Gặp Kevin Costner tại Hawaii

Gặp Kevin Costner tại Hawaii
Tình cờ gặp Kevin Costner - Người từng nổi tiếng với những phim như “Nhảy múa giữa bầy sói”, “Người đưa thư”, “JFK”... tại một quán cà phê ở Hawaii, tôi tiếp cận ngay.
Gặp Kevin Costner tại Hawaii ảnh 1
Kevin Costner và vợ Christine 

Đó là quán Planet Hollywood trên đại lộ Kalakaua. Từ một góc khuất, có người đàn ông cao lớn dáng vẻ quen quen cúi đầu lầm lũi bước vào, đầu đội mũ lưỡi trai sụp xuống, cặp kính râm choán gần nửa khuôn mặt.

Không nghi ngờ gì cả, tôi nhận ra chính là người hùng “khiêu vũ với bầy sói” Kevin Costner. 

Chờ Kevin yên vị bàn bên cạnh, không thấy động tĩnh (tôi cứ nghĩ những người nổi tiếng như Kevin đi đâu cũng có vệ sĩ tháp tùng, nhưng anh chỉ một mình và có vẻ không ai nhận ra anh), tôi đánh liều lân la bắt chuyện.

Lúc đầu Kevin tỏ vẻ khó chịu, nhưng khi biết tôi là người Việt Nam anh lập tức vui vẻ tiếp chuyện. Anh ra điều kiện tôi không được sơ suất để ai biết anh đang có mặt trong quán. Chia tay, tôi tiếc nhất không có được một tấm ảnh chung.

Sao anh đến đây có một mình thế này?

Tôi đang rất mệt mỏi và muốn được thư thái ở hòn đảo Hawaii đầy nắng gió. Tôi cũng sẽ chỉ ở đây một đôi ngày rồi lại bay về Los Angeles hoàn thành công việc. Khi ta căng thẳng, cách tốt nhất để thư giãn là du lịch một mình.

Tôi để ý từ khi anh bước vào Planet Hollywood đến giờ chẳng ai đến chào hay hỏi xin chữ ký, anh có buồn không? Phải chăng điều đó đồng nghĩa việc tên tuổi của anh đã phần nào phai nhạt  trong lòng người hâm mộ?

Buồn ư, phải vui mừng mới đúng chứ! Đúng là gần đây tôi ít có những bộ phim gây sóng gió, nhưng tôi tin nếu mọi người biết tôi đang ở đây chắc  quán café này sẽ loạn mất!

Chắc chắn vẫn còn vô khối người mến mộ và dõi theo từng hoạt động nghệ thuật của tôi. Chẳng qua vì tôi lẳng lặng một mình nên không ai nhận ra thôi. Cậu quả tinh mắt đấy, nhưng đề nghị cậu không nói chuyện to và đừng gây chú ý nhé.

Anh có hạnh phúc với người vợ mới?

Sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất đổ vỡ, tôi may mắn gặp được Christine, chúng tôi đã tổ chức hôn lễ tháng 9 năm ngoái. Christine là người vợ tuyệt vời, tôi có thể khẳng định cuộc hôn nhân của chúng tôi là vĩnh cửu. Bốn đứa con riêng của tôi (hai trai, hai gái) cũng rất quý cô ấy, giờ đây tôi đang sống trong niềm hạnh phúc vô bờ.

Trong sự nghiệp của mình anh tâm huyết nhất phim nào?

Dances With Wolves (Khiêu vũ với bầy sói)! Đó là phim in đậm dấu ấn của tôi, từ cách lựa chọn đề tài tới chuyên môn đạo diễn và diễn xuất.Tôi nói như vậy không phải vì những giải Oscar mà phim từng đoạt được (Khiêu vũ với bầy sói được đề cử 12 giải Oscar năm 1990 và ẵm về 7 tượng vàng, trong đó có Phim hay nhất và Đạo diễn xuất sắc nhất cho Kevin Costner – TG) mà là vì tuyên ngôn nghệ thuật của tôi đã được khẳng định.

Lúc đầu nhà sản xuất không muốn đầu tư vì cho rằng đề tài lịch sử, nhất là lại liên quan đến người da đỏ ở Mỹ, là quá mạo hiểm. Rất may, tôi đã không chùn bước, cuối cùng Khiêu vũ với bầy sói đã khẳng định được vị thế của nó.

Hay nói đúng hơn Khiêu vũ với bầy sói đã xác lập vị thế ngôi sao lớn của anh?

Tôi không bao giờ nghĩ mình là ngôi sao lớn. Nếu nói về vai diễn được nhiều người yêu thích của tôi thì phải kể đến The Bodyguard (Vệ sĩ) hay Tin Cup (Cúp thiếc). Đó là những tác phẩm nội dung tương đối đơn giản nhưng lại rất thành công.

Lại nói về đề tài. Hình như anh rất có duyên với các phim thể thao?

Đúng vậy, Tin Cup là một ví dụ. Ngoài ra tôi còn có hẳn một bộ sưu tập các phim thể thao như Bull Durham, Field of Dreams (Sân bóng ước mơ), For Love Of The Game (Vì tình yêu thể thao), Play It To The Bone (Giao đấu đến cùng) v.v...

Từ nhỏ tôi đã đam mê thể thao. Hơn nữa qua thể thao chúng ta có thể chuyển tải thông điệp nghệ thuật một cách hiệu quả hơn.

Nhìn chung tôi tự hào về tất cả những đứa con tinh thần của mình, dù hay dở. Nhưng vẫn thiên về những phim cách đây khá lâu như Robinhood: Prince of Thieves (Robinhood: Hoàng tử của những kẻ trộm), The Untouchables (Bất khả xâm phạm), Silverado, The Postman (Người đưa thư) hay JFK. ở những phim đó tôi  tìm thấy mình một cách nguyên vẹn nhất.

Gần đây anh tham gia phim nào?

Phim mới nhất là The Upside of Anger (Bề ngoài của nỗi tức giận) vừa ra mắt khán giả hồi tháng 3 nhưng không được đón nhận nồng nhiệt lắm. Ngoài ra tháng 12 này Rumour Has It (Những lời đồn thổi) do tôi thủ vai chính sẽ khởi chiếu.

Sau thành công vang dội, giờ đây nhiều người cho rằng anh đang tụt dốc. Anh nghĩ sao về điều này?

(Cười) Tôi xuất thân nghèo khó, danh vọng đối với tôi là thứ xa xỉ mà bản thân tôi rất ít khi màng. Nếu ai đó biết rằng thời trẻ tôi đã từng làm nhiều nghề vất vả như lái xe tải và thợ mộc thì chắc không có gì phải ái ngại cho bước đường không mấy suôn sẻ của tôi hiện nay.

Một lí do nữa là tôi luôn làm việc theo cách của mình, luôn làm bằng được những gì mình muốn dù biết là mạo hiểm. Có thể vì thế mà tôi gặp khó khăn chăng?! Dù thế nào tôi tin khán giả luôn sẵn lòng đón nhận tôi như họ từng làm vậy suốt nhiều năm qua.

Một kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh về đời làm phim?

Năm 2003 khi đang làm phim cao bồi Open Range ở Canada tôi bị ốm tưởng không thể dậy được. Nhưng đã trót dốc hết cả vốn liếng, lại là đạo diễn nên phải cố gượng. Lúc không thể cố nữa tôi được đồng nghiệp đưa vào bệnh viện, khỏe lên một chút tôi lại lăn lộn với anh em. Làm xong phim đó tôi sụt gần chục cân và phải điều trị một thời gian dài...

Nghe nói anh là người sống rất kỷ luật và ít dính vào các vụ bê bối như nhiều ngôi sao khác. Song hình như anh cũng là một người rất “yêu phụ nữ”?

Tôi không hợm hĩnh và luôn biết mình đang ở đâu. Nếu cậu hỏi tôi làm gì ngày mai, tuần sau hoặc tháng sau, tôi đều có thể trả lời rõ ràng từng kế hoạch. Còn chuyện phụ nữ, tôi cũng là một người đàn ông bình thường,  người đàn ông có cái tên Kevin với trái tim biết rung động trước những người đẹp.

Tôi biết có nhiều tờ báo từng đưa tin tôi có quan hệ với Elle Macpherson, Carla Bruni, Naomi Campbell và Courtney Cox, nhưng tôi không cần phải đính chính gì cả vì nếu quả như vậy thì tôi đúng là người đàn ông may mắn nhất trên đời (cười).

Chắc anh chưa hề nghe nói điện ảnh Việt Nam?

Tôi chưa có điều kiện tiếp xúc với điện ảnh VN, tuy nhiên với bề dày văn hóa và trí thông minh thiên bẩm – tôi biết được những điều này qua sách báo và một người bạn Việt Nam ở Hollywood - tôi tin các bạn sẽ có ngày được vinh danh.

Còn nhớ hồi năm 1994 tôi từng tham gia vai cựu chiến binh trong một phim có đề tài liên quan đến cuộc chiến tranh ở Việt Nam, nhưng hồi đó tôi chưa biết nhiều về đất nước các bạn như bây giờ.

Anh có nghĩ ngày nào đó sẽ hợp tác với các nhà làm phim Việt Nam như Harvey Keitel (Phim Ba mùa)?

Tôi mong là thế. Hoặc tôi sẽ hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực kinh doanh (Kevin từng tốt nghiệp Đại học bang Califorrnia tại Fullerton chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Marketing – TG).

Tôi biết hai nước chúng ta đang xích lại gần nhau hơn, nhất là sau khi một nguyên thủ của Việt Nam vừa sang thăm Mỹ với những thông điệp hữu nghị. Ta hãy cùng chờ đợi.

Xin cảm ơn Kevin. Chúc anh tiếp tục thành công hơn nữa trên con đường nghệ thuật. 

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.