Đêm Giáng sinh ngập tràn âm nhạc

Đêm Giáng sinh ngập tràn âm nhạc
TP - Mùa đông mịt mờ hơi sương với lá rơi xao xác dưới những ngọn đèn vàng, trong đêm Giáng sinh, đã được các ca sĩ trên sân khấu Nhà hát lớn Hà Nội thổi vào một làn hơi ấm nồng nàn tối 24-12.

Các kỷ lục thú vị về Giáng sinh
> Sôi động đêm nhạc Giáng sinh đỏ

Nam Khánh, Hoàng Bách và Thụy Vũ dù không chính thức tái hợp, nhưng ba giọng ca cựu AC&M ngay từ phút đầu mở màn sân khấu live show Viettel Privilege concert, đã khiến khán giả mê đắm và say sưa trong nỗi đam mê ngọt ngào và không khí mùa xuân tràn ngập sức sống trong từng ca khúc.

Đặc biệt, “Những mùa đông yêu dấu” của nhạc sĩ Đỗ Bảo mà tam ca nam lần đầu tiên trình diễn đã mang lại một xúc cảm khó tả đối với khán giả thủ đô. Mùa đông lạnh mịt mờ hơi sương với lá rơi xao xác dưới những ngọn đèn vàng, với những mơ ước không thành và bao yêu thương mong manh được các chàng ca sĩ thổi vào một làn hơi ấm nồng nàn.

Hồng Nhung khoe thân hình vẫn trẻ trung trong chiếc váy màu vảy cá và giọng hát không kém đi quyến rũ. “Ru em từng ngón xuân nồng”, “Để gió cuốn đi” và “Một cõi đi về” - chùm sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà cô ca sĩ “không có tuổi” thể hiện tại đêm diễn càng đẩy không khí mùa xuân lên cao hơn nữa.

Pianist Trang Trịnh là người được mệnh danh là không dùng “chiêu trò” mà kết nối thẳng với khán thính giả chỉ bằng âm nhạc. Khán giả Hà Nội được gặp gỡ, giao lưu với Trang Trịnh trong không gian âm nhạc thứ hai với các giai điệu “Salut d’ amore” và “Fireworks” (Pháo hoa) của Debussy – những tác phẩm âm nhạc hay và thành công của Trang Trịnh khi trình diễn tại châu Âu. Đặc biệt, Trang Trịnh còn trình tấu “Trống cơm” (Dân ca quan họ Bắc Ninh) như một sự hòa quyện ngọt ngào giữa âm nhạc cổ điển, thính phòng và tinh thần dân tộc.

Bước sang không gian âm nhạc thứ ba, “Cô gái Di gan”, “Lãng mạn Guitar” và “Mặt trăng to” được phối khí và trình diễn phiêu lãng bởi ban nhạc Flamenco và Lê Minh Sơn, violist Trịnh Minh Hiền. Khán phòng nhà hát lớn đêm Noel thực sự nóng bởi những tràng pháo tay sôi động và liên tiếp dành cho giai điệu cuồng nhiệt, cháy bỏng tình yêu âm nhạc và cuộc sống.

Trong không gian cuối cùng, hội tụ đầy đủ các màu sắc âm nhạc trước đó với sự tham gia trình diễn của tất cả các nghệ sĩ, tiếng đàn piano cá tính, gai góc, sắc nét của Trang Trịnh được hòa quyện với tính chất phóng túng, khoáng đạt và bùng nổ của ban nhạc Flamenco, cộng hưởng cùng dàn nhạc nhẹ và sự phiêu lãng của tất cả các ca sĩ đã tạo nên một Viettel Privilege Concert với nghệ thuật đặc sắc nhưng vẫn mang tính giải trí cao, gây ấn tượng với khán thính giả.

Bữa tiệc âm nhạc đa sắc màu - chuỗi live concert Viettel Privilege - đã diễn ra tại bốn thành phố lớn trên cả nước: TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hà Nội. Xuất phát từ ý tưởng táo bạo của nhà sản xuất Viettel, cộng hưởng với công sức sáng tạo của cả một ê kíp hùng hậu và kiểm soát tất cả là sự đòi hỏi kỹ lưỡng đến mức… khó tính của nhạc sĩ Đỗ Bảo - người phối khí toàn bộ các ca khúc trình diễn trong chương trình và chỉ huy dàn nhạc nhẹ - bốn không gian âm nhạc hoàn toàn khác nhau đã được hòa trộn thật quyện trong concert, mang đến cho khán giả một chương trình biểu diễn nghệ thuật nhiều cảm xúc và để lại những dấu ấn khó quên trong làng nhạc Việt năm 2011.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG