TP - Đây là chủ đề của buổi trình diễn nghệ thuật đương đại của một nhóm sinh viên trường Mỹ thuật Hà Nội, do Trần Anh Sơn đứng ra làm “thủ lĩnh”.
Chương trình chỉ kéo dài trong 2 tiếng, bắt đầu từ 7h30 ngày 29/4/2006 tại sân của một khu tập thể (nhà E, đường Tam Trinh – Hà Nội). Trong buổi trình diễn sẽ có những họa sĩ… chơi nhạc cụ và vẽ theo cảm hứng được thăng hoa bằng thứ âm nhạc tại chỗ đó. Ngoài ra, còn có sắp đặt và triển lãm điêu khắc.
Đây là một bước mở màn cho một dự án lớn lao hơn của nhóm sinh viên này, nhằm tạo ra một sân chơi riêng của chính các hoạ sĩ trẻ. Họ có tham vọng được trình diễn nghệ thuật đương đại trên nóc một tòa nhà cao tầng với sự xuất hiện của trực thăng.