Chuyện của Top

Chuyện của Top
10 gương mặt âm nhạc được tạp chí Forbes bình chọn vào vị trí cần phải chú ý của năm 2010 đều là những cái tên gây được dấu ấn rõ rệt trong năm ngoái. Họ từng có mặt trong các top, đặc biệt là vào dịp cuối năm như Susan Boyle, Taylor Swift, Lady Gaga, Adam Lambert, Kris Allen…

Nếu dân nghe nhạc thế hệ cũ thường chẳng chú ý đến “top” nọ “top” kia, mua đĩa vì yêu mến ca sĩ, thần tượng ban nhạc thì giờ đây, với phần lớn người nghe nhạc trẻ, các bảng xếp hạng vẫn là một nơi cần phải liếc mắt sơ qua trước khi click chuột đặt mua trên trang mạng hoặc ra cửa hàng đĩa chọn album.

Với bảng top “gợi ý” tên tuổi của một tạp chí uy tín như Forbes, người ta càng sẵn lòng chờ đợi và xuất hầu bao không nhiều đắn đo.

Đang có gì trong các top uy tín?

Để đảm bảo tính khách quan lẫn tính dự báo mà một bảng đề cử uy tín nhất thiết phải có, Forbes có thể sẽ khiến bạn giật mình bởi một số cái tên lạ lẫm. Đầu tiên là ca sĩ 15 tuổi đến từ Canada: Justin Bieber. Kế đó là “bộ não” của Owl City, anh chàng Adam Young. Justin lóe lên khi tự upload các clip nhạc cậu chàng hát lại những ca khúc của Michael Jackson, Usher và Justin Timberlake lên YouTube.

Hiệu ứng bất ngờ xảy ra: Đến 80 triệu lượt người xem các clip này. Tức khắc, Justin Bieber lọt vào tầm ngắm một chuyên viên marketing và được mời đến gặp gỡ Usher. Ngôi sao da màu đã giúp Justin ký hợp đồng với hãng Island. Bài hát đầu tiên One Time của Justin lọt vào Top Billboard, biến chàng trai trẻ này thành một hiện tượng. Album mới của Justin vừa tung ra đã bán được 300.000 bản.

Tương tự Justin tỏa sáng từ thế giới mạng, nhóm Owl City với duy nhất một thành viên là Adam Young có được bài Fireflies xếp nhất Top Billboard và trở thành bài hát được mua nhiều nhất trong năm qua trên iTunes. Thế nên Adam cũng được xem là hiện tượng đến từ thế giới nhạc số mà Forbes không thể lơi mắt.

Demi Lovato cũng là gương mặt được các bảng xếp hạng dành cho giới teen và lớn hơn teen một chút đặt vào nhóm đáng chú ý của năm 2010. Dễ hiểu vì cô nàng này sắp có tour diễn đầu tiên vào mùa Hè và phần tiếp theo của bộ phim đang hot Camp Rock bên cạnh nhóm Jonas Brothers. Keri Hilson thì đã bước ra khỏi cái bóng của The Clutch, một nhóm chuyên sáng tác nhạc rất ăn khách ở Atlanta. Dưới trướng The Clutch, Keri đã viết nhạc cho hàng loạt tên tuổi nhạc pop như Britney Spears, Ludacris, Chris Brown, R. Kelly…

Hồi năm rồi, Keri tung ra đĩa nhạc của riêng mình là In A Perfect World. Đĩa bay thẳng lên hạng nhất Top album R&B/hip-hop của bảng xếp hạng âm nhạc được biết tới nhiều nhất là Billboard. Lễ trao giải BET đã đội lên đầu Keri Hilson chiếc vương miện Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Chính vì thế, chừng như năm 2010 này, các bảng xếp hạng đều khấp khởi dành sẵn chỗ chỉ chờ Keri Hilson điền tên vào là “chuẩn”.

Melanie Fiona, một ca sĩ khác đến từ Canada sẽ tăng sức nóng khi cạnh tranh với Beyonce trong giải Grammy tới đây ở hạng mục Nữ trình diễn R&B xuất sắc nhất. Lọt vào đề cử Grammy danh giá còn hơn cả vào các bảng xếp hạng, bởi không chỉ đảm bảo về số lượng đĩa phát hành mà còn cả đẳng cấp và chất lượng.

Tuy nhiên, do tên tuổi kém cạnh Beyonce, nếu không tìm thấy cô gái này ở trên kệ đĩa, thì bạn có thể bắt gặp cô trên sạp báo. Sở hữu một sắc đẹp quyến rũ, Melanie đã xuất hiện cả vệt “hoành tráng” trong các tạp chí Entertainment Weekly, Vibe, Giant và cả Vanity Fair ấn bản tận bên Ý.

Nếu các bảng xếp hạng và dự đoán của Bắc Mỹ khá thoáng và bao quát thì giới truyền thông ở Anh lại đưa ra những lựa chọn rất khác biệt, hơi mang tính cục bộ. Đáng chú ý nhất là kênh BBC với Sound of 2010 - danh sách nghệ sĩ và nhóm nhạc cần ‘đặt cược” trong năm 2010. Danh sách này đưa ra 15 cái tên đáng chú ý trong năm 2010 và sẽ được gút lại còn Top 5 trong vài ngày tới. Hiện tại, hạng 4 và 5 đã được dành cho nhóm Hurts (chơi electro) và nhóm The Drums (chơi pop). Danh sách Sound of 2009 năm ngoái có 3 cái tên làm nên chuyện là Little Boots, Adele và Mika.

Top không ai ham lọt vào

Mỗi bảng xếp hạng của tạp chí, radio hay truyền hình đều có tiêu chí riêng. Sống trong nền công nghiệp âm nhạc mà không lọt top thì cũng buồn. Tuy vậy, vẫn có một số top chẳng nghệ sĩ nào muốn lọt vô. Oái oăm nhất nhì có lẽ là top ten danh sách nghệ sĩ có khả năng… đi theo Michael Jackson nhất trong năm 2010. Không chỉ vấn đề sức khỏe hay nghiện ngập, sâu cay hơn nữa, người đưa ra bảng tổng sắp này muốn ám chỉ một số cái tên (trong 10 nghệ sĩ lọt top) là… nên chết cho rồi chứ tương lai âm nhạc thế này thì…

Top 10 này dĩ nhiên có nhiều ý trêu đùa, nhưng cũng được dựa trên cơ sở dữ liệu có thật về quá khứ gần xa. Chẳng hạn, tận những ngày cuối năm 2009, Thần Chết vẫn kịp níu lấy một nhân vật cộm cán là James Sullivan, tay trống nhóm metalcore đang rất được ưa chuộng là Avenged Sevenfold.

Có khả năng hóa người thiên cổ cao nhất là Dio, ca sĩ chính của nhóm rock cùng tên và cũng là người từng thay thế Ozzy Osbourne trong nhóm Black Sabbath. Thời gian này quả khắc nghiệt với sức khỏe của Dio. Ông phải hóa trị để chữa bệnh ung thư dạ dày, may mắn là mới chỉ ở giai đoạn đầu. Tỷ lệ qua đời của Dio là 75% (giảm 45% nếu như hóa trị có tác dụng).

Xếp kế là cái tên trẻ trung hơn nhiều nhưng gương mặt tiều tụy không kém Dio: nữ ca sĩ có cái đầu tổ quạ Amy Winehouse. Rất tài năng nhưng Amy đã lôi mình xuống bùn bằng đủ kiểu tự hủy hoại: sử dụng các loại thuốc gây nghiện, hành xử kỳ lạ và lập dị, nghiện rượu, có mối quan hệ sóng gió và bạo lực với chồng cũ. Amy được gia đình và bạn bè kéo ra khỏi vũng lầy trong một thời gian ngắn. Nhưng, sự tái hợp của cô với chồng cũ được kèm theo những dự báo xấu khi anh chồng này chỉ có tài kéo cô xuống chứ không hề nâng cô lên được lần nào. Khả năng chết của Amy được đánh giá là 70% và cộng 20% nếu như tái hôn với chồng cũ!

Mới đây, Steven Tyler, ca sĩ chính nhóm Aerosmith được đưa vào trại cai nghiện vì bị nghiện thuốc giảm đau (thường chứa morphine). Hồi tháng 8, Steven bị ngã trên sân khấu, gãy xương vai trái và nhóm Aerosmith phải hủy chuyến lưu diễn Hè. Để chống chọi với các cơn đau từ chấn thương, Steven phải dùng thuốc giảm đau và đâm nghiện!

Đó là lý do trên mặt báo chứ sự thật thì nghiện thuốc giảm đau vẫn không tiêu cực bằng nghiện heroin hay cocain, dấu hiệu mà lão làng này không thể giấu kín. Khả năng qua đời của Steven là 40%. Tỷ lệ này tăng thêm 20% nếu như Steven không ở lại trại cai nghiện. Cũng may, rocker này không phải dạng nửa đêm vượt tường trốn trại để rồi vài ngày sau kề súng vào đầu tự tử như Kurt Cobain nên fan của Aerosmith hãy còn vững tin.

Có những sự qua đời gây luyến tiếc nhưng cũng có những sự ra đi mang lại... hả hê. Fan của Kurt Cobain không ưa gì cô vợ của anh là Courtney Love và gán cô ít nhiều lý do dẫn đến vụ tự sát của anh. Vì vậy, nếu Courtney Love đi gặp Kurt Cobain trong năm 2010 thì sự đón nhận của công chúng không chỉ là nước mắt.

Nữ rocker này cũng có vô số vấn đề với thuốc ngủ và các hành động bạo lực. Sự bất ổn của Courtney dẫn đến việc cô mất quyền chăm sóc đứa con của cô với Kurt. Courtney bắt đầu sử dụng Twitter và Facebook để… chửi đời. Bằng lối viết không hề có dấu chấm câu, đầy lỗi chính tả, Courtney kết luận rằng có một đám luật sư và cả các celeb âm mưu hãm hại và chiếm đoạt tài sản của cô.

Khả năng chết của Courtney là 65% và cộng thêm 25% nếu như cô bị cấm xài Twitter và Facebook!Trong danh sách “không ai ham” này còn có Scott Weiland của nhóm Stone Temple Pilots, Zakk Wylde, gã trai Pete Doherty người yêu cũ của siêu mẫu Kate Moss, Bobby Brown và Scott Stapp của nhóm Creed

Theo Trí Quyền
SVVN

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".