Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki

Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki
TPO - Sau ba năm thành công với Lễ hội Hoa anh đào, năm nay, Ban tổ chức quyết định đổi tên thành Lễ hội Satsuki (tiếng Nhật nghĩa là Tháng Năm). Không có hoa anh đào thật, nhưng Lễ hội Satsuki đã thu hút rất đông bạn trẻ tham dự tại Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

8 giờ sáng nay, đông đảo khán giả đã được chiêm ngưỡng các màn múa Yosakoi của các đội Việt Nam và Nhật Bản.

Bên cạnh đó, lễ hội còn có các gian hàng trò chơi và ẩm thực cũng thu hút nhiều khách hàng tham gia, thưởng thức.

Đặc biệt lễ hội Satsuki không chỉ diễn ra vào ban ngày mà kéo dài đến 22 h, giúp khách tham quan có nhiều thời gian và thuận tiện hơn trong việc tham gia lễ hội.

Bạn Quang, SV ĐH FPT cho biết: “Mình thấy Lễ hội năm nay rất sôi động, nhưng hơi tiếc vì không có hoa anh dào thật”. Trong khi đó, Quỳnh Anh, học sinh lớp 10 chuyên Pháp, THPT Hà Nội – Amstecdam lại cho rằng: “Không có hoa anh đào thật cũng không sao. Nhiều chương trình năm nay thú vị như năm ngoái”.

Chùm ảnh PV Tiền Phong vừa ghi lại được vào sáng nay, 8-5

Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 1
Tranh thủ chụp ảnh bên cây hoa anh đào "mô phỏng". Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 2
Tiết mục múa do các SV Việt Nam thể hiện. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 3
Khán giả vây kín khán đài. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 4
Duyên dáng trong bộ kimono. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 5
Một gian hàng ăn. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 6
Bán đồ lưu niệm. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 7
Thử trí với cờ vây. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 8
Gấp giấy Origami. Ảnh: HT
Hà Nội: Tưng bừng đón Lễ hội Satsuki ảnh 9
Cờ cá chép tung bay. Ảnh: HT

Hoàng Tuân

MỚI - NÓNG