Cuốn theo chiều xổ số

TP - Thấy ảnh người trúng xổ số nhiều chục tỉ đồng ở Việt Nam đeo mặt nạ lên nhận thưởng, tôi nghĩ họ đúng là siêu nhân. Tháng trước, một người quét rác ở Schaarbeek (thuộc Brussels, Bỉ) thắng 168 triệu euro, hai tuần sau thêm người ẵm giải lớn 50 triệu euro của Jackpot trong chuỗi xổ số EuroMillions. Khác ở chỗ, người trúng số bên này yêu cầu giấu tên triệt để, vô danh và vô ảnh. Tiền là phiền lắm.

Lướt qua bài báo về chị nọ ở Trà Vinh trúng số 92 tỉ đồng, tôi bật cười vì bình luận của một bạn đọc nhận cả nghìn “like”: Hôm qua còn ngồi tính làm gì với số tiền hơn 60 tỉ, giờ phải tính lại hết rồi, chán thiệt.

Chẳng mấy chốc hết năm 2016. Ấy là năm chuyện gì cũng có thể xảy ra và đã xảy ra. Chán không muốn nói đây là năm lạ lùng nữa, mà gọi là 12 tháng thú vị: Nước Anh tự nguyện bỏ phiếu để trôi ra khỏi lục địa châu Âu, và một tỉ phú sắp sửa vào Nhà Trắng tập việc chính trị. Thế thì tôi, giống bạn đọc kia, không chỉ mơ mà còn ngồi tính làm gì với khoản tiền trúng số có được không? Tháng Mười hai tốn kém đến gần lắm rồi. Nhưng hãy nhìn tình cảnh chủ hiệu bán ra tấm vé số thắng giải EuroMillions 168 triệu euro ở Schaarbeek. Chẳng khác nào người thua cuộc thảm hại. Kẻ trúng vừa có tiền vừa ung dung ẩn danh, còn chủ hiệu bán vé số vẫn hàng ngày cặm cụi làm việc và ngập lụt trong hàng núi câu hỏi, truy vấn thông tin về người trúng giải. “Tôi còn gia đình nữa chứ. Không muốn bị làm phiền nữa đâu đấy. Quá sức chịu đựng rồi” .

“Chúng em có tiền thừa kế rồi. Hai cái nhà bố mẹ chồng để lại đã bán được, chia đều cho hai anh em”- Thuận gọi điện khoe với tôi. Chúng tôi quen nhau vì cùng lấy chồng Bỉ, tôi sống ở đây đã bảy năm còn Thuận mới chuyển sang đầu mùa thu năm nay. Vừa sang đã có tiền thừa kế, khác gì trúng số. Bỗng nhiên trong tay có tiền, vui ngay đấy, buồn cũng ngay đấy. “Tháng trước ông luật sư giúp giải quyết thủ tục bán nhà đã chuyển cho 180 nghìn euro. Giờ ông ấy lại bảo nhầm, một nửa chỗ đó là của cậu em chồng”. Cứ như mất trắng 90 nghìn euro trong một đêm. Tiền chia lại cho em rồi, cả tháng sau Thuận còn ngẩn ngơ: “Con em dâu tiêu tiền điên rồ lắm. Quên hẳn lúc ốm đau không có tiền thuốc men phải cầu cứu anh chị rồi. Bây giờ chúng nó quay ngoắt lại cái thời dạo chơi cùng đàn chó, nhuộm tóc hồng cho cả chó lẫn người. Chả mấy chốc tiền lại tan. Có nên điện thoại nhắc chồng nó giữ tiền cẩn thận không nhỉ, vì chẳng bao giờ còn có tiền thừa kế nữa đâu”. Tôi cẩn trọng: “Tiền ấy có phải của em đâu. Cùng lắm bảo chồng viết thư riêng khuyên khéo em trai. Chị dâu đừng trực tiếp can thiệp”. Thuận tỉnh ra: “Em nghĩ lại rồi. Kệ nó. Vận ai nấy hưởng”.

Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Người chưa biết cách tiêu tiền thì không thể giữ tiền. Mỗi lần đưa con đi học bơi, tôi thường thấy một người đàn ông trung niên, hói hết cả đầu, trông có vẻ bình dân hơn là uyên bác ngồi khỏa chân ở bể bơi ngắm lũ trẻ nghịch nước một cách trìu mến. Một ngày, sau khi tự giới thiệu là Derek, anh ta mở lòng: “Vợ tôi cũng người Việt, biết đâu có ngày tôi giới thiệu để hai người thành bạn. Tiếc là dạo này cô ấy đâm ra chán cả đồng hương chỉ vì chuyện tiêu tiền không đúng cách” .“Vợ chồng anh đầu tư bị thua lỗ?”, “Tôi chưa từng mua một tấm vé số, nói gì đầu tư nơi xa xôi ấy. Nhưng mười năm trước vợ tôi có đưa khoản tiền trị giá cả cây vàng để anh trai mua mộ phần cho cha mẹ. Đầu năm nay bố mất, thợ đào huyệt kéo đến mới té ngửa chưa có đất. Số tiền ấy anh vợ đầu tư làm chủ lô đề. Bây giờ vỡ nợ đề đóm, tiền mua đất mất, cũng chẳng còn miếng đất đẹp nào ở quê đủ để chôn ông và ô liền kề dành cho bà. Vợ tôi mất luôn cả tình anh em vì hận rằng cha mẹ từ nay không chỉ âm dương cách biệt mà sau này mẹ già đến cõi cũng không được nằm cạnh bố nữa”.

MỚI - NÓNG