Chân dung những cô đào đẹp

Chân dung những cô đào đẹp
TPCN - 19h30 tối nay (8/10) tại rạp Hưng Đạo (TPHCM) LH sân khấu xã hội hóa toàn quốc lần thứ I  khai mạc bằng vở Cánh đồng gió.
Chân dung những cô đào đẹp ảnh 1

Sau hơn 10 năm sân khấu xã hội hóa (XHH) vắng mặt tại các LH, Hội diễn mang tính toàn quốc, đây là cơ hội để quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi của sân khấu kịch TPHCM như Bảo Quốc, Hồng Vân, Thành Lộc, Hữu Châu, Thanh Thủy, Việt Anh, Minh Nhí…

Cũng như đón chào một thế hệ diễn viên sân khấu, đặc biệt là các cô đào đang tích cực lấn sân điện ảnh như Thanh Thúy, Ngọc Trinh, Tăng Bảo Quyên, Thanh Vân… Cô đào đẹp đầu tiên ra mắt tại LH chính là Thanh Thúy trong vở Cánh đồng gió của Kịch Phú Nhuận (truyền hình trực tiếp trên Đài TH TPHCM tối 8/10).

Vóc dáng nhỏ nhưng Thanh Thúy lên sân khấu sáng trưng và ăn đứt nhiều cô đào chân dài khác. Thanh Thúy đã quá quen thuộc trên các phim truyền hình như Blouse trắng, Vòng xoáy tình yêu hay phim nhựa Lưới trời, Giải phóng Sài Gòn…

Đài từ của Thúy thực ra không được tốt, chất khàn lên cao hay bị đứt, thỉnh thoảng âm thanh vỡ và xước khó nghe. Nhưng đây là nét dễ nhận ra Thúy, nghe quen lại thấy thú vị, đặc biệt khi vào vai cá tính, kiểu những cô gái sớm trải đời trong các vở Chuyện tình mùa thu (Kịch Phú Nhuận), Chuyện lạ (Kịch 5B)…

Nhưng vai chính của Thúy dự thi tại LH sân khấu XHH lần này là vai trẻ con: bé Bì. Vở Cánh đồng gió của đạo diễn Đức Thịnh (cũng là người yêu ngoài đời của Thanh Thúy) chỉ có 5 nhân vật mà bé Bì là trung tâm.

2 năm trước Thúy từng đoạt HCV trong vở Giữa hai bờ sương khói tại Hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2004. Nay buộc tóc vểnh hai bên, đôi mắt mở to ngơ ngác, cô bé Bì tật nguyền của Thanh Thúy có thể lại đem về cho cô giải diễn viên xuất sắc chăng?

Bước vào nghề đã gần chục năm nhưng Ngọc Trinh dường như trẻ mãi cùng sự lém lỉnh và trong trẻo. Nét ngây ngây thơ thơ nhưng rất tỉnh trong diễn xuất của cô gợi nhớ đàn chị Thanh Thủy ở Kịch Idecaf- nơi cô thường xuyên cộng tác.

Trong lớp diễn viên kế thừa, có lẽ Ngọc Trinh là người vững vàng nhất: đa dạng trong vai diễn, từ phim Lẵng hoa tình yêu, Mùi ngò gai… cho tới các vở kịch Bầu rượu càn khôn, Ngôi nhà Anh Túc, Ngôi nhà của những linh hồn… và đặc biệt là vai Xàng, cô bé mù sống bụi đời trong Trái tim nhảy múa (vở của Idecaf tham dự LH). Không lên gân, ngọt mà thấm, bản lĩnh sân khấu của Trinh là làm người xem quên đi cảm giác cô đang diễn.

Cũng giống Ngọc Trinh, gặp ở ngoài đời Thanh Vân không thuộc diện đẹp rạng rỡ nhưng ăn đèn sân khấu. Việc cầu kỳ tự đầu tư trang phục diễn của cô gái 22 tuổi này cũng là một lý do khiến cô đẹp hơn trên sân khấu.

Ở Kịch Phú Nhuận, Thanh Vân hay đóng cặp cùng 2 kép đẹp là Trương Minh Quốc Thái và Hòa Hiệp, lúc thì hát cùng Quốc Thái (Thuê vợ)  lúc lại múa cùng Hòa Hiệp (Chuyện tình mùa thu), cô đào này còn chơi được cả piano: “Em học múa và piano từ nhỏ, đang học thêm đàn ghi-ta, ngoại ngữ.

Khi làm diễn viên người ta thường có xu hướng bỏ bê việc khác, nhưng em lại muốn mình đa năng. Em vừa có thể diễn được giọng Nam vừa diễn được giọng Bắc, đó cũng là một lợi thế.”

Lúc vui tính, lúc nghiêm nghị, khi nóng nảy, khi lại sướt mướt, Thanh Vân biết làm cho nhân vật của mình có duyên hơn và thường lấy được nhiều tiếng cười tán thưởng của khán giả. Vai bà Typn trong Số đỏ (vở diễn tham gia LH) của Vân là một ví dụ.

Ngoài diễn ở Kịch Phú Nhuận và Kịch 5B, Thanh Vân là gương mặt điển hình trong giới nghệ sĩ trẻ năng động: tham gia làm quảng cáo, lồng tiếng, đóng phim Người đánh trống trường, Xóm suối sâu, ảo ảnh, Ngã rẽ cuộc đời…, tranh thủ thời gian rảnh lại đi Hồng Kông, Singapore, Thái mua quần áo về bán cho nghệ sĩ và bỏ mối các shop thời trang tại TPHCM.

Bằng tuổi với Thanh Vân là gương mặt mới Tăng Bảo Quyên. Cô cũng là diễn viên chạy sô tới 3 vở tại LH sân khấu XHH lần này: Hoa biển (Kịch 5B), Người nhà quê (Cty TNHH Nụ cười mới), Là ai (TT sân khấu thử nghiệm phía Nam thuộc Hội NSSK VN).

Trong Hoa biển và Là ai Bảo Quyên đều đảm nhận vai chính, riêng vai cô gái điếm từng là sinh viên khoa Triết trong vở Là ai rất nặng, bởi cả vở chỉ có hai nhân vật cô gái điếm và anh công an (Công Ninh đóng). Nhưng may cho Quyên ở vở này cô được tới 2 người thày chỉ dẫn là thày Công Ninh diễn chung và thày Trần Ngọc Giàu dàn dựng.

Diễn xuất của Tăng Bảo Quyên trong vai Lan- phim truyện nhựa Gió thiên đường chưa xuất sắc nhưng nét mộc mạc cộng với gương mặt tươi sáng, đặc biệt là đôi mắt đẹp của cô sinh viên năm thứ 3 Khoa diễn viên (CĐ SK-ĐA TPHCM) đã khiến nhiều đạo diễn chú ý.

Từ năm học thứ 2 Tăng Bảo Quyên đã tham gia các phim Hướng nghiệp 2, Niềm đau chôn giấu, HK film vừa mời Quyên đóng phim Ván cờ tình yêu cùng người mẫu Duy Tân, Huy Khánh, Hoa hậu Hà Kiều Anh…

Sắp tới cô sẽ có vai chính trong vở Chưa yêu sao hiểu được (Kịch Sài Gòn). Đây có thể coi là bước khởi nghiệp suôn sẻ và may mắn của Tăng Bảo Quyên: “Em muốn trở thành gương mặt quen thuộc trên sân khấu và màn ảnh.

Quan trọng là làm sao tạo được một lối diễn đặc trưng của mình, ví như khán giả dễ dàng nhận ra mỗi khi chị Hồng Vân, anh Thành Lộc, Minh Nhí… bước ra sân khấu. Họ là những nghệ sĩ em rất ngưỡng mộ bởi đã tạo được ấn tượng lâu dài chứ không phải chỉ trong một vài khoảnh khắc, em cũng mong được như vậy”. 

MỚI - NÓNG