Người đàn ông trên tên là Kuo, 42 tuổi, người Đài Loan, được cho là có tiền sử bệnh cao huyết áp.
Các bác sỹ thành phố Hsinchu cho biết, ông Kuo bắt đầu cảm thấy mệt mỏi trong khi đang xem phần giữa của siêu phẩm Avatar hồi đầu tháng.
Sau đó, anh được đưa vào bệnh viện và bị rơi vào trạng thái hôn mê. Người hâm mộ điện ảnh xấu số này qua đời 11 ngày sau đó.
“Có vẻ như tâm lý quá khích khi xem phim đã khiến bệnh tình của ông ấy trở nên tồi tệ”, bác sỹ Peng Chin-chih - người trực tiếp điều trị cho ông Kuo nói.
Avatar là một siêu phẩm điện ảnh sử dụng công nghệ 3D của đạo diễn lừng danh James Cameron. Chỉ hai tuần sau khi công chiếu, Avatar đã trở thành bộ phim đạt ngưỡng 1 tỷ đôla doanh thu tiền vé với tốc độ nhanh nhất từ trước tới nay.
Mới đây, “bom tấn” Avatar tiếp tục gặt hái thành công khi vinh dự được nhận giải thưởng của Quả cầu vàng dành cho Phim Chính kịch hay nhất.
Thu Thảo
Theo Huffington Post