Chinh phục hang Phượng Hoàng- suối Mỏ Gà

Chinh phục hang Phượng Hoàng- suối Mỏ Gà
Hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà nằm kề km 42, thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Theo 700-800m đường lát đá với khoảng 45 phút leo núi mới đến cửa hang…
Chinh phục hang Phượng Hoàng- suối Mỏ Gà ảnh 1
Cửa hang suối Mỏ Gà

Qua thành phố Thái Nguyên theo quốc lộ 1B (Thái Nguyên-Lạng Sơn) ngược lên hướng Đông Bắc, đường nhựa phẳng lỳ chạy giữa thung lũng, những dãy núi đá hai bên in đậm nét trên nền chân trời, những thửa ruộng xinh xắn, thấp thoáng nhà sàn…

Hang Phượng Hoàng-Suối Mỏ Gà nằm kề km 42, thuộc xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai (Thái Nguyên). Theo 700-800m đường lát đá với khoảng 45 phút leo núi mới đến cửa hang…

Ánh sáng rọi qua 2 cửa rộng và đỉnh trời soi vào hang, vòm hang rộng mở, cao cách đáy khoảng 30-40m.

Từ đỉnh hang những giọt nước trôi theo nhũ đá đọng thành vũng, thành bồn phía đáy hang tạo nên một làn sương. ở đây có nhiều nhũ đá huyền ảo với các hình: voi chầu, hổ phục, kỳ lân múa, mẹ bồng con, vũ nữ Chăm Pa, có cả hình Lin ga (dương vật đá) cao chừng 10m, to cỡ 2 người ôm…

Hang Phượng Hoàng còn là một điểm di tích của căn cứ địa Bắc Sơn-Võ Nhai nổi tiếng năm xưa. Ngày 27/11/1944 đội cứu quốc quân 75 người cùng 373 hộ dân lên hang Phượng Hoàng lập căn cứ chống địch.

Với trận địa súng kíp, mìn lưỡi cày, bẫy đá, nỏ, giáo mác và chiến thuật đánh du kích đã gây thiệt hại nặng một tiểu đoàn giặc Pháp và tay sai có pháo binh yểm trợ...

Trời đất thật khéo xếp, rời hang xuống núi có 100m là hang Mỏ Gà rộng rừng 10-15m, cao 2m-15m, có suối nước trong xanh, trên suối có vũng nước nhỏ sâu như bể bơi, có thể leo lên vách hang cao 10m nhảy ùm xuống.

Muốn khám phá hang suối Mỏ Gà cần có đèn pin, nếu có xuồng cao su và bộ đồ lặn, máy ảnh, ca mê ra thì tuyệt. Với nhiều thác ghềnh dài 10-15m nước tuôn chảy như dải lụa.

“Nước suối Mỏ Gà là sinh khí của trời đất, đằm trong hương bí ẩn của sâm rừng, hoa núi. Người sẽ được tốt tươi viên mãn (lời người xưa tạc trên vách đá).

Chưa biết suối dài mấy ngàn mét, chỉ 400-500m vào được đã cuốn hút mê hồn. Phía ngoài cửa hang nhiều phiến đá lô nhô như cái phản, mỏm đá dây leo rủ bóng và thác nước cao 4-5m tung bọt trắng xóa.

Thắng cảnh di tích hang Phượng Hoàng-suối Mỏ Gà đã được xếp hạng cấp quốc gia, thu hút đông đảo khách từ xuôi lên, khách Trung Quốc từ Lạng Sơn xuống.

Đến đây, du khách còn được nghỉ trên nhà sàn nhâm nhi rượu nếp, thưởng thức văn hóa ẩm thực dân tộc quên lối về. 

MỚI - NÓNG