Gã diễn viên 'thiếu lương thiện'

Gã diễn viên 'thiếu lương thiện'
TP -  Sở hữu gương mặt “không có nét nào lương thiện”, sau những vai diễn đóng đinh vào tội phạm, Hải Anh mang tiếng “xấu trai và dẫu có tiền cũng khó kiếm được người yêu”. Nhưng ngoài đời, với nụ cười thân thiện, Hải Anh cho tôi cảm giác gần gũi, khác hẳn những vai diễn anh đã hóa thân vào.

Khoác thêm tấm áo “doanh nhân thời trang Seven.AM”, Hải Anh dường như bận rộn hơn. Và những kịch bản chuyển đến với anh bây giờ, anh cần nhiều thời gian hơn để chọn lựa…

Minh họa của Nguyễn Xuân Hoàng
Minh họa của Nguyễn Xuân Hoàng.

Khó lấy vợ vì gương mặt “không chơi được”

Sau 37 năm lông bông, cuối cùng cũng có một cặp vợ chồng thật thà chất phác người Vĩnh Yên, “dám” gửi gắm cô con gái thông minh, xinh xắn vốn là nhà thiết kế của một thương hiệu thời trang nổi tiếng cho Hải Anh. Thế là chấm dứt cuộc đời độc thân của gã. Từ ngày có vợ, gã cũng đỡ bị thị phi từ cái gương mặt không chơi được ấy.

Diễn viên Nguyễn Vũ Hải Anh

(Nguyễn họ bố, Vũ họ mẹ)

Sinh năm: 1974

Từng đóng phim:

Đèn vàng, Bí mật những cuộc đời, Chạy án 2, Ban mai xanh, Ngôi biệt thự mầu tro lạnh…

Thành lập thương hiệu thời trang Seven A.M năm 2009.

Hiện là ông chủ của 6 cửa hàng thời trang lớn ở Hà Nội và các tỉnh.

Chuyện vui về anh chàng Sắc trong “Đèn vàng”, Hải Anh bông đùa: “Cán bộ trại giam ai cũng “nhẵn” mặt Hải Anh rồi” vì “Sắc là vai diễn tử tế nhất đối với tôi đấy. Vì vai này mà tôi cứ vào tù ra khám như cơm bữa”.

Đôi mắt một mí phản chủ của Hải Anh bất chợt lóe lên, anh khoe: “Bất ngờ, tôi mới nhận được một vai diễn trên cả tử tế. Giám đốc một công ty quảng cáo lớn, là một doanh nhân tử tế, nghiêm túc”.

Một vai diễn có chút gì giống Hải Anh ở ngoài đời, vốn là một doanh nhân kinh doanh thời trang, có lẽ không quá khó khăn cho Hải Anh khi hóa thân vào vai này trên màn ảnh.

Chuyện tình yêu của chàng diễn viên phụ chuyên hóa thân vào vai tội phạm không được nhiều người biết đến. Ở cái tuổi 35, 36 mà vẫn “độc thân”, nhiều người đoán già đoán non anh không thể chinh phục được đàn bà vì gương mặt không mấy tử tế của mình.

Nói về chuyện này, Hải Anh cười hiền, anh giải thích: “Có thể cái tên của tôi không “hot” như Hồ Ngọc Hà để những câu chuyện ngày xửa ngày xưa hay cái gỉ cái gi cái gì mọi người cũng biết. Nhưng tôi “muộn vợ” không phải tôi không có đàn bà ở bên. Có thể nói thẳng ra rằng tôi chưa bao giờ thiếu đàn bà. Tôi chỉ kín tiếng vì không muốn làm ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của họ”.

Nhưng Hải Anh cũng phải tiết lộ rằng để có được “tấm vợ” này với anh cũng thật gian nan. Anh kể: “Nhiều khi tôi đến nhà người yêu, khi ra khỏi nhà bố mẹ mắng nàng rằng: Thế trên đời này mày hết thằng để mà yêu rồi à? Lại đâm đầu vào cái thằng vào tù ra khám như cơm bữa thế?”.

Hải Anh trong một cảnh diễn
Hải Anh trong một cảnh diễn.

Cái khổ của chàng diễn viên Hải Anh là phụ huynh của nàng xem phim cứ “đóng đinh” vào ý nghĩ, chắc chắn nhân vật trong phim là con người ở ngoài đời.

Với hạnh phúc hiện tại, Hải Anh chia sẻ: “Chỉ đơn giản một điều này cho tôi sự bình yên”.

Trắng tay

Cơn bão chứng khoán năm 2006, 2007 từng khiến nhiều người tay trắng thành tỉ phú nhưng cũng khiến nhiều người có tiền tỷ thành trắng tay. Hải Anh rơi vào trường hợp thứ hai.

Thất bại ê chề và không còn được sống một cuộc đời phong lưu nữa, Hải Anh bị sa sút tâm lý trầm trọng. Anh tâm sự: “Có thời điểm tôi không suy nghĩ gì nhiều. Tôi muốn bỏ đi một nơi thật xa, không bon chen, một chốn tu hành để được yên thân trước vấp ngã. Nhưng xét cho cùng làm điều ấy quá dễ. Cuối cùng tôi nghĩ đó chỉ là một kế thoát thân, còn bố mẹ, người thân và bạn bè tôi nữa, họ sẽ như thế nào? Chính những giây phút bị dồn vào chân tường ấy, tôi tỉnh táo trở lại.

Và Hải Anh đã đứng lên sau vấp ngã ấy từ hai bàn tay trắng. Từ một người chỉ mong có thu nhập vài triệu đồng một tháng để cầm cự, giờ anh đã là chủ của một công ty có gần 150 nhân viên. Và chính trong những ngày tháng khó khăn nhất ấy, anh đã gặp Minh Nguyệt.

Anh tâm sự: “Thay vì bỏ đi như những phụ nữ “tỉnh táo” khác, Nguyệt lại đến bên tôi khi tôi tay trắng. Cô không chỉ biết vỗ tay mỗi khi tôi thành công mà còn biết san sẻ khi tôi thất bại. Chính vì thế, tôi chọn Nguyệt làm người bạn đời”.

Hải Anh tham gia nhiều phim truyền hình dài tập cả khi đang là một doanh nhân thành đạt. Anh tâm sự: “Những doanh nhân khác chọn chơi Golf, tennis, đi câu cá vv…thì tôi lại chọn đóng phim. Chỉ đơn giản vì trong tôi có tâm hồn nghệ sĩ, tôi coi đóng phim như xả stress, không phải là kiếm tiền”.

Gã diễn viên 'thiếu lương thiện' ảnh 3

Hải Anh rất dễ hòa đồng với bạn diễn. Gã bảo: “Đến thời điểm này tôi đã có khả năng hỗ trợ trang phục cho vài bộ phim truyền hình. Diễn viên truyền hình cát sê thấp lắm. Nếu họ phải tự mua trang phục thì rất là khó khăn. Khi diễn viên mặc đồ đẹp, họ sẽ tạo nên một hình ảnh nhân vật đẹp hơn, lung linh hơn”. Đó là mong muốn không chỉ của người trong cuộc mà còn là mong muốn của nhiều khán giả xem truyền hình.

Sắp làm cha, ở cái tuổi gần tứ tuần, Hải Anh đã có thể yên tâm về bến đỗ của mình, anh mong rằng những vấp ngã đau đớn trong trò chơi chứng khoán sẽ là bài học không chỉ cho anh mà còn cho thiên thần nhỏ sắp chào đời. Mai này, con lớn lên, Hải Anh mong muốn con mình có thể làm nghệ sĩ nổi tiếng nhưng vẫn có thể trở thành một doanh nhân tài hoa…

Thuê nhà, mua ô tô và trả lương…150 nhân viên!

Nghe đến từ “thuê nhà”, ai cũng nghĩ đến sự khó khăn của những người mới chân ướt chân ráo lập nghiệp ở thị thành. Nhưng gã muốn tự lập, muốn là người đàn ông có bản lĩnh, không dựa dẫm bố mẹ. Một mình nuôi vợ con mà vẫn có thể tạo dựng sự nghiệp bằng chính nỗ lực của bản thân.

Chơi thân toàn với thiên nga

Với đối tác, không biết gã thế nào. Chứ với bạn bè, gã rất xuề xoà. Cái “mắt híp” khó coi nhiều khi lại là chỗ dựa tin cậy của bạn bè. Thật khó tin là Hải Anh có một đám bạn thân, “toàn là thiên nga”. Mà chẳng cô nào vừa, toàn “mồm năm miệng mười”, gã cứ cười trừ giữa “bầy thiên nga đáng yêu ấy”.

Gã kể: “Anh chơi với 5 cô em gái này đã gần 20 năm nay rồi. Từ khi các em ấy chỉ có hai bàn tay trắng. Giờ cô nào cũng giàu ú ụ”.

Có cô bạn trêu: “Anh cho em vay 1 tỷ nhé?”, gã tưởng thật, bảo: “ừ, một tỷ thì anh có”. Mấy cô bạn cười và chớt nhả thêm: “Nếu anh có nhiều hơn cho em vay thêm”, biết mình bị “hớ”, gã cười để lộ ra hàm răng bàn cuốc, cái nào cũng “to”.

Trong khi thiên hạ muốn “an cư lạc nghiệp” thì ông giám đốc hãng thời trang Seven A.M lại mua ô tô trước, còn mua nhà thì để dành hai ba năm nữa. Anh còn đang cần thời gian để điều chỉnh bộ máy kinh doanh đang phát triển.

Một mình lái xe đi làm việc, gã hí hửng kể: “Khi đã mở được một xưởng sản xuất và 4 showroom thời trang, tôi quyết định sẽ mua xe ô tô”. Không có nhà riêng, nhưng gã có tới 150 nhân viên, tạo việc làm cho 150 lao động.

Nhân viên của Hải Anh có tới 90% là nữ giới, vì mặt hàng của gã là thời trang công sở nữ nên không thể “kén” nam giới bán hàng. Gã tâm sự, quản lý nhân viên nữ vẫn dễ chịu hơn nhân viên nam. Dù bề ngoài có vẻ “không chơi được” nhưng thật ra với nhân viên nữ, Hải Anh thường độ lượng hơn.

Sự độ lượng của gã với nhân viên nữ ngoài đời khiến người ta hay liên tưởng đến những vai “mê gái” và đểu giả mà gã đóng. Nhưng đó chỉ là trên phim ảnh, tôi dám chắc như vậy. Nói vậy, chứ kinh doanh vẫn là kinh doanh, làm việc với 150 con người với 150 tính cách, nếu với ai cũng “cười xoà” thì không được, chắc đến bán thóc giống ra mà ăn!

Có một điều gã hơi khác những người đàn ông khác, gã không uống được rượu. Trông “côn đồ” vậy nhưng chỉ có nước cam và chút bia trong thực đơn đồ uống của gã. Và đặc biệt, gã chẳng quan tâm đến chưng diện. Một tháng có tới 15 ngày gã mặc chiếc áo kẻ caro và quần soóc, như vừa đi dạo chơi đâu đó về…

Thủy Anna
nhuthuy1982@gmail.com

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.