Catherine Deneuve- Người phụ nữ đẹp nhất hành tinh

Catherine Deneuve- Người phụ nữ đẹp nhất hành tinh
“Chúng tôi tự hào vì có được một nhân vật như Catherine Deneuve làm Chủ tịch Ban Giám khảo LHP Venice lần thứ 63”- David Croff, Chủ tịch Venice Biennale, tuyên bố.
Catherine Deneuve- Người phụ nữ đẹp nhất hành tinh ảnh 1

"Sự duyên dáng cùng với những kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực điện ảnh của bà sẽ giúp cho các vị giám khảo khác làm việc dễ dàng hơn" - David nói.

Tuy đã qua thời kỳ xuân sắc nhưng với uy tín của mình, bà vẫn chiếm được một vị trí đặc biệt quan trọng trong giới chuyên môn cũng như trong lòng công chúng nói chung. LHP Venice sẽ khai mạc vào ngày 19/8 tới đây.

Siêu sao điện ảnh Pháp

Catherine Deneuve sinh ngày 22-10-1943 tại Paris, Pháp trong một gia đình có dòng dõi nghệ thuật. Bước vào điện ảnh với bộ phim Les collègiennes (Những nữ sinh) từ năm 14 tuổi, đến nay bà đã tạo được một sự nghiệp đồ sộ với gần 100 bộ phim thuộc các thể loại phim ngắn, phim dài, phim tài liệu.

Với 9 lần được đề cử và 2 lần đạt giải César nữ diễn viên xuất sắc nhất trong Dernier metro, 1981 (Chuyến tàu điện cuối cùng) và Indochine, 1992 (Đông Dương), bà được thế giới xem như một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất thế kỷ.

Báo chí Mỹ gọi Catherine là người phụ nữ đẹp nhất hành tinh với những gì bà thể hiện trong các phim, từ Belle de jour, 1967 (giải Sư tử bạc tại LHP Venice) cho đến Palais Royal, 2005. Giải thưởng gần đây nhất mà Catherine đạt được là giải Gấu bạc của LHP Berlin năm 2002, với bộ phim 8 femmes (8 người đàn bà), khi bà đã 59 tuổi.

Cùng với những tên tuổi như Alain Delon, Brigitte Bardot, bà đã góp phần đưa nền điện ảnh Pháp lên một vị trí trang trọng trong nền điện ảnh thế giới.

Những mối tình lãng mạn và ngắn ngủi

Nghệ sĩ thường lận đận trong chuyện tình duyên. Catherine Deneuve càng không phải là trường hợp ngoại lệ. Năm người đàn ông đã đi qua cuộc đời bà, trong đó 2 người để lại những dấu ấn sâu sắc nhất là người chồng đầu tiên, đạo diễn điện ảnh Roger Vadim và nam tài tử người Ý Marcello Mastroianni. Với 2 con người hào hoa này, Catherine đã có một con trai Christian Vadim (1963) và một con gái Chiara Mastroianni (1972).

Đạo diễn Roger Vadim là người có khả năng phát hiện và đào tạo những ngôi sao. Sự nghiệp và cuộc đời ông gắn với những tên tuổi nổi tiếng như Brigitte Bardot, cô đào Pháp với vẻ đẹp bốc lửa trong Và thượng đế tạo ra người đàn bà (1956) do chính ông đạo diễn, hay Jane Fonda về sau này.

Catherine Deneuve- Người phụ nữ đẹp nhất hành tinh ảnh 2

“Một vẻ quyến rũ mạnh mẽ, một sự phớt đời, hài hước cộng với một tính cách quyết đoán khiến tôi khó lòng nắm bắt được”. Đó là những ấn tượng đầu tiên khi Catherine gặp Roger. Ông chính là người đàn ông đầu tiên trong cuộc đời bà, biến bà thành một nhân vật nổi tiếng và cho bà hiểu thế nào là hạnh phúc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân đã tan vỡ do những bất đồng quan điểm không thể hàn gắn được. Catherine lấy nhiếp ảnh gia David Bailey, còn Roger cưới nữ diễn viên Jane Fonda. Hai người chỉ gặp lại nhau một lần duy nhất vào ngày đám cưới con trai Christian Vadim.

Sau những năm chung sống với David Bailey, Catherine gặp nam tài tử người Ý Marcello Mastroianni vào năm 1971. “Công chúng dành cho Marcello một sự ngưỡng mộ không thể tưởng tượng được. Khi nói về nước Ý, anh luôn là một trong những người đầu tiên được nhắc đến”- bà nhận định khi nói về Marcello.

Sự nổi tiếng ấy đã tạo nên một ấn tượng hết sức mạnh mẽ khiến Catherine lại một lần nữa vướng vào mối tình sét đánh. Họ trở thành một cặp đôi khá lý tưởng và có một cô con gái tên là Chiara Mastroianni. Nhưng tổ ấm đó cũng chỉ tồn tại được 4 năm mà thôi. Một số những nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ, theo bà, là vì hai người không cùng nền giáo dục, nguồn cội cũng như ngôn ngữ.

Bè bạn

Trái với những mối quan hệ vợ chồng ngắn ngủi, Catherine lại có một tình bạn lâu bền và thân thiết với nhà tạo mẫu lừng danh Yves Saint Laurent. Hai người quen nhau từ năm 1965, khi Catherine 22 tuổi, trong một lần bà đến cửa hiệu đặt may một chiếc đầm đã lỗi mốt (hồi đó bà còn chưa nổi tiếng).

“Chuyện một cô gái trẻ vô danh đến một tiệm thời trang lớn đặt may đồ, lại là may một thứ đồ lỗi mốt trước đó cả năm khiến nhiều người nực cười”- bà nhớ lại. “Yves luôn là người thiết kế trang phục cho tôi. Nhờ có ông mà tôi luôn tạo được phong cách riêng cho mình”.

Tình bạn thân thiết của họ cũng gây nên nhiều sự tò mò trong công chúng. Nhưng Catherine đã công bố trước báo giới: “Nhiều người đồn rằng chúng tôi yêu nhau. Không, chúng tôi hiểu nhau thì đúng hơn. Yves thuộc típ người chỉ thể hiện bản thân rõ nét nhất trong công việc. Tôi rất ít khi nói về ông ấy, còn ông ấy thì dường như không bao giờ nói về tôi, nhưng chúng tôi vẫn đi bên nhau từ mấy chục năm nay”. Còn đối với nhà tạo mẫu, ông khẳng định Catherine là “một phụ nữ duyên dáng kỳ lạ và là ngôi sao lớn nhất trên thế giới”.

Gia đình là quan trọng nhất

Có một sự nghiệp hết sức thành công mà ai cũng phải ngưỡng mộ nhưng đối với Catherine, gia đình mới là yếu tố quan trọng nhất. “Tôi luôn cần rất nhiều tình yêu thương. Tôi thấy được nó trong gia đình mình. Tôi là một người rất “gia đình” - bà đã tâm sự. Đối với Catherine, điều thực sự có ý nghĩa là được cùng các con, cháu đón Noel.

Theo Người lao động

MỚI - NÓNG