Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh
TPO – Làng giải trí Hàn Quốc từ đầu năm 2008 đến nay đã chứng kiến sự ra đi của không ít những nghệ sĩ nổi tiếng, và đỉnh điểm là cuộc ra đi của nữ diễn viên tài năng Choi Jin Sil sáng qua, 2/10.

>> Sao Hàn tiếc thương nữ diễn viên Choi Jin Sil 
>> Nữ diễn viên Choi Jin Sil tự vẫn

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 1

Nhắc đến Choi Jin Sil, những người yêu mến điện ảnh Hàn Quốc đều nhớ đến sự nghiệp rạng rỡ cũng như cuộc sống riêng tư đầy nước mắt của cô.

Thời kì đỉnh cao của Choi Jin Sil là khoảng đầu những năm 90, sau khi gia nhập làng giải trí vào năm 1988. Cô nổi tiếng cùng thời với những nữ diễn viên xinh đẹp tài năng khác như: Kim Nam Joo, Shim Eun Ha, Lee Seung Yun…

Gương mặt trong sáng thánh thiện cùng lối diễn xuất tự nhiên giàu cảm xúc, Choi Jin Sil đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Cô được nhớ đến qua các vai “cô chị dâu hiền lành vui tính” trong phim “Anh và em” (đóng cùng Cha In Pyo), hay cô gái với mối tình trắc trở trong “Hương vị tình yêu” (đóng cùng Lee Byung Hun)…

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 2

Năm 1997, Choi Jin Sil tham gia đóng “Thư tình” – bộ phim có tỉ suất bạn xem đài KBS cao nhất năm đó.

Nhưng dấu ấn đặc biệt nhất trong sự nghiệp điện ảnh của Choi Jin Sil phải kể đến là “Ước mơ vươn tới một ngôi sao” – bộ phim đã đưa tên tuổi Choi lên hàng top những ngôi sao được yêu thích nhất Hàn Quốc và châu Á, trở thành thần tượng của nhiều bạn trẻ thời đó, ngoài ra còn giúp cô nhận được vô số các giải thưởng.

Câu chuyện hoàng tử và “công chúa Lọ Lem” đã khiến các fan nhất loạt bình chọn Ahn Jae Wook – Choi Jin Sil là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh.

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 3
Ahn Jae Wook – Choi Jin Sil là đôi tình nhân đẹp trên màn ảnh

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, năm 2000, cô quyết định kết hôn với cầu thủ bóng chày Cho Sung Min và chủ yếu giành thời gian chăm sóc gia đình.

Những năm đầu, Choi sống rất hạnh phúc, cô cho rằng đã tìm được bến đỗ của cuộc đời mình. Cô sinh được hai em bé rất xinh xắn: bé gái năm nay 5 tuổi còn bé trai đã được 7 tuổi.

Tuy nhiên, đến năm 2004, Choi Jin Sil đệ đơn li dị chồng với lí do anh này thường xuyên đánh đập và hành hạ cô. Vì hai con, cô đã cố gắng chịu đựng và duy trì cuộc sống vợ chồng không mấy tốt đẹp trong suốt 4 năm.

Ngay sau khi chia tay Cho Sung Min, Choi Jin Sil đã giành toàn quyền nuôi hai con và còn xin đổi họ cho hai bé từ họ Cho thành họ Choi. Báo chí Hàn Quốc khi đó còn chụp được hình ảnh Jin Sil bị chồng đánh thâm tím một bên má.

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 4
Choi Jin Sil đã giành toàn quyền nuôi hai con

Cô bắt đầu trở lại với điện ảnh, bộ phim đầu tiên sau những năm vắng bóng là “Cuộc chiến hoa hồng”, cô vào vai một người vợ bị chồng phản bội. Chính vai diễn đầy nước mắt này – được cho là viết riêng cho cuộc đời Choi Jin Sil, đã khiến khán giả cảm động và khâm phục nghị lực của cô. Cô như tìm lại vị trí “chị cả” trên màn ảnh nhỏ và lấy lại niềm tin vào cuộc sống.

Vẫn luôn được biết đến là một nữ diễn viên mạnh mẽ và giàu nghị lực, đã có lần Choi tâm sự: “Tôi luôn trân trọng những gì mình đã có, phải hiểu mình đang sống vì cái gì. Tôi mãn nguyện vì tính cách mạnh mẽ của mình. Cuộc hôn nhân của tôi quá ngắn ngủi, nhưng người đàn ông đó đã từng mang lại hạnh phúc cho tôi.

Hiện giờ, tình yêu của tôi là dành cho các con. Tôi ao ước, khi con mình 20 tuổi, tôi sẽ khoác vai cháu, hãnh diện khoe khắp nơi, đây là con trai tôi…

Cuộc sống đôi khi rất buồn phiền và mỏi mệt, tôi thường hoang mang lo lắng, nhưng rồi những người bạn khuyên tôi phải sống vì tương lai của hai đứa trẻ…”

Mạnh mẽ và nghị lực phi thường nên không ai có thể nghĩ rằng vào ngày 2/10, Choi Jin Sil đã quyết định chấm dứt cuộc đời mình, để lại hai đứa con nhỏ thơ dại. Có lẽ cuộc sống cô đơn, những căng thẳng lo toan và những tin đồn ác ý đã đẩy cô đến bước tự vẫn.

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 5
Lạc quan và mạnh mẽ, ít ai nghĩ rằng Choi Jin Sil sẽ quyết định chấm dứt cuộc đời mình ở tuổi 40

Thời gian gần đây, cô luôn nói với các bạn bè của mình: “Tôi chẳng liên quan gì đến cái chết của Ahn Jae Hwan. Sao mọi người lại gọi tôi là chủ nợ, trông tôi có giống người cho vay nặng lãi hay không?”

Bộ phim cuối cùng mà Choi Jin Sil thủ vai mang tên “Last Scandal of My Life”, và sự việc xảy ra ngày 2/10 cũng chính là “scandal cuối cùng” của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Hiện cảnh sát đã tìm thấy di thư của Choi Jin Sil để lại, nhưng họ còn chờ quyết định của gia đình có cho phép công bố hay không.

Một nguồn tin cho biết, trước khi xảy ra sự việc đau lòng này, Choi có nhắn tin cho người trang điểm của cô như sau: “Nếu chị có chuyện gì xin em hãy chăm sóc cho hai cháu.”

Cầu thủ Cho Sung Min hiện đã đón hai con về sống cùng, cho đến khi tòa án có kết luận cuối cùng về việc chăm sóc nuôi dưỡng hai con của Choi Jin Sil.

Choi Jin Sil – tài hoa bạc mệnh ảnh 6
Bộ phim “Last Scandal of My Life”, và cái chết hôm 2/10 cũng chính là “scandal cuối cùng” của nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Trang Thu
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.