Giọng ca nổi trội bất ngờ xuất hiện tại Ngôi sao Việt

Hoàng Mai
Hoàng Mai
TPO - Nhân tố đặc biệt nhất của tập 4 Ngôi sao Việt – Lotte VK Pop Super Star phát sóng tối 5-4 trên VTV3 chính là Hoàng Mai, giọng ca nổi trội chưa từng lộ diện trong 3 tập đầu.

Các đạo diễn Hàn Quốc đã “giấu” cô gái có chất giọng cao, khỏe, không màu mè này đến tận vòng trong như một món quà bất ngờ cho khán giả.

Dù khả năng trình diễn sân khấu còn yếu, nhưng với How do I live của Trisha Yearwood, Hoàng Mai khiến giám khảo khó tính người Hàn Quốc, cũng là nhà sản xuất hàng đầu Kim Jin Woo, phải thổ lộ anh rất tò mò về hình ảnh khác của Mai và thực sự muốn gặp lại cô.

Phương Thanh cũng có chung đánh giá giọng Mai quá tốt khi xem lại phần trình diễn của thí sinh này ở vòng loại. Sự xuất hiện của thí sinh này được cho là cách tạo bất ngờ theo kiểu của các đạo diễn xứ Hàn.

Phong cách Hàn sau khi tràn ngập tại Ngôi sao Việt ở vòng sơ tuyển đã được tiết chế tối đa khi các thí sinh luyện tập tại Ngôi nhà chung. Với sự hỗ trợ của các chuyên gia Hàn Quốc, các thí sinh đã có một bước tiến đáng kể cả về giọng hát và phong cách trình diễn.

Mở màn tập 4 với ca khúc Nơi nào có em của Tiên Cookie, cậu sinh viên trường ĐH Anh quốc Lê Thanh Tùng được Phương Thanh đánh giá là mang tới một không khí ngập tràn cảm xúc khiến người ta quên đi những lỗi lầm của giọng hát.

Lần đầu tiên ngồi ghế nóng Ngôi sao Việt, Kim Jin Woo, giám đốc đào tạo của công ty Rainbow Bridge cũng đánh giá cao giọng hát của Tùng. Giám khảo khó tính này cho hay dù không biết tiếng Việt, dù không hiểu nghĩa bài hát nhưng nhìn vào biểu cảm của thí sinh này cũng có thể hiểu được phần nào nội dung bài hát.

Đối thủ, cũng là bạn cực thân của Thanh Tùng, Soobin Hoàng Sơn, tiếp tục mang đến Ngôi sao Việt ca khúc tự sáng tác thứ hai của mình. Khoảng lặng của thí sinh này được Kim Jin Woo đánh giá là rất hay, nhưng khả năng trình diễn của anh thì yếu hơn hẳn khả năng sáng tác. Phương Thanh thì cho rằng ở Hoàng Sơn thiếu đi sự nổi bật vì cái gì thí sinh đa tài này cũng đều tốt cả. Chị Chanh cũng bày tỏ sự thích thú với cách hát mà cần không để ý đến xung quanh của Hoàng Sơn.

Ở ngôi nhà chung, các thí sinh được chia theo từng nhóm có tính cách và giọng hát gần giống nhau. Với What are the words của Chris Medina, giọng ca 19 tuổi Minh Dũng khiến giám khảo không cần nghe hết bài mà vẫn cho thí sinh này đi tiếp vì hát quá hay, nốt trầm hay cao đều tốt.

Trái ngược với phong cách nhẹ nhàng của nhóm thí sinh đầu tiên là ba chàng trai cá tính với Lê Linh – Đức Việt – Minh Hùng. Với phong cách khá quái, màn trình diễn Thu cạn tương đối hay của Lê Linh lại khiến khám khảo Hàn lo ngại cá tính của anh sẽ khó được khán giả tiếp nhận.

Giám khảo này cũng thẳng thắn cho hay mình không thoải mái với phần trình diễn của Linh và chỉ trích không biết có nhóm nào tiếp nhận được phong cách của Linh trong phần thi nhóm sắp tới?

Tương tự, ca khúc We found love của Rihanna qua phần thi của Đức Việt, chàng trai gây ấn tượng đặc biệt với khả năng nhảy điệu nghệ, cũng bị Kim Jin Woo cho là công chúng khó hiểu được phong cách độc đáo này.

“Chắc chỉ một phần hiểu được” – giám đốc đào tạo kỳ cựu của Hàn Quốc nhận xét. Tuy nhiên, các giám khảo đã đồng ý để cả Linh và Việt đi tiếp với điều kiện cả hai ở vòng sau phải bớt đặc biệt đi một chút. Trong khi đó, Minh Hùng - thí sinh nam đẹp trai bị Phương Thanh nhận xét là quá điệu - lại phải nói lời từ giã chương trình với bản cover không thành công ca khúc After a long time của diva xứ Hàn Baek Ji Young.

Thí sinh được Phương Thanh vớt lại từ vòng ngoài, Phương Linh, đã có phần thể hiện Trống vắng của đàn chị khá hấp dẫn. Nghe đàn em hát lại bài của mình với một màu sắc khác, giám khảo khó tính liên tục vỗ tay cổ vũ.

Ngược lại, hai thí sinh cùng nhóm là Quốc Lân và Hồng Phú lại bị Kim Jin Woo phê phán không thương tiếc. Chuyên gia này nặng lời “sự khác biệt ở hai thí sinh này với nhóm trước chính là khi xem nhóm khác người ta thấy tò mò muốn xem tiếp, còn hai thí sinh này lại không làm được điều đó”.

Lợi thế về nhan sắc, ngoại ngữ, cộng thêm giải á quân cuộc thi Kpop star hunt, Ngô Đặng Thu Giang dễ dàng chiếm được cảm tình của giám khảo Hàn quốc với ca khúc nhạc Hàn lời Việt Nấc thang lên thiên đường. Mang tới phong cách khác hẳn Grenade sôi nổi, quyến rũ ở vòng sơ tuyển, Thu Giang được Kim đánh giá cao và anh cho biết thích cả hai phong cách của cô gái này.

Giọng ca nổi trội bất ngờ xuất hiện tại Ngôi sao Việt ảnh 1

Kim Cương

Kim Jin Woo cũng tỏ ra ấn tượng với bộ trang phục dân tộc của thí sinh Kim Cương khi cô hát lại Tình yêu màu nắng. Copy ý tưởng của Đoàn Thúy Trang, người từng rất thành công với Tình yêu màu nắng, việc đọc ráp trong trang phục dân tộc đã giúp Kim Cương đã nhận vé đi tiếp vòng trong vì giám khảo này muốn thí sinh mang bộ trang phục dân tộc tới hát tại Hàn Quốc.

Thí sinh duy nhất đến từ cao nguyên bao la Y Kroc gây được chú ý của các giám khảo và chuyên gia Hàn quốc bởi màu sắc riêng cũng như Cơn mơ thoáng qua, ca khúc tự sáng tác mới nhất của anh. Ngay khi nghe bài hát này, Phương Thanh tuyên bố “cướp” bài hát của thí sinh làm tài sản của mình.

MỚI - NÓNG