Con bò sứ của Ngô Phương Lan

Con bò sứ của Ngô Phương Lan
TP - "Nhắc đến Thụy Sỹ người ta thường nghĩ tới đồng hồ, sôcôla, nhà băng, pho mát… Nhưng em nghĩ nổi bật nhất vẫn là sôcôla và pho mát. Và con bò là biểu trưng cho công nghiệp bơ sữa", người đẹp Ngô Phương Lan vui vẻ trò chuyện với chúng tôi...
Con bò sứ của Ngô Phương Lan ảnh 1
Lê Thị Hoa và Ngô Phương Lan (phải) say mê ngắm các bức hình cô gái dân tộc

Lan sống ở nước ngoài lâu chưa?

Lớp 1 em học ở Việt Nam, 5 tuổi rưỡi sang Mỹ học tiếp. 11 tuổi em trở về nước. Năm 2002, em lại theo gia đình sang Thụy Sỹ sinh sống và học tập cho đến nay.

Cảm giác ngày thứ 4 ở Vinpearl thế nào?

Hôm nay nhiều âu lo hơn hôm qua. Lo vì không biết mình có đủ khả năng để đáp lại sự quan tâm của mọi người dành cho em hay không. Ai cũng hết mình giúp đỡ em.

Nghe nói Á hậu 1 tại Anh không biết trang điểm?

Bình thường em chỉ bôi kem dưỡng da, kem chống nắng. Chỉ trang điểm trong những dịp đặc biệt, nên không rành lắm.

Vì sao Lan thích để tóc dài?

Từ bé bố mẹ đã dạy “cái răng, cái tóc là vóc con người”. Bố em khuyến khích em để tóc dài. Ngày xưa có lần nghịch ngợm em cắt tóc ngắn cũn bố mẹ bảo: Như thế không nữ tính.

Lan làm thế nào để gìn giữ tiếng mẹ đẻ trong điều kiện sống như thế?

Về nhà, gia đình em nói tiếng Việt. Bố mẹ em rất ý thức nuôi dưỡng tiếng mẹ đẻ cho em.

Theo Lan thế nào là vẻ đẹp của người con gái Việt Nam ngày nay?

Vẫn là đẹp dịu dàng, với “công, dung, ngôn, hạnh”.

Con bò sứ của Ngô Phương Lan ảnh 2
Trình diễn dưới chân Tháp Bà Ponagar

Con gái thời nay với chuyện bếp núc không được mặn mà lắm, Lan rèn luyện chữ “công” ra sao?

Em cũng bận học nên thời gian vào bếp không nhiều. Tuy nhiên khi rảnh em cũng tranh thủ vào bếp.

Những món ăn Việt Nam bạn thích?

Phở bò. Những món ăn yêu thích em đều học để làm bằng được, tuy không được ngon như ở nhà hàng (cười): Như nem, bánh bột lọc của Huế hay nộm…

Trong hành lý đến Vinpearl của Lan có  cuốn tục ngữ, ca dao Việt Nam. Em thích câu ca nào?

Có một câu em nghe rất nhiều và thấm thía: “Cây có cội, sông có nguồn”. Mình phải có nguồn gốc, phải biết mình là ai, đến từ đâu.

Lan mang đến cuộc thi Du lịch một con bò bằng sứ, sao không phải là cái gì khác?

Nhắc đến Thụy Sỹ người ta thường nghĩ tới đồng hồ, sôcôla, nhà băng, pho mát… Nhưng em nghĩ nổi bật nhất vẫn là sôcôla và pho mát. Và con bò là biểu trưng cho công nghiệp bơ sữa. Từ xa xưa bò là con vật gắn bó với cuộc sống của người Thụy Sỹ.

Em giới thiệu món đồ ấy với bộ trang phục dân gian có phong cách từ thế kỷ 18,19. Em phải về nông thôn Thụy Sỹ để mượn bộ trang phục đó đấy, giá của nó khoảng 900 Euro vì phải may tay.

MỚI - NÓNG