Đan Trường với Thập đại mỹ nhân

Đan Trường với Thập đại mỹ nhân
TP - Đan Trường vừa tuyên bố sẽ làm liveshow lần cuối "Thập đại mỹ nhân" đúng vào ngày sinh của mình. Đây sẽ là chương trình biểu diễn quy mô nhất của Đan Trường, với sự tham gia của nhiều nữ ca sĩ danh tiếng.
Đan Trường với Thập đại mỹ nhân ảnh 1
Ảnh: Hồng Vĩnh

Những con số “chóng mặt” được đưa ra: gần 2 tỉ đồng cho đêm diễn duy nhất, 500 triệu đồng cho âm thanh ánh sáng, 150 triệu riêng cho tiết mục mở màn...

Nhưng không có nghĩa là từ nay về sau, Đan Trường sẽ không làm chương trình riêng nữa. Đơn giản là chàng ca sĩ từng giắt lưng 5 liveshow với lượng đĩa bán ra hòm hòm 2 triệu bản đã bước qua tuổi băm và cần nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng của mình...

Bí quyết giữ giọng hát ngoại hình

Đan Trường có sự chuẩn bị đặc biệt gì cho liveshow cuối cùng?

Liveshow cuối cùng chứ không phải liveshow giã từ sân khấu! Chúng tôi muốn tránh sự hiểu lầm đó.

Thường thường bây giờ có nhiều liveshow lắm, nhưng họ cứ làm sân khấu đẹp rồi hát từ đầu tới cuối. Bên tôi không làm như vậy. Đã nói liveshow phải là liveshow thật sự, có sự dàn dựng chuyển đổi sân khấu, sắp xếp từng mảng. Nói chung rất hoành tráng mới gọi là liveshow.

Đầu tư ý tưởng, chuẩn bị cũng hơi mệt, nên tôi với anh Tuấn mới bàn, thôi liveshow này là liveshow cuối cùng đi. Chừng nào liveshow giã từ sân khấu tính sau. Nói vậy không phải tôi giã từ sân khấu. Tôi vẫn đi hát, vẫn làm album.

Đan Trường hay hát thật (không nhép) mà lịch diễn dày đặc như vậy. Vậy bí quyết giữ giọng của anh thế nào?

Quan trọng nhất là ngủ. Ngày phải đủ 8 tiếng. Ngày nào ngủ ít, tôi thấy khó chịu lắm. Không đủ sức để hát live. Hoặc ngủ ít, giọng mình sẽ không được trong. Ngày nào biết mình hát trực tiếp, mình sẽ giữ giọng, không nói chuyện nhiều, nghỉ ngơi nhiều, tránh ăn những đồ dầu, nóng, mỡ.

Ví dụ hôm qua tôi biết hôm nay chỉ đi hát bình thường thôi (chỉ có một show diễn tỉnh - PV), nên tôi cũng thức khuya hơn chút - tại tôi đang soạn nhạc làm album mới- nên hôm nay dậy giọng hơi bị khàn. Nhưng tối là mình khỏe liền.

Ngoại hình anh cả chục năm gần như không thay đổi, chắc cũng phải có bí quyết?

Thường tôi hay tập thể dục cho khỏe, mình hát, mình nhảy không bị hụt hơi. Tập thể dục để hít thở nhiều, lồng ngực to, hát tốt hơn, hơi dài không bị đuối. Thứ hai, mình tập để giảm stress, giữ cho thân hình cân đối.

Không hiểu sao tôi cũng ăn nhiều lắm mà nhiều khi muốn lên vài ký để thay đổi ngoại hình chút xíu, cũng cố gắng rồi, mà không được. Cứ 60 hoài không lên không xuống.

Làm việc gì, tôi cũng tránh những chuyện buồn phiền lo âu, cũng nghĩ về mặt tốt của nó. Vấn đề gì quá quan trọng, tôi nghĩ hai khía cạnh, nếu được thì mình sẽ làm gì, và nếu không được mình sẽ chuẩn bị thế nào để không hụt hẫng quá. Lúc nào mình cũng cân bằng cuộc sống của mình.

Sau hơn 10 năm trong sự nghiệp, tâm lý biểu diễn của Đan Trường hẳn phải rất vững?

Tôi đã có khán giả yêu thích từ lúc mới bắt đầu đi hát cho tới hôm nay, dù họ đã có gia đình con cái. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất.

Tới giờ, khi tôi thực hiện dự án gì, tôi cũng không lo nhiều lắm, chỉ cố gắng hết mình thôi. Nếu được thì được, không được thì thôi, mình vẫn đi hát bình thường. Không quan trọng phải mất ăn mất ngủ. Tại trước sau gì mình cũng đã được các fan ủng hộ rồi.

Nghe ông bầu Hoàng Tuấn nói, Đan Trường có những fan 50-60 tuổi. Họ biểu lộ lòng hâm mộ như thế nào?

Họ đi xem, ủng hộ vui lắm, khi họp FC (CLB người hâm mộ), họ cũng có mặt. Nói chuyện khi nào Trường cũng ưu tiên cho người lớn tuổi. Họ không phải lúc nào cũng có mặt. Thỉnh thoảng họ cảm thấy khỏe hoặc không có việc nhà thì họ sẽ đi - những buổi quan trọng như họp FC, liveshow hoặc show phòng trà, chứ tụ điểm họ không thể nào đi nhiều được nữa. Nên Trường ưu tiên gặp gỡ, nói chuyện, thăm hỏi.

Tết nhất họ hay tới nhà chúc Tết. Vui lắm, có cô đã có cháu ngoại rồi vẫn ủng hộ. Con của cô đó cũng là fan của Trường. Khi con cô đó chuẩn bị có em bé nói anh Trường ơi kỳ này cháu ra sẽ đặt tên là Đan Trường hay là Bo nhé. Thực sự có nhiều fan đã đặt tên con là Đan Trường hoặc Bo.

Đan Trường với Thập đại mỹ nhân ảnh 2

Không chơi với ai 100%

Ca sĩ Thanh Thảo có nói trên báo là “không đồng tình lắm với lối sống có phần khép kín của Đan Trường”. Vậy đôi khi anh có cảm thấy cuộc sống của mình ngoài hào quang thì hơi buồn chán vì không có tự do để làm mọi thứ mình muốn, ví dụ đơn giản như ra ngoài mua sắm chẳng hạn?

Tôi và Thảo làm bạn từ hồi mới đi hát. Thảo đi hát trước tôi. Hai đứa vẫn nói chuyện thường xuyên. Tôi với Thảo có duyên thường xuyên đi diễn cùng nhau. Gần đây, tên hai đứa hay gắn chung những show diễn nước ngoài.

Cũng có nhiều đồng nghiệp nhận định tôi là người sống khép kín. Tôi cũng không biết tại sao. Nếu ra đường chơi thì thỉnh thoảng cũng có. Như hôm qua trời mưa, không hát được ở Hà Nội, tôi và đoàn cũng đi vòng vòng ăn KFC, mua sắm. Nhưng để đi dạo một mình thì chưa bao giờ.

Còn đi nước ngoài, tôi tận dụng thời gian đi mua quần áo, tham khảo thời trang, nhạc mới ra nhiều hơn. Ở Việt Nam thì chỉ ở trong nhà, cập nhật thông tin qua báo chí, internet. Còn thì chưa có ai tôi bộc lộ hết bản thân mình. Ngay cả gia đình nhiều khi cũng chưa hiểu hết về tôi.

Đa số lúc nào tôi cũng sống nội tâm. Có chuyện gì cần giải quyết, lo âu, buồn phiền hoặc xui xẻo, tôi cũng không bao giờ tâm sự với gia đình. Tại tôi nghĩ mình đã buồn rồi, không nên để cho người khác buồn thêm nữa.

Bạn bè đồng nghiệp tôi cũng chơi và nói chuyện thân mật, nhưng để chơi hết mình thì chưa có. Không hiểu tại sao nữa. Nếu người đó thân với mình thì mình chơi khoảng 70-80%. Còn nếu không thân thì 5 chục 3 chục ngoại giao chẳng hạn.

Nhìn bên ngoài Đan Trường... hiền hơn ông bầu Hoàng Tuấn. Mọi người nghĩ anh sẽ răm rắp nghe lời ông bầu…

Việc nào đúng tôi mới làm theo. Việc nào không đúng, tôi sẽ thuyết phục anh Tuấn theo ý kiến của tôi. Trước giờ đa số công việc về nội dung tôi làm, từ chọn bài, sắp xếp hòa âm phối khí. Nhiều khi bìa, hình ảnh cũng do ý tưởng của tôi.

Liveshow trước giờ, ý tưởng cũng đa số của tôi. Nhưng tôi không muốn giành công với ai hết. Mình thấy là, thôi anh Tuấn cũng có một phần, thì cứ để anh Tuấn như vậy đi, tôi cũng chẳng quan tâm đề tên của tôi...

Tất cả ca khúc nhiều khi tôi soạn sẵn riff, sound hoặc những ý tưởng để nhạc sĩ phối. Về nội dung đa số không có cãi với nhau vì tôi quyết định hết.

Nhưng thời gian đầu mới cộng tác, Trường sẽ nghe lời anh ấy nhiều hơn?

Đúng rồi. Nhưng chỉ 1-2 năm đầu. Mấy năm sau, tôi luôn đặt mình vào vị trí khán giả. Họ thích, muốn cái gì mình sẽ đáp ứng. Nhiều lúc anh Tuấn theo gu người lớn rồi, nên ý tưởng của ảnh cũng không hợp với các bạn trẻ.

Nói chung đầu tiên khi làm việc với anh Tuấn, cái gì anh đưa ra thì mình nên nghe trước, chứ đừng nên có ý kiến trước, rồi mình xem xét có ý kiến sau. Anh Tuấn có tính, khi anh bàn chuyện gì mà nghe chưa xong, cứ bàn ra hoặc hỏi ý kiến nhiều quá thì anh Tuấn sẽ không làm việc với người đó nữa.

Đan Trường thường giúp đỡ các ca sĩ cùng công ty như thế nào?

Tôi bao giờ cũng chỉ thêm kinh nghiệm khi bước vào con đường ca sĩ chuyên nghiệp hoặc cho họ hiểu rõ về tính tình của anh Tuấn để họ không thấy khó chịu...

Thú thật là cả công ty chỉ bán băng đĩa của mình Trường thôi, nên Trường cũng muốn công ty có nhiều gương mặt, ngôi sao mới gánh phụ cho Trường, cũng như giúp cho công ty phát triển hơn, cho nên Trường không bao giờ ganh tị với một ca sĩ nào mới bước chân vào công ty của Trường.

Đan Trường làm gì để giúp các ca sĩ trẻ vào nghề?

Có lúc Trường đã thấy một vài gương mặt cũng rất phát triển, có đề nghị anh Tuấn, anh Tuấn nói để rồi tính, nhưng rồi tập trung vào công việc của Trường, thế thôi bỏ qua.

Trường nghĩ thôi mình cứ hát đi. Cảm thấy lúc nào mình nên trùng bước hoặc nên nghỉ ngơi thì sẽ tính chuyện đó. Mình sẽ đem kinh nghiệm trong suốt thời gian đi hát và làm nghệ sĩ giúp cho gương mặt mới.

Đan Trường với Thập đại mỹ nhân ảnh 3
Ca sĩ Đan Trường được chào đón nồng nhiệt ở Đài Loan

Sau liveshow là đám cưới?

Anh có dự định một công việc nào khác hay từ nhỏ chỉ định làm ca sĩ thôi?

Trước tôi học thợ tiện. Anh biết công việc tiện cũng khó từng li... nên khi bước vào con đường ca sĩ, tôi cũng tự làm khó cho mình, tôi làm gì cũng kỹ lưỡng và phải đạt được độ chính xác cao.

Khi làm cơ khí, việc ca hát chưa bao giờ tôi nghĩ trong đầu. Lúc đó, tôi không đứng núi này trông núi nọ vì mình đâu có cơ hội bước tới đâu. Chỉ thỉnh thoảng buổi tối, tôi tham gia lớp nhảy vậy thôi, có dịp tham gia CLB Ca sĩ trẻ nữa thì đó là bước ngoặt để tôi bước vào công việc ca hát.

Từ nhỏ tôi cũng có am hiểu về âm nhạc, cũng có khiếu, nhưng không mơ ước sẽ trở thành một ca sĩ. Mọi người cũng khuyên làm ca sĩ này nọ nhưng tôi cũng nhát lắm...

Để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã trải qua rèn luyện như thế nào?

Tôi chân ướt chân ráo, tay ngang bước vào nghề. Tôi đã học người này chút người kia chút để biết thêm kinh nghiệm cho cách hát, học chính thức nhất là cô Mỹ An. Cô đã chỉ cho Trường nhiều kỹ thuật hát...

Trường cũng đã tự trau dồi, tập nhiều. Khi mình đã hát vững rồi, tôi mới chuyển sang thể loại khác: nhạc truyền thống, nhạc dân ca, tiền chiến.

Tôi chỉ biết đánh sơ sơ piano. Trước cũng có học nhạc lý, nhờ thầy tới dạy ký xướng âm, cũng đọc được nốt nhưng bỏ lâu lại quên.

Tôi đi hát chỉ một năm là nổi tiếng rồi, nhanh quá nên không có thời gian để học. Học chưa tới nơi tới chốn. Công việc cứ cuốn mình theo tới giờ luôn. Giờ tôi cũng có nhiều khát vọng lắm. Tôi muốn học được nhiều thứ. Trước tiên là ngoại ngữ.

Đan Trường có nói trên báo là sắp lấy vợ. Bao giờ thì cưới?

Chưa! Tôi đâu có nói. Nói chung, tôi không thích phô trương chuyện tình cảm. Tôi không thích nói là đang yêu hoặc đang quen người này hoặc là đã chia tay. Tôi không muốn gây sự dòm ngó đối với người yêu của mình.

Mình muốn người yêu của mình đừng nổi tiếng giống mình, để còn có một khoảng trời riêng, hai đứa dễ đi chơi, dễ nói chuyện. Đôi lúc chuyện tình yêu đâu biết đi tới đâu đâu. Lỡ mà mình chia tay lại có tiếng xấu nữa.

Đan Trường với Thập đại mỹ nhân ảnh 4

Có chia tay thì cũng chưa hẳn đã là mang tiếng xấu?

Người đó yêu mình rồi chia tay, rồi khi họ đã trở thành người nổi tiếng - chẳng hạn như vậy đi - họ muốn quen người khác người ta lại nói, ờ cô này đã bị ai bỏ rồi giờ mới... Nói chung là đủ thứ chuyện. Tôi thấy không nên. Tôi hiểu được cuộc sống của nghệ thuật như thế nào.

Vậy chỉ là tin đồn? Có tin người yêu của anh tên Thu, ở Đức...

Đúng rồi, đúng rồi... Tại tôi đang trong giai đoạn tìm hiểu. Chỉ nói chuyện qua điện thoại hoặc gặp nhau khi đi nước ngoài. Nên tôi cũng không muốn nói nhiều, rằng sau này sẽ đám cưới, hoặc sẽ lấy nhau...

Cuộc sống của tôi thì 70-80% là sống ở ngoài. Chỉ có 20% là tôi về nhà thôi. Tôi cứ đi mai tỉnh này mốt tỉnh kia rồi nước ngoài. Thời gian dành cho gia đình còn không có nữa. Còn chuyện tình cảm thì rất ít thời gian dành cho nó. Đôi lúc mình cũng buồn.

Nên tôi nghĩ sau liveshow Thập đại mỹ nhân, tôi muốn cuộc sống thoải mái, thư giãn hơn chút. Mình không căng thẳng hơn nữa về công việc của mình.

Tại thị trường âm nhạc hiện nay, đa số mọi người đang chạy đua với nhau. Ai cũng cố gắng phải làm album thật nhiều, thật tốt. Nhưng làm nhiều quá, thứ nhất không đạt chất lượng, thứ hai khán giả sẽ bị ngán. Người ta không nghe được hết nhạc của mình. Nên tôi nghĩ, mình làm chậm mà chắc, sản phẩm ra sẽ đặc biệt hơn.

Một khi mình đã có tiếng hát và tình cảm trong lòng công chúng, thì dù thế nào mình cũng là số 1 trong lòng của họ.

Dường như có một mối liên hệ: liveshow hoàng tráng cuối cùng, sau đó thời gian giãn ra và... sẽ lấy vợ?

(Cười) Trường nghĩ chắc chưa có đâu vì Trường cũng còn tham vọng lắm. Tôi đang muốn học tiếng Trung nhiều hơn để làm album tiếng Trung giới thiệu tiếng hát của mình.

Sau nhiều lần lưu diễn ở Đài Loan, bên đó nói tại sao không làm album bằng tiếng Trung đi. Họ nói nên ở đó vài tháng để phát triển sự nghiệp. Tôi cũng rất muốn, nhưng tại khán giả Việt Nam vẫn còn đang lôi kéo tôi nhiều lắm, nên tôi chưa nỡ xa.

Và Đan Trường còn phải dành thời gian cho điện ảnh nữa chứ?

Phim ảnh vừa qua tôi từ chối rất nhiều lời mời. Anh Tuấn kinh tế lắm. Nhiều khi đóng phim ảnh không có tiền nhiều. Anh muốn (tôi) đi hát.

Tại tụi tôi có cả một hệ thống công ty, rồi nhóm múa... Nên mỗi tháng không làm ra kinh tế thì cũng không được. Cũng lo đi hát hoài. Nhưng dự kiến năm sau có lẽ không làm liveshow, tôi sẽ tham gia đóng phim.

Chương trình Thập đại mỹ nhân của Đan Trường diễn ra một đêm duy nhất vào 29/11 tại SVĐ Quân khu 7 với sức chứa 10.000 người - được ông bầu Hoàng Tuấn gọi là live-concert với dàn nhạc sống chơi từ đầu đến cuối.

Đây là chương trình được đầu tư lớn nhất từ trước tới nay của Đan Trường, dàn dựng trong 4 tháng với kinh phí gần 2 tỉ đồng. Gần 500 triệu đồng đầu tư cho âm thanh ánh sáng, tiền thuê SVĐ: 180 triệu đồng. Riêng tiết mục mở màn với sự tham gia của 250 diễn viên đã có giá 150 triệu đồng. Có hẳn một “dòng sông” chảy qua sân khấu với chiều dài là 115m...

Trong chương trình này, Đan Trường sẽ hát nhạc xưa (tiền chiến), nhạc dân ca tuyển chọn trong 2 album sắp phát hành, và tất nhiên sẽ song ca với lần lượt 10 nữ ca sĩ.

Danh sách nữ ca sĩ tham gia chương trình sẽ có ít nhiều thay đổi so với album Thập nhị mỹ nhân (2007) - với sự góp giọng của Hương Lan, Thanh Lam, Phương Thanh, Mỹ Tâm, Cẩm Ly, Thanh Thảo, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Hiền Thục...

MỚI - NÓNG