Hoa hậu Thế giới người Việt 2007:

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết
TP - Sáng 17/8, tại KS Sài Gòn TP.HCM, sau vòng tuyển lựa, BGK đã chọn ra được 11 thí sinh để tham dự VCK kết tại TP Nha Trang. 11 người đẹp với những phong thái và sắc vóc khác nhau đã để lại không ít những ấn tượng khó quên...

Sáng 17/8, khách sạn Sài Gòn (Q1, TP HCM) là nơi diễn ra vòng chung khảo khu vực phía Nam. Sau màn trình diễn áo dài và áo tắm, 24 thí sinh dàn hàng nghe MC Nguyệt Ánh gọi tên: Võ Thị Lệ Thu, Vũ Lan Phương, Nguyễn Hoài Milena, Phan Như Thảo…

Chuyên gia trang điểm Đăng Hùng lắp bắp: “Nghĩa là sao? Là… trượt rồi à?!”. Theo đuổi cuộc thi đã lâu mà giờ phút ấy Đăng Hùng vẫn không bình tĩnh nổi, hai cô sinh viên ĐH Cần Thơ của anh “bị” gọi đầu tiên. Hóa ra đó là 11 cô gái  đại diện phía Nam có mặt ở Vinpearl- Nha Trang vào 22/8 tới.

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết ảnh 1
Vũ Lan Phương

Không chỉ Đăng Hùng mà Nguyễn Hoài Ina vốn rất tin tưởng vào thành công của em gái cũng gần như nhảy lên vì vui sướng “Tôi không bất ngờ nhưng vẫn quá hạnh phúc”, Ina nói.

Ngồi ghế khán giả có người mẫu Quang Hoà từng dẫn dắt các thí sinh bước ra sân khấu ở vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006, anh ấn tượng về vòng eo thon nhỏ và bụng phẳng của Nguyễn Hoài Milena (1,64m, 48 kg, số đo các vòng: 79-60-86). Nhưng hai gương mặt anh thích nhất là Lệ Thu và Như Thảo.

Lệ Thu được số đông khán giả chọn lựa. Thanh Mai- dẫn chương trình Sức sống mới tấm tắc mỗi khi Thu xuất hiện. Riêng Trần Ngọc Bích thì Thanh Mai cho rằng nếu trang điểm khéo hơn sẽ nổi bật hơn.

Lệ Thu sở hữu thân hình hài hoà nổi bật: cao 1,73m- 51 kg, số đo 78-61-88. Vấn đề quan trọng với cô bây giờ là rèn luyện khả năng giao tiếp và phong thái linh hoạt.

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết ảnh 2
Lệ Thu

Hoa hậu Nam Mê Kông 2007 Vũ Lan Phương cũng giành nhiều tràng pháo tay. Sáng 17/8, Lan Phương mặc áo dài trắng lấp lánh, tóc mai chải cao đúng hình ảnh của Lưu Bảo Anh năm trước.

Phan Như Thảo, thí sinh đăng ký muộn nhất cũng vào Top 11. Ngồi phía dưới là Vũ Khắc Tiệp, đại diện đơn vị chuyên về người mẫu Venus Fashion nơi Như Thảo cộng tác.

Đây là lần đầu người mẫu của Venus dự cuộc thi do báo Tiền phong tổ chức, Tiệp tiếc nuối: “Chỗ chúng tôi còn một em rất đẹp nhưng không kịp đăng ký. Thôi đành để cô ấy dự thi Hoa hậu Việt Nam năm sau vậy”.

Nhìn chung, chọn lựa của khán giả hầu như trùng khớp với công bố của BGK. Lần thứ hai đến Vinpearl, Phạm Thị Thanh Loan - cô chuyên viên trang điểm ở Bình Định hẳn tích luỹ thêm kinh nghiệm nghề nghiệp khi quan sát nghệ thuật make-up các thí sinh từ nước ngoài trở về.

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết ảnh 3
Mai Thị Ái Thi

Mai Thị Ái Thi - thí sinh có vòng eo nhỏ nhất (59cm) khu vực phía Nam lọt vào vòng chung kết- quê ở Đắc Lắc hứa hẹn sẽ mang  theo cà phê ra Vinpearl để giới thiệu sản phẩm đặc trưng quê mình.

Năm nay Tây Nguyên cũng có bộ ba lọt vào vòng chung kết là Mai Thị Ái Thi (Đắc Lắc)- Lại Tú Trâm (Đắc Lắc)- Phan Thị Minh Loan (Kon Tum). Chờ đợi cuộc lặp lại thành tích như Ka The và Đàm Thị Lý tại Hoa hậu Việt Nam năm ngoái.

Chuyện về các người đẹp phía Nam vào chung kết ảnh 4
Trần Ngọc Bích

Trần Ngọc Bích bật cười khi phát hiện mình là thí sinh lọt Top 11 cân nặng nhất: 61 kg (cao 1,68m, số đo: 87- 64-95). Cô sinh viên khoa Quản trị kinh doanh của ĐH Manchester (Anh)  trước đó có thân hình của một vận động viên thể thao:  76 kg.

Trong nước, Ngọc Bích là thành viên của CLB Điền kinh, còn ở ĐH Manchester, tên cô có trong CLB Đấu kiếm, CLB Cưỡi ngựa… Mỗi khi về nước, Ngọc Bích vẫn diện váy ngắn và chẳng có gì e ngại về cân nặng của mình.

Nhưng rồi cô nghĩ để trọng lượng quá dư thừa trông sẽ không có cảm giác khoẻ mạnh, Bích quyết định giảm cân, sau 2 tháng  đã loại bỏ hơn 17 kg. Cứ sáng sáng cô lại chạy bộ khoảng 10 km để rèn thể lực.

Hỏi Bích có thấy mình hơi khác so với kiểu mảnh mai yểu điệu của các thí sinh ở đây không, Bích tự tin: “Người phụ nữ khỏe mạnh, năng động cũng là một nét đẹp mới cần được phổ biến”.

Mặc áo của chị đi thi

Đó là trường hợp Phan Thị Minh Loan đến từ  Kon Tum. Ba năm trước, chị gái của Loan là Phan Thị Minh Bảo từng dự Hoa hậu Việt Nam 2004 và lọt Top 10 khu vực Tây Nguyên.

Loan đã chọn  chiếc áo dài thêu thổ cẩm mà chị từng mặc trong cuộc thi trước đây. Loan cho biết cô sẽ tiếp tục mặc chiếc áo dài này trong các vòng thi sau vì nó không chỉ đem lại cho cô may mắn mà còn là nét đặc trưng của vùng đất Tây Nguyên.

Không dám làm tóc vì phải đội mũ bảo hiểm

Nhà của Trần Thị Kim Hoa ở Long An- chỉ cách TPHCM hơn 20 km nên sáng 17/8 Hoa  được người nhà chở xe máy đi thi. Dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nhưng Hoa không dám làm tóc vì trên đường có nhiều đoạn quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm.

Trong các phần trình diễn trang phục Hoa vẫn để mái tóc dài xoã tự nhiên. Tuy nhiên, điều đó không hề ảnh hưởng đến kết quả của Hoa vì cô đã lọt vào  danh sách dự chung kết.

Trượt nhưng vẫn may

Nguyễn Thị Kim Dung (Đồng Nai) tuy không được vào vòng trong nhưng cô lại có niềm vui khác: sau phần trình diễn áo dài của Dung, nữ họa sỹ Đặng Minh Thời đã mời Dung tham gia nhóm người mẫu ảnh.

Nữ họa sỹ cho biết Dung có nét đẹp cổ điển, quý phái, rất hợp với việc làm mẫu cho những bức tranh lụa, tranh cổ điển. Và nếu có năng khiếu điện ảnh thì nét đẹp của Dung còn phù hợp vai nữ chính trong các phim cổ trang.

Dung hứa sẽ suy nghĩ về lời mời này vì cô đang bận học.  

MỚI - NÓNG