Emma Watson – Phù thủy hạnh phúc

Emma Watson – Phù thủy hạnh phúc
NĐVN - Từ khi được 10 tuổi, báo chí đã gọi cô là cô bé “điềm tĩnh, đầy tự tin và là con nhà có giáo dục”. Báo giới không hề tâng bốc cô và nhận xét trên không hề thay đổi cho đến nay.
Emma Watson – Phù thủy hạnh phúc ảnh 1

Được mệnh danh là cô gái Oxford, Phù thủy Hermiona – ngôi sao của loạt phim Harry Potter là con gái của một cặp vợ chồng luật sư (đã ly dị).

Ngay từ khi học lớp 1 cô đã ẵm trọn giải nhất cuộc thi văn chương của địa phương, sau đó giành được 4 vai diễn trong vở kịch của nhà trường và vượt qua 15 thí sinh khác giật vai Hermiona trong phim Harry Potter.

Cuộc thử vai cho tập đầu của bộ phim diễn ra ngay trước thềm thiên niên kỷ và đối với cô là một cuộc trắc nghiệm đơn giản và dễ dàng. Cô tự tin đọc đoạn thoại của mình trước các nhà sản xuất phim, mỉm cười thông báo cho họ biết cô là một cô chủ đáng tin cậy và huấn luyện viên mẫu mực của hai chú mèo Domino và Bubblza, một con người hiền lành, tự tin và thuận tay phải. Khi được hỏi về thần tượng điện ảnh, cô trả lời ngay rằng đó là Julia Roberts, người đàn bà đẹp và thông minh.

Chỉ vậy là đủ, nhóm làm phim nhận thấy đã tìm đúng người và kể từ đó đã 5 năm trôi qua, Emma Charlotte Duarr Watson gắn liền với phim trường và những giấc mơ Rowling.

Cô cho biết rất hồi hộp khi được khoác lên mình những bộ váy đẹp tuyệt vời để quay quảng cáo: “Tôi rất hồi hộp khi chụp ảnh mẫu thế này, với những bộ váy đẹp như thế này có thể chết được ấy chứ”. Kể cũng lạ khi thấy cô ngại chụp ảnh vì cô đã nổi tiếng từ năm 9 tuổi khi các nhà làm phim Harry Potter phát hiện ra cô ở Oxford.

Emma Watson – Phù thủy hạnh phúc ảnh 2

Mặc dù bộ phim có những cảnh quay ảm đạm, cô vẫn nhận thấy có nhiều đoạn khôi hài. Cô thích những đoạn quay thể hiện rất chân thành sự vụng về của các cậu con trai khi tìm cách ve vãn các bạn gái. “Tôi đã từng ở trong hoàn cảnh mà nhân vật Hermiona gặp phải trong phim, thí dụ như cuộc hẹn hò đầu tiên, điệu nhảy đầu tiên, thật hết sức ngây thơ”. Khi được hỏi về bạn trai, cô gật gù và nháy mắt: “Thì cứ cho là có đi”.

“Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc. Tôi sống ở Oxford, từ nhà đến trường quay đi mất hai tiếng, vì vậy tôi dậy từ 6 giờ sáng, đóng phim cả ngày đến 9 giờ tối mới xong. Và tôi sống như vậy 11 tháng nay rồi. (Tuy nhiên giữa những đoạn quay, Emma cùng các bạn diễn theo học chương trình phổ thông ngay tại lớp học dựng trong trường quay). Khi có thời gian rảnh, tôi sẽ chạy ngay đến phòng tập thể dục hoặc gặp gỡ người thân và bạn bè. Cho nên chẳng còn lúc nào dành cho bạn trai nữa”.

Có vẻ như những cuộc tình dễ nảy nở trong trường quay giữa các nhân vật chính một cách tự nhiên, nhưng Emma cho biết điều đó hầu như không can dự đến cô. Đối với cô, các bạn diễn Daniel Radcliffe trong vai Harry Potter

Emma Watson – Phù thủy hạnh phúc ảnh 3
Với bạn diễn Daniel

và Rupert Gring trong vai Ron như anh em trai vậy. “Tôi biết rằng họ rất dễ thương, rằng có cả triệu cô gái khác sẵn sàng xả thân để được một nụ hôn của các chàng, nhưng đối với tôi điều đó không có nghĩa gì cả”.

Thể theo mối quan hệ giữa Hermiona và Ron trong kịch bản thì thái độ của Emma như vậy là vừa phải, đặc biệt là nếu cô dự định tiếp tục đóng phần còn lại của phim. Cho đến nay, cô mới được phân vai đến phần “Huân chương Felix”, nhưng có một điều gì đó mách bảo rằng cô quyết tâm sẽ diễn trọn vẹn đến phần cuối của tập phim.

Khi được hỏi về điều gì  tốt đẹp đã xảy ra với mình, cô cho biết chưa bao giờ cô muốn là người nổi tiếng. “Tôi không bao giờ thích được nhìn thấy tên mình óng ánh trong ánh đèn nê - ông. Tôi chỉ đơn thuần muốn làm một diễn viên. Nhưng hóa ra danh tiếng luôn đi kèm với nghề này. Đồng thời, tôi cũng có dịp được làm việc với những nhà làm phim chuyên nghiệp và đạo diễn tốt nhất thế giới. Và tôi đã được đi du lịch tới rất nhiều nơi! New York, Los Angeles, Nhật Bản, Trung Quốc, châu Âu. Thật may mắn! Nghe có vẻ buồn cười nhưng tôi như đang sống trong giấc mơ của mình vậy”.

Cô lặng đi khi nói đến những thiệt thòi của mình. “Các hoạt động triền miên như vậy tất nhiên là tốn nhiều thời gian. Tôi phải sống xa gia đình, và luôn bận bịu. Tuy nhiên nếu cả triệu năm sau mà được mời đóng phim lại, tôi sẽ nhận lời ngay! Tôi thật may mắn và tôi là một phù thủy hạnh phúc!”.

MỚI - NÓNG