Cán bộ thuế hành hung nhà tổ chức biểu diễn

Cán bộ thuế hành hung nhà tổ chức biểu diễn
Đêm diễn 5/7 đoàn nghệ thuật Đông Đô đang diễn tại tại sân vận động tỉnh Hòa Bình thì ông Dương Kinh Châu – Cán bộ Chi cục Thuế tỉnh Hòa Bình - xuất hiện... đòi nộp "lệ phí".

Anh Lê Văn Tiến-Người được doanh nghiệp tư nhân nghệ thuật Đông Đô ủy nhiệm - nhận được cú điện thoại từ số máy 0912024671 của ông Châu

Ông Châu hẹn anh Tiến ra quán cà phê Bình Hồng để làm việc. Theo bản tường trình của Tiến, “tôi có ra nói chuyện và anh Châu giới thiệu là Đội trưởng Đội Thuế, mà trong đấy địa điểm biểu diễn (SVĐ Hòa Bình) của đoàn chúng tôi ngày 5/7/2005 thuộc sự quản lý của anh ta và anh ta đến yêu cầu tôi phải nộp tiền lệ phí cho anh ta”. Được biết, buổi chiều cùng ngày, ông Châu đã xin 20 vé xem ca nhạc.

Trước hành động khó hiểu của ông Châu, anh Lê Văn Tiến trả lời: “Tôi đã đóng tiền lệ phí biểu diễn tại Sở VH-TT Hòa Bình, có hóa đơn kèm theo”. Đó là 2 bản biên lai thu lệ phí quảng cáo (200.000đ) và lệ phí biểu diễn nghệ thuật (50.000đ).

Cũng tại cuộc đối thoại bất đắc dĩ với ông Châu, anh Tiến thắc mắc tại sao ông Châu không làm việc vào giờ hành chính mà lại nhắm lúc đoàn đang bận bịu biểu diễn và làm công tác tổ chức đưa khán giả vào trong sân?

Anh Tiến đề nghị ông Châu cho làm việc vào sáng hôm sau (6/7) tại Chi cục Thuế. Tối 5/7, anh Tiến cũng không có đồng nào nộp cho ông Châu. Nghe trình bày xong, ông Châu bảo vào gọi ông Đỗ Thanh Sơn-Giám đốc doanh nghiệp nghệ thuật Đông Đô ra làm việc với mình.

Khi anh Tiến bước ra khỏi cà phê Bình Hồng, ông Châu gọi giật lại và bất ngờ song phi vào đúng chỗ hiểm của anh. Sự việc diễn ra trước sự chứng kiến của anh Dũng-Trưởng phòng Kinh doanh Cty bảo vệ Thái Bình Dương, chị Hồng -Chủ quán cà phê, chị Lê Thị Hồng Yến-địa chỉ số 25 tổ 4 (khu 2 Ba Đình, Bỉm Sơn, Thanh Hóa) và trước sự bất bình của đông đảo khán giả. May thay một cán bộ công an bảo vệ tỉnh Hòa Bình kịp thời xuất hiện và can ngăn vụ lộn xộn trên.

Doanh nghiệp tư nhân Đông Đô do ông Đỗ Thanh Sơn làm Giám đốc, có ngành nghề kinh doanh là hoạt động biểu diễn nghệ thuật ca nhạc, xiếc, ảo thuật. Trụ sở chính của doanh nghiệp Đông Đô đặt tại xã Nam Trung (Tiền Hải, Thái Bình).

Để biểu diễn tại SVĐ Hòa Bình, Cty đã làm đơn và được Sở VH-TT cấp giấy phép ngày 22/6/2005. Nghệ sĩ tham gia chương trình từ Hà Nội về gồm nhóm Giang “còi”, Quốc Anh, Hán Văn Tình, Đan Trường, Cao Thái Sơn, Hồng Gấm, Tuấn Anh...

Dù đêm diễn 5/7 chỉ là buổi diễn bù cho đêm 2/7 (do hôm ấy trời mưa to nên phải hoãn), doanh thu không cao, nhưng như bà Hoàng Thị Chiển-Phó GĐ Sở VH-TT Hoà Bình xác nhận “đoàn đã hoàn thành chương trình biểu diễn với đầy đủ các tiết mục và diễn viên theo đăng ký tại giấy phép...”.

Đây là lần đầu doanh nghiệp Đông Đô  tổ chức đoàn biểu diễn tại Hòa Bình, nhưng với “ông bầu” Lê Văn Tiến thì là lần thứ ba. Lần trước, đoàn nghệ thuật Thăng Long (Hải Dương) lên Hòa Bình diễn cũng bị ông Châu đòi 1 triệu đồng.

Anh Tiến chính là người giao tiền tận tay cho cán bộ thuế Dương Kinh Châu. Ông Đỗ Thanh Sơn-Giám đốc doanh nghiệp Đông Đô nói: “Chúng tôi rất ức chế vì hành động này của ông  Châu”.

Trở lại đêm 5/7, sau khi ông Châu không nhận được đồng nào, anh chị em nghệ sĩ mới nhận ra rằng xe chở thiết bị âm thanh ánh sáng (của đoàn đông đô) và xe chở sân khấu (thuê của đoàn nghệ thuật tỉnh Hòa Bình) đều đã bị khóa tạm giữ tại sân vận động mà không hề có biên bản cũng như lý do bị tạm giữ.

Anh Lê Văn Tiến đưa cho chúng tôi xem tin nhắn trong điện thoại di động của anh. Tin nhắn gửi vào 13 giờ 55 phút ngày 6/7, viết: Mày không thoát khỏi tay bọn tao đâu. Hãy chờ đấy, gửi từ số máy 0912631602. Đây là số máy của ông Đỗ Anh Tuấn-Phó trưởng phòng PA25 Công an tỉnh Hòa Bình(?! ).

Trả lời PV Tiền Phong qua điện thoại, ông Bùi Văn Lanh-Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: “Chúng tôi đã xác minh trong nội bộ. Sở dĩ có tin nhắn trên vì 2 bên- anh Lê Văn Tiến và anh Đỗ Anh Tuấn- đã có những bất đồng cá nhân từ trước.

Cả hai bên đều nhắn những tin tương tự thế. Về việc này Công an Hòa Bình sẽ làm rõ. Còn chuyện anh Dương Kinh Châu đá anh Lê Văn Tiến, chúng tôi đã nhận được đơn và sẽ mời các đương sự lên giải quyết”.

MỚI - NÓNG
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
Doanh nghiệp đua nhau báo lỗ
TPO - Công ty CP VNG, Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, Nhà Thủ Đức, Thép Pomina, Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc… đua nhau báo lỗ hàng chục đến hàng trăm tỷ đồng trong quý đầu năm.