Di tích Bác Hồ ở Đông Khê

Di tích Bác Hồ ở Đông Khê
TP - Từ Đông Khê (Cao Bằng) đi Tà Lùng, con đường liên huyện, không có cột cây số và hình như không có tên. Đường xấu, khá gần với đường kháng chiến những năm chống Pháp. Tuy vậy, vẫn có đôi đoạn rải nhựa.

Những khúc cua tay áo liên tiếp với những cái dốc kinh người liên tục xuất hiện trên từng đoạn ngắn, đủ thấy sự hiểm trở của vùng đất nổi danh một thời. Đó là đoạn đường từ thị trấn Đông Khê lên khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Đông Khê.

Di tích Bác Hồ ở Đông Khê ảnh 1
Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng Đông Khê

Đông Khê, thị trấn lừng danh trong kháng chiến, tưởng hôm nay bề thế, nhưng hóa ra vẫn là những ngôi nhà lẻ côi cút giữa rừng. Trên đường, các bãi đá lổn nhổn, cầu xây dở dang, cốt thép rêu phong. Đang xây dựng thì bỏ dở chưa biết bao giờ mới khởi động lại. 

Đường như thế, nên từ thị trấn Đông Khê lên khu di tích - nghe bảo chỉ trên 15 cây số mà lần mò cả giờ.

Khu di tích đặt trên mảnh đất phẳng và đẹp như một sân bóng, cổng nhái kiến trúc chùa Kim Liên. Chính lối vào, hai bên bậc tam cấp là hai con rồng đá xanh nghênh đầu ngậm ngọc.

Cô hướng dẫn viên chỉ về phía núi xa mờ trước mặt,  cho biết nơi đó Bác ngồi chỉ đạo chiến dịch Đông Khê trong tấm ảnh nổi tiếng. Chỗ ấy cách đây vài cây số.

Tôi cứ bâng khuâng về sự bề thế mà cô đơn của khu di tích vì nó không ăn nhập mấy với làng bản xung quanh, lại xa nơi chỉ đạo chiến dịch quá. Trong căn nhà rộng lớn, chỉ có bàn thờ hương khói là nổi bật. Vài chục chiếc ảnh đen trắng gắn lên chưa đủ ấm tường nhà...

Thật băn khoăn khi di tích xây dựng trải ra một không gian quá rộng, để rồi chứa quá ít hiện vật. Bác Hồ với chiến thắng Đông Khê lẽ ra có thể là một khu di tích hoàn hảo hơn để tưởng niệm Người.

MỚI - NÓNG