Chợ nghệ thuật năm 2007: Bùng nổ về giá

Chợ nghệ thuật năm 2007: Bùng nổ về giá
TP- Theo một chuyên gia TT văn hoá văn minh Pháp Pompidou, số tiền thu được từ các cuộc bán đấu giá tại Christie’s, Sotheby’s và Phillips năm 2006 bằng 253 năm ngân sách thu được của trung tâm.

Sotheby’s khẳng định nguồn dự trữ tranh mà trung tâm đấu giá này bán trong 2 tuần nữa có giá trị dao động từ 717-978 triệu USD. Với Christie’s, doanh thu ước đạt từ 780 đến 1 tỷ USD. Kỷ lục năm 2007 có thể là gấp đôi!

Tuy nhiên, các cuộc bán đấu giá ở London đã chỉ ra rằng, các bức họa được đầu cơ nhiều nhất như nghệ thuật đương đại Trung Quốc luôn “đắt giá” và xuôi chèo mát mái, người mua không còn do dự nữa.

Nhận thức rõ tình hình, các trung tâm đấu giá đã mang tới New York những đồ vật quý hiếm và vô cùng đắt! Bức tranh Te Poipoi (Buổi sáng) của Paul Gauguin mang trình làng tại Sotheby’s ngày 7/11, trong số 76 bức khác được định giá từ 40-60 triệu USD. Bởi bức tranh này chưa từng mang tới chợ nghệ thuật kể từ năm 1945.

Cũng không kém phần, hai bức tranh của Picasso trình làng trong dịp này: cái đầu lớn của Dora Maar bằng đồng năm 1941, được kỳ vọng từ 20-30 triệu USD, bức tranh Cây đèn, vẽ năm 1931 được mang trực tiếp từ nhà họa sỹ tới phiên đấu giá ước đạt 25-35 triệu USD.

Bức họa được coi là tác phẩm cuối cùng trước khi Van Gogh tự sát ở Auvers-sur-Oise thuộc Bảo tàng Van Gogh ở Amsterdam cũng được kỳ vọng 28-35 triệu USD.

Ngày 6/11, tại Christie’s, 94 tác phẩm nghệ thuật được bán đấu giá, trong đó có bức Bốn mùa của Camille Pissarro quay lại chợ nghệ thuật, bức tranh này bán với giá 8 triệu USD năm 2004. Năm nay, bức họa ước đạt 12-18 triệu USD. Ngoài ra còn có tranh của Matisse, Cézanne…

Các cuộc bán đấu giá các tác phẩm đương đại cũng vô cùng sôi động, sẽ bắt đầu ngày 12/11 tại Christie’s với bộ sưu tập Alland Stone (1932- 2006): tiền xu, đồ gỗ, tranh của Willem De Koonimng, tượng của Chamberlain…

Bộ sưu tập có giá không dưới 40 triệu USD. Với Sotheby’s tài sản nghệ thuật đương đại cũng không kém, chỉ với 2 tác phẩm của danh họa Francis Bacon, với bức tranh Đấu bò tót có thể vượt qua 35 triệu USD, và một bức chân dung tự họa có thể đạt 15 triệu USD.

MỚI - NÓNG