Chuyện vui “Cướp biển”

Chuyện vui “Cướp biển”
TP - Hồi Cướp biển vùng Caribean 1 bấm máy, Johnny Depp muốn hình tượng cướp biển mang dáng dấp ca sĩ nhạc rock, ngoại hình và phong độ giống tay guitare của ban nhạc Rolling Stones - Keith Richards.

Nhưng nhà thiết kế Penny Rose cùng đạo diễn Gore Verbinski lại cho rằng thuyền trưởng Jack phải được khắc họa như những hình vẽ cướp biển của Howard Pyle, ăn vận có phần rách rưới.

Trang phục độc nhất vô nhị

Trong Cướp biển Caribean 3, phục trang của hầu hết vai chính đều thay đổi, riêng Jack vẫn nguyên, chỉ thêm phụ kiện và trang sức. Quần áo của Jack trông thì có vẻ thô ráp đơn điệu, thực ra rất khó tìm ra bộ thứ 2.

Jack Sparrow cướp bóc khắp nơi, chiến lợi phẩm nhiều quần áo rực rỡ, vì vậy trang phục của anh ta thường linh tinh beng. Penny và đồng nghiệp ngày ngày tới các cửa hàng nhỏ tìm kiếm khăn lụa, thắt lưng...

Ngoài Jack, còn cả cướp biển khác. May thay, quần áo của cướp biển dù nhiều và phức tạp nhưng lại không phải giặt, vì cướp biển lúc nào cũng luộm thuộm và bẩn thỉu sẵn rồi, nếu không khối lượng công việc chắc tăng gấp bội.

Penny nói: “Chúng tôi giả định bối cảnh của phim vào thế kỷ 18, cuối cùng phục trang của Jack lại khác xa thời đại đó. Chúng tôi hay đùa rằng, cho Jack mặc một bộ Prada cũng xong”. Có thể nói công việc của các nhà thiết kế trong phim khá ngẫu hứng.

Phụ kiện quái chiêu

Mới đầu, mẫu tóc của Jack do nhà tạo mẫu tóc Martin Samuel thiết kế khá đơn giản. Nhưng Johnny Depp lại muốn hai bên mặt mình “có thứ gì đó lúc lắc”, và thế là anh yêu cầu thêm tóc tết và những chuỗi hạt cườm. Khổ nỗi, Depp làm việc  khá tùy tiện, toàn đến phút chót mới có mặt.

Không có anh, Martin đành tự tưởng tượng mà thiết kế. Cuối cùng, Depp tỏ ra rất khoái mẫu tóc tết với các chuỗi hạt cườm và tua rua. Nhưng mỗi lần Jack bị ngấm nước, cả “quả” đầu coi như đi tong.

Vì vậy lúc nào cũng phải có 8 bộ tóc giả dự phòng. Còn chuỗi hạt cườm trên tóc Jack, chỉ cần rơi một hột là không tìm đâu ra để mà thay thế. May mắn là cho đến khi đóng máy, không mất hột nào!

Trước hôm bấm máy vài ngày, Depp tới phim trường và nhìn thấy chiếc mũ bằng da hình tam giác liền thốt lên thích thú: “Đây là chiếc mũ của tôi!” Penny đã tình cờ phát hiện chiếc mũ này trong một tiệm nhỏ, duy nhất một chiếc, vì vậy cả bộ phim có mình Depp đội.

Ngoài mũ, viền đen quanh mắt thuyền trưởng cũng có một không hai. Neill nói : “Vẽ thêm viền, trông Johnny giống người Bedouin (một tộc người sống ở khu vực Syria, Arab Saudi). Viền đen còn có tác dụng chống nắng. Johnny Depp vốn có vẻ bề ngoài thời trang, cách hóa trang như vậy khiến anh càng đặc biệt.

Tất cả cướp biển đều sở hữu hàm răng xỉn đen. Neil giải thích: “Cướp biển hay ăn linh tinh, lại bẩn thỉu, tất nhiên răng sẽ bị sâu”. Jack Sparrow có hàm răng sâu lởm chởm, mỗi lần nhếch môi lại lộ ra chiếc răng to tướng bằng vàng.

Yếu tố Trung Quốc

Cướp biển 3 thu hút khán giả Trung Quốc hơn các phần trước với sự tham gia của Châu Nhuận Phát vai Sao Feng. Cuối năm ngoái, khi hình ảnh hóa trang của Châu Nhuận Phát công bố, fan trên mạng phản đối kịch liệt, cho rằng Châu trông quá hung tợn và xấu xí, “Phải chăng Hollywood cố tình làm xấu hình ảnh người Trung Quốc?”.

Chuyện vui “Cướp biển” ảnh 1
Châu Nhuận Phát với bộ râu tết dài

Thế nhưng một số fan khác lại công nhận trông Châu đặc biệt hơn các vai trước đây. Phục trang trên người Châu tổng cộng nặng hơn 15kg! Neill muốn anh cạo sạch râu tóc, nhưng anh lại muốn để nguyên râu. Cuối cùng Châu được phép để râu nhưng tết lại.

Các nhân vật chính khác cũng ít nhiều đan cài yếu tố Trung Quốc. Keira Knightley phần 3 thay đổi rất nhiều so với phần 1.

Cô mặc bộ váy áo cổ, thêu hoa, đầu đội khăn đính cườm (hơi giống mũ đội đầu của các quý phi đời nhà Thanh). Còn Orlando Bloom khoác chiếc áo vải nhuộm màu tím than với hàng cúc con rết kiểu Trung Quốc.

Duy Thị
Tổng hợp

MỚI - NÓNG