Hà Trần tự bóc trần với 'Bản nguyên'

Hà Trần thắp lửa Bản nguyên trên sân khấu Monsoon 2014. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà.
Hà Trần thắp lửa Bản nguyên trên sân khấu Monsoon 2014. Ảnh: Nguyễn Mạnh Hà.
TP - Hà Trần tiếng là diva nhưng không chịu đứng yên một chỗ theo cả nghĩa đen và bóng. Điểm chung của mấy diva Việt Nam trên sân khấu là đứng nguyên một chỗ hát nhạc “sang”. Ngoài ra chủ yếu hát lại các bài đã thành công và có ra sản phẩm gì mới thì vẫn theo đường hướng cũ, an toàn và thuận tiện. Hà Trần trái lại, vài năm nay đột nhiên trở chứng đội mũ lưỡi trai ngược, mặc kiểu hip-hop nhảy tưng tưng…

Choáng nhất là diva 7X chuyển sang hát kiểu gằn gào như rocker. Tất cả vì Bản nguyên. Ngay trong đĩa Bản nguyên vừa ra mắt, cô vẫn giữ một tinh thần hát như trình diễn trực tiếp. Hà là giọng ca có khả năng tiết chế tốt nhất trong đội diva nhưng với Bản nguyên, đôi chỗ có cảm tưởng cô cố tình thể hiện cảm xúc hơi quá lên. Âu đó cũng là hệ quả của việc hát thật và thu thật - không dùng các hiệu ứng nịnh tai. Trong Bản nguyên, người nghe sẽ gặp một Hà Trần “trần trụi”, không nề hà xấu đẹp mà phô bày tất cả các khía cạnh của giọng hát. Tất nhiên không phải loại nhạc nào cũng có thể khiến ca sĩ phải dốc hết gan ruột, phải “bóc trần” cảm xúc của mình ra như thế. Ngay tên gọi đã khẳng định Bản nguyên (tên tiếng Anh: To the core) là thứ gần với cái tôi và những gì thuộc về bản thể Hà Trần (và ê-kip) nhất kể từ thời Nhật thực cách đây 14 năm.

Nếu Nhật thực đưa người nghe sâu vào thế giới nội tâm với những liên tưởng siêu thực thì Bản nguyên đôi chỗ cũng có hơi hướng đấy nhưng phần nhiều đời hơn. Nhiều bài hát nói ra những trăn trở, suy tư, khao khát của người trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời. Chúng thể hiện đúng nhân sinh quan của Nghĩa Đỗ (sáng tác nhạc) và Hoàng Quân (làm lời) vào thời điểm cách đây hơn 10 năm. Cũng ngần ấy thời gian họ kiên nhẫn chờ đợi cái gật đầu của “bà đỡ” Hà Trần để những gì họ viết được vang lên. Không phải là những nghệ sĩ chuyên nghiệp, hiện cả hai đều làm trong ngành quảng cáo.

Giai điệu của Nghĩa Đỗ là một thứ gì nguyên sơ và độc nhất, đôi khi gần với ngôn ngữ nói. Cảm giác tác giả nghĩ ra chúng một cách bộc phát, không dụng công mài giũa. Vì thế ẩn chứa trong đó còn nhiều năng lượng mà phải Trần Thanh Phương - người phối khí- mới tìm được cách tối ưu để khai mở. Châm mồi lửa cho thứ nhiên liệu “bản nguyên” cháy lên: Hà Trần - giọng hát vốn bị mang tiếng là mảnh - nay bỗng rùng mình thành gai góc, xù xì. Kết quả Bản nguyên mang tới sức công phá lớn, đặc biệt hiệu quả khi ra sân khấu.

Tự tin với Bản nguyên nhưng Hà không khỏi có những phút xáo động. Cô tâm sự: “Bản nguyên rất gần với thời kỳ Nhật thực. Nó là lứa F2 đã cấp tiến. Tôi đưa nó ra vì phải đưa, chứ tôi biết điểm rơi của nó không tốt bằng Nhật thực”. Cô dùng chữ “lạnh lòng” để đặt tên cho thời đại mà Bản nguyên khai sinh. “Văn hóa mạng xã hội thực sự ảnh hưởng đến đời sống. Tôi thấy con người giờ không tập trung, không yên tĩnh, dễ cuốn…”.  Và việc của Bản nguyên biết đâu là truyền cho những người “lạnh lòng” một nhiệt lượng mới để sống khác, sống gần với bản thể của mình hơn.

Xung quanh Bản nguyên có khá nhiều dự án vệ tinh. Trong đó phải kể đến trò chơi điện tử dùng Bản nguyên làm nhạc nền và tạo hình nhân vật giống người hát. Sắp tới là triển lãm sắp đặt thời trang lấy cảm hứng từ những bài hát trong đĩa. Hiện nhac.vn đã mua độc quyền Bản nguyên cho khán giả nghe miễn phí, tải có phí. Hai địa chỉ khác để mua file nhạc là bannguyen.vniTunes. Đĩa CD phát hành số lượng hạn chế qua kênh riêng của ca sĩ.

MỚI - NÓNG