Cuộc gặp gỡ sắc đẹp đầu tiên của ASEAN

Cuộc gặp gỡ sắc đẹp đầu tiên của ASEAN
(TP) Chiều 5/3/2005, sân bay Bandara Soekarno Hatta (Jakarta- Indonesia) đón 2 thí sinh cuối cùng đến dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005 là Nguyễn Thảo Hương (Việt Nam) và Jhezarie Javier (Philippines).
Cuộc gặp gỡ sắc đẹp đầu tiên của ASEAN ảnh 1

Ngay chặng dừng chân ở Singapore họ đã nhận ra nhau, “Trông cô ấy xinh đẹp và tự chủ, em đoán ra ngay” – Thảo Hương nói: Còn Jhezarie nhìn thấy cô gái thanh mảnh mặc áo dài liền nhoẻn cười vẫy vẫy.

7 thí sinh vừa gặp nhau đã ríu rít ở sảnh khách sạn Santika (Jakarta), thêm chủ nhà Miss Indonesia vừa đăng quang cách đây vài tuần, vậy là 8. Tiếc là thí sinh của Lào và Campuchia không kịp chuẩn bị, đành vắng mặt cuộc này.

Nhận diện và xúc cảm

Quả có hơi bất ngờ trước màn xuất hiện đầu tiên của 8 thí sinh tranh giải Hoa hậu ASEAN 2005 lần đầu tiên tổ chức tại Indonesia. Trong số này, Nguyễn Thảo Hương và Ei Yupa Win (Myanmar) ít tuổi nhất, cùng sinh năm 1984, thí sinh của Brunei và Singapore cùng 26 tuổi.

Buổi ra mắt báo chí Indonesia chiều 5/3, 2 điều các phóng viên quan tâm nhất: nếu giành vương miện các thí sinh có sẵn sàng ở lại Indonesia trong vòng 1 năm để thực hiện sứ mệnh Sứ giả ASEAN hay không và từng người chuẩn bị như thế nào để tham dự Miss ASEAN 2005. Cả 8 thí sinh có chung quan điểm: đã sẵn sàng ở lại Indonesia.

Riêng Thảo Hương còn kịp quan sát: “Phong cảnh làng quê, kiến trúc ở đây khá giống VN, tôi cảm thấy như đang ở nhà”. Cô gái 24 tuổi Joselyn Lee Pek Wan (Malaysia) có dáng người bé nhỏ như Dayangku Farhana Pengiran Haji Bujang (Brunei, cùng cao 1,65m) nhưng rất sắc sảo, nhanh nhẹn.

Dáng cao lớn (1,75.5cm), phong cách hiện đại, Miss Philippines Jhezarie thường là người chủ động trong những câu chuyện, cũng phù hợp với nghề cô đang theo học là Quản lý khách sạn và nhà hàng. Mũi cao, gương mặt thanh tú và đặc biệt nhiệt tình, hai cô gái của Thái Lan là Panisa Chaikanarakkul (23 tuổi) và Indonesia Imelda Fransisca (22 tuổi) bắt đầu khiến người ta có cảm giác ban giám khảo sẽ phải khó khăn lựa chọn người xứng đáng là Sứ giả ASEAN 2005.

Những phút ban đầu có vẻ bỡ ngỡ, rụt rè, nhưng trong bữa tiệc chiêu đãi thí sinh tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005 của Thống đốc Jakarta, Thảo Hương lại là người hát nhiều nhất, cô song ca Trống cơm cùng ca sỹ của Indonesia và thể hiện một bài nhiều ý nghĩa If we hold on together, cuốn mọi người hát theo.

Gặp Thảo Hương sau buổi tiệc, nhiều người nức nở: “hát hay lắm”, còn ông Juan Gondokusumo- thành viên Ban tổ chức- từng gặp Thảo Hương tại tòa soạn báo Tiền Phong thì thốt lên bằng vốn tiếng Việt “nho nhỏ” của mình: “Ối giời ơi! Hết xảy!”.

Cuộc marathon bắt đầu

Ban giám khảo chỉ bắt tay vào làm việc từ ngày 16/3 cho tới đêm chung kết 19/3 nhưng trước mắt 8 thí sinh đang là 2 tuần bận rộn với những hoạt động xã hội. Buổi tối đầu tiên ở Jakarta trời đổ mưa lớn, 22h rồi mà vẫn tắc đường, mặc cho dòng xe đang di chuyển chậm chạp, các cô gái vẫn còn sức hát hò cùng nhau sau một chặng đường dài mệt mỏi.

Lịch trình của cuộc thi khá dày đặc phía trước, thử sức bền của mỗi thí sinh. Khá nhiều nhân viên bảo vệ theo đoàn, kênh truyền hình RCTI phỏng vấn từng thí sinh và sẽ truyền hình trực tiếp đêm chung kết 19/3. 

Ngày 6/3 các thí sinh bắt đầu tách tốp tỏa đi 5 tỉnh, thành phố khác nhau của Indonesia, Nguyễn Thảo Hương và Ei Yupa Win (Miss Myanmar) cùng làm khách của Palembang (Indonesia) bằng hành trình quảng bá về văn hóa, du lịch, kinh tế của mỗi nước.

MỚI - NÓNG