Đức Hải tự bạch về vai diễn “gay”

Đức Hải tự bạch về vai diễn “gay”
Vào vai nhà thiết kế Hùng Long trong bộ phim "Cô gái xấu xí" (đang phát sóng vào 21h từ thứ hai đến thứ tư trên VTV3), nghệ sĩ Đức Hải đã dẫn khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Đức Hải tự bạch về vai diễn “gay” ảnh 1

Dường như, mỗi lần xuất hiện, Đức Hải đều khuấy động xung quanh và... khuấy động cả khán giả.

Anh “khoe”, có cô phóng viên... yêu mến anh đến mức, phong cho nhà thiết kế Hùng Long là một trong những nhân vật hay nhất trong bộ phim Cô gái xấu xí. Anh cũng nhận được những phản hồi tích cực của khán giả, cả những tình cảm của... những người đồng giới cùng “cảnh ngộ” với Hùng Long.

Diễn một phát ăn ngay

Trong các hình ảnh giới thiệu phim ở phần đầu và kết mỗi tập phim, có cảnh Hùng Long hôn Phó Tổng giám đốc Tiến Mạnh (Bình Minh đóng). Kiểu hôn đặc biệt thể hiện tính cách và cả... giới tính của Hùng Long do anh sáng tạo, ý đồ của đạo diễn hay theo kịch bản?

(Cười) Cảnh này trong kịch bản chỉ là nụ hôn gió. Đáng ra phải hôn thật nhưng tôi không làm đến cùng mà chỉ lướt từ lườn lên bả vai, qua cổ và sát vào má theo chiều ngả người của Tiến Mạnh như con mèo nựng chủ...

Trong các tập tiếp theo của bộ phim, có nhiều cảnh tương tự thể hiện tình cảm của Hùng Long với người đồng giới?

(Cười vang) Chỉ cần thế thôi là đoàn phim... chết ngất. Vỗ tay đôm đốp. Cảnh ấy, tôi tạo ra một nét diễn có kỹ thuật hình thể. Diễn một “phát” ăn ngay. Chết ngất. Bất ngờ. Nụ cười trên gương mặt Bình Minh lúc đó không biết là cái cười của nhân vật hay của diễn viên. Cười vì quá bất ngờ. Tôi làm vai này với thái độ không coi khinh mà trung thực với đời sống của họ (người đồng giới) ngoài đời.

Trong suốt những cảnh quay, có nhiều lần Đức Hải gây bất ngờ như vậy?

Có. Ở tập 30, cảnh Hùng Long vào toa-lét nữ thì Tổng giám đốc An Đông (Chi Bảo) lao vào theo. Hùng Long bảo, đây không phải là nơi dành cho đàn ông. An Đông năn nỉ thì Hùng Long hét vào mặt rằng: “Tôi không phải là đàn ông. Nếu anh không ra, tôi sẽ có cách tự ra”, rồi Hùng Long đưa tay lên tự bóp cổ và tru tréo. Lúc đó, trên gương mặt Chi Bảo xuất hiện ánh cười ngỡ ngàng và... choáng. Ngay sau đó, đoàn phim vỗ tay đôm đốp.

Đức Hải tự bạch về vai diễn “gay” ảnh 2

Diễn hứng khởi do bạn diễn tạo ra hay do anh “sáng tác đầu bờ”?

Thật ra, tôi có ý định như vậy từ trước lúc vào diễn nhưng tôi không cho bạn diễn biết. Nói ra thì tôi sợ nhạt nên cứ thế vào diễn...

Để nhân vật sống động, anh đã góp công gia giảm khá nhiều. Anh có nghĩ người khác có thể thành công hơn anh khi đảm nhận vai này?

Có người có thể thành công hơn nhưng họ chưa có cơ may vào vai diễn này như tôi.

Muốn trở lại sau thời gian nuôi con nhỏ

Là giảng viên của trường Cao đẳng Sân khấu và Điện ảnh TPHCM , nhưng xuất hiện với vai nhân vật “lệch lạc” suốt hàng năm trời trên màn ảnh, anh không sợ học trò... không tin thầy giáo nữa sao?

Lên lớp, tôi vẫn dạy các em về những vai bi kịch hay những nhân vật nghiêm túc. Nhìn chung, các em tự hào về diễn xuất của thầy giáo và sung sướng được là học trò của tôi.

Ngoài việc giảng dạy, anh còn khá đắt sô diễn kịch. Vậy thời gian đóng Cô gái xấu xí, anh có nhận thêm vai diễn nào khác?

Nói chung là tôi bận lắm, chỉ tham gia “xô chậu” chứ không thể nào làm phim khác nữa. Cảnh quay nhân vật của tôi lắt nhắt. Có lúc chỉ quay 1, 2 cảnh cũng mất nguyên một ngày.

Vào một vai vui vẻ nhẹ nhàng có ý nghĩa gì với một diễn viên tên tuổi như anh?

Tôi nhận lời tham gia phim này vì nhân vật ấn tượng và muốn trở lại màn ảnh sau thời gian vắng bóng do nuôi con nhỏ. Tôi muốn khán giả nhớ đến mình chứ bỏ lâu quá (không đóng phim) thì không nên.

Trước khi tạm biệt Đức Hải, anh nói: “Tôi hỏi thật, nhân vật của tôi có ấn tượng thật không?”. Khi phóng viên quả quyết, nếu không ấn tượng thì đã không hẹn gặp phỏng vấn “bác”. Lúc này, “bác” mới tung thêm một ý kiến khán giả nữa: “Có người còn bảo Hùng Long hay hơn Ki “nhà xác” (vai diễn thành công gắn với tên tuổi của Đức Hải trong bộ phim truyền hình Đông Ki ra thành phố) đấy”. Rồi Đức Hải cười vang: “Nói chung mấy hôm nay nhiều điện thoại hỏi han lắm”. Chưa hết, đàn con thơ mỗi khi thấy bố xuất hiện trên phim thì hò nhau gọi bố làm... náo loạn cả nhà, thật là vui.

Theo Thể Thao & Văn Hóa

MỚI - NÓNG