Khi đôi uyên ương còn đang say sưa với hạnh phúc thì thông báo của luật sư đã làm họ mất hứng.
Vốn là cái đám cưới linh đình của chàng và nàng ở Bracciano, bên hồ Como thơ mộng, trong một tòa lâu đài cổ cũng thơ mộng không kém, cả tuần nay được xem như một “Wedding of The Century” (Đám cưới thế kỷ), thì nay lại không được công nhận tại nơi họ sẽ đặt chân tới đầu tiên trong tuần trăng mật ngọt ngào.
Mặc dù các giấy tờ, thủ tục hợp pháp về cuộc hôn nhân hạnh phúc này đã được chuyển tới Los Angeles cả tuần nay.
TomKat khăng khăng rằng nếu đám cưới đầu tiên của họ tại Ý hoàn toàn được đảm bảo về mặt nghi thức thì nó cũng phải được “an toàn” tuyệt đối về pháp luật.
“Theo những phong tục thông thường, đối với các đám cưới diễn ra ngoài nước Mỹ thì Tom và Katie vẫn phải tiến hành hợp pháp hóa đám cưới của họ tại Los Angeles với cha bề trên là người bản xứ, trong trường hợp họ rời khỏi nước Ý” – trích một đoạn trong văn bản của người đại diện.
Ái Linh
Theo Boston Herald