Chiều Xuân: 'Tôi muốn xem khả năng của mình đến đâu'

Chiều Xuân: 'Tôi muốn xem khả năng của mình đến đâu'
Không dễ để có thể gặp được Chiều Xuân khi chị đi lại như con thoi giữa Sài Gòn-Hà Nội. Gặp được rồi, thì cuộc trò chuyện cũng thường xuyên bị ngắt quãng bởi những cú điện thoại, bởi sự xuất hiện của những diễn viên tại công ty Việt Nữ do chị làm giám đốc.

Còn Chiều Xuân, cứ chốc chốc lại đứng lên đi lại như đèn cù trong văn phòng và luôn miệng: "Chị xin lỗi, em chờ chị một lát nhé!".

Bận rộn với công việc của công ty, xong Chiều Xuân vẫn không bỏ diễn, nếu có cơ hội. Với chị, ánh sáng phim trường vẫn có một sức hút đặc biệt. Chính vì vậy mà suốt từ đầu tháng ba đến giờ, mọi công việc của Việt Nữ đều được bà giám đốc điều hành từ xa.

Hiện tại, Chiều Xuân vẫn đang ở Đà Lạt để đóng nốt những cảnh cuối cho "Hoa dã quỳ", bộ phim truyền hình dài khoảng 30 tập của hãng phim Hoan Khuê do đạo diễn Trinh Hoan làm chủ.

Vai diễn của Chiều Xuân trong phim này là một bà mẹ không có con đánh cắp một đứa trẻ về nuôi, tuy nhiên sau này chính đứa trẻ lại phát hiện ra đó không phải là mẹ đẻ của mình.

Đây là một vai diễn mới nhất của chị trên truyền hình sau gần 3 năm tạm nghỉ để "vào vai" bà mẹ nuôi con nhỏ trong đời thực (con gái thứ hai của Chiều Xuân mới được hơn 2 tuổi rưỡi - nv).

- Chị đã có bao nhiêu năm làm diễn viên?

- Từ khi vào nghề đến giờ là 20 năm.

- Kỷ niệm nào làm chị nhớ nhất?

- Có lẽ là những ngày đầu đi đóng phim. Hồi đó, tôi có thể ngồi 2, 3 tiếng dưới ánh nắng gắt của mùa hè mà vẫn không thấy gì. Tôi nghĩ đó là sự kỳ diệu mà nghề này mang lại. Khi mình say mê điều gì, tập trung cao độ để làm một việc gì đó thì mọi khó khăn dường như chẳng có ý nghĩa gì.

- Còn bây giờ, chị có làm được thế không?

- Bây giờ cũng như vậy thôi, lòng yêu nghề của tôi không hề giảm mà thậm chí còn tăng lên. Sau 20 năm, nghề nghiệp thấm vào tôi nhiều hơn, sâu đậm hơn.

20 năm chỉ là cái mốc, nên trước hay sau đó cũng không có nhiều khác biệt. Với một người diễn viên thì bất cứ khi nào diễn đòi hỏi tôi phải làm hết sức, hơn nữa, hiện nay những đòi hỏi dành cho diễn viên thậm chí còn cao hơn.

- 20 năm làm diễn viên, lý do gì khiến chị không yên phận với nghề diễn?

- Tôi thấy, cách thức tổ chức công việc, cách dàn dựng một vở kịch, một bộ phim tốn rất nhiều công sức nhưng không mấy hiệu quả. Là một diễn viên lâu năm trong nghề, tôi trăn trở rất nhiều về chuyện này. Tại sao tôi không phải là người đứng ra làm chuyện đó nếu tôi thấy nó không hoàn thiện? Xuất phát từ ý nghĩ đó tôi đứng ra thành lập công ty.

Thứ nữa là đời sống của người diễn viên nói riêng và những người làm nghề điện ảnh nói chung rất khổ cực, rất vất vả. Đó là một điều vô lý. Tôi có một niềm tin rằng khi tôi tham gia vào công việc sản xuất, công việc đạo diễn, trước tiên là cho bản thân, sau đó là cho những người cùng làm việc với tôi.

- Có một lý do nào khác cho việc mở Việt Nữ? Một bước phòng xa cho tương lai chẳng hạn, vì các diễn viên nữ lớn tuổi hầu như rất ít vai?

- Đó cũng là một phần lý do nhưng không phải là tất cả. Phim ảnh hiện tại cũng rất nhiều, tôi cũng được mọi người ưu ái, có nhiều lời mời; có điều, những vai xuất sắc thì không còn nhiều nữa.

Hơn thế, tuổi thọ của một công ty là rất dài, nó theo mình hết cả cuộc đời. Tôi cũng muốn tìm một hướng mới, xem khả năng của mình đến đâu.

- Đến giờ nơi chị làm việc có phản ứng thế nào với việc chị mở công ty riêng?

- Không. Mọi người ủng hộ lắm.

- Chị có phải lựa chọn: hoặc công ty, hoặc nhà hát?

- Không. Đây là quyền quyết định của tôi. Thực sự đến bây giờ tôi có thể nói rằng có một người diễn viên như tôi khá là hiếm. Thế cho nên quyền lựa chọn là ở tôi. Nếu họ đuổi tôi họ thiệt.

Nhưng ngược lại, tôi cũng rất tôn trọng mọi người. Mọi người càng trân trọng tôi bao nhiêu, càng đặt niềm tin vào tôi bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để xứng đáng với lòng tin đó, chứ không bao giờ làm một điều gì gây khó dễ.

- Vừa làm giám đốc một công ty sân khấu và điện ảnh, vừa làm diễn viên, đạo diễn, năng động như vậy thì chồng con và gia đình có thiệt thòi không?

- Tất nhiên là khi tôi làm việc nhiều thì thời gian tôi dành cho gia đình cũng bị bớt xén đi. Đó cũng là điều thiệt thòi cho gia đình. Nhưng cũng rất may là người chồng của tôi cũng phải làm việc rất nhiều nên anh hiểu được.

Đã có những lúc anh ấy nhắc nhở tôi nên tập trung thời gian hơn nữa cho gia đình nhưng vì anh ấy là người hiểu và tôi cũng là người hiểu, nên chỉ cần anh ấy nhắc nhở là tôi phải sắp xếp lại thời gian cho cân đối.

- Thỉnh thoảng chị còn làm người mẫu chụp hình cho một vài thương hiệu thời trang. Chị có thấy mình quá tham lam?

- Không phải là tham lam mà tôi có nhiều khả năng. Tôi muốn tận dụng hết những khả năng của mình.

- Bí quyết nào khiến chị có một vóc dáng gọn gàng, dù đã ở độ tuổi không còn trẻ?

- Tôi đã tập rất nhiều sau khi sinh em bé thứ hai, vì tăng cân khá nhiều. Tuy  nhiên sau khi lấy lại được phom, tôi không còn chăm tập nữa. Nhưng rất may là sau đó, tôi không phát phì trở lại.

- Và bí quyết nào khiến chị cứ trẻ mãi? Chị có bao giờ nghĩ đến tuổi tác?

- Nếu nói không nghĩ đến tuổi tác thì cũng không đúng. Tôi có nghĩ, nhưng mà ít thôi. Nghĩ đến để tôi biết cần phải làm gì. Có một điều này tôi muốn chia sẻ với chị em - đó là nên có một cuộc sống năng động, tất nhiên là đừng quá, để mình không bị kiệt sức, để thấy lúc nào cũng đang vươn lên và lúc nào cũng thấy mình có một điều gì đó thích thú. Cơ thể vận động, trí não vận động thì người ta sẽ rất trẻ lâu.

Theo Quỳnh Nga
Thời trang trẻ

MỚI - NÓNG