạy trong công viên 1 tiếng mỗi ngày vào lúc tan sở. Anh chàng da ngăm đen, khiêm nhường rất sẵn lòng làm nhiệm vụ giúp Sa thăng bằng. Với chàng, Sa là thần tượng không suy chuyển. Chàng đối xử với cô như với Paris Hilton xinh đẹp và được cưng chiều.

“Phiên bản Z có khi chính là hắn, người ngồi kế bên mình đây”, là điều Sa chợt nghĩ trong một lần nghỉ chân ở ghế đá giữa buổi chạy bộ.

Theo Hoàng Hoa
Tạp chí Người đẹp

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG