Cầu Long Biên đã có một Festival đình đám và đông chật tháng 10 năm ngoái. Cả cây cầu tải hàng ngàn người. Hàng chục hoạt động lớn bé. Đầu Hoàn Kiếm tắc, đầu vườn hoa Long Biên tắc. Đương nhiên. Cầu Nhật Tân, cầu Tứ Liên chưa xong, cầu Vĩnh Tuy xa, nên Long Biên già lão phải chịu sứ mệnh giảm tải cho cầu Chương Dương.
Nay, cầu Long Biên lại thêm một lần náo nhiệt. Trên đó tái hiện các câu chuyện thần thoại, cổ tích, lịch sử Việt Nam qua hình tượng Lạc Long Quân - Âu Cơ, Sơn Tinh - Thủy Tinh, Thánh Gióng, Thạch Sanh, Tấm Cám... Ban tổ chức kỳ vọng trong hai ngày cây cầu trở thành một bảo tàng sống, với sự góp mặt của các trang phục dân tộc đến từ 70 đại sứ quán.
Tại chiều đi từ Hoàn Kiếm sang ga Gia Lâm, đoạn cây cầu mang chủ đề Ký ức “trình diễn” một Hà Nội qua 10 thế kỷ với tranh ảnh, tư liệu, hiện vật, trang phục cổ. Tại đoạn cây cầu Ước mơ - chiều từ ga Gia Lâm sang Hà Nội, sẽ triển lãm ảnh về môi trường, hệ quả của biến đổi khí hậu. Có cả đêm nhạc trẻ.
Nhiều thứ chất lên cây cầu già lão. Những hình rồng bằng giấy rồi bằng nhựa, những cờ những phướn những câu thơ, vè...
Nhìn, xem lòng những băn khoăn. Cách yêu cây cầu nổi tiếng như vậy đã là tốt nhất chưa? Liệu có còn cách khác?