Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh

Đêm nhạc do các nghệ sỹ Đoàn ca múa nhạc thành phố biểu diễn với các ca khúc về Đà Nẵng, về ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Đào Phan
Đêm nhạc do các nghệ sỹ Đoàn ca múa nhạc thành phố biểu diễn với các ca khúc về Đà Nẵng, về ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Đào Phan
TPO - Từ chiều tối nay, 2/2, rất đông người dân xã Hòa Tiến, quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh đã theo dõi đêm nhạc tưởng nhớ vị lãnh đạo thân thương cạnh nơi an nghỉ cuối cùng của ông.

19h30 ngày 2/2, tại xã Hòa Tiến (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), chương trình ca nhạc “Khát vọng Đà Nẵng” do Liên hiệp Hội VHNT phối hợp với UBND huyện Hòa Vang và Nhà hát Trưng Vương tổ chức tưởng nhớ tròn một năm ngày mất ông Nguyễn Bá Thanh, nguyên Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Tạm gác mọi công việc thường ngày, từ người già đến trẻ nhỏ đều có mặt từ sớm để thắp nén hương tưởng nhớ, đồng thời thưởng thức đêm văn nghệ dạt dào cảm xúc.

Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 1

Hàng ngàn người dân tập trung về xã Hòa Tiến, quê hương của ông Nguyễn Bá Thanh để theo dõi đêm nhạc “Khát vọng Đà Nẵng”. Ảnh: Đào Phan

Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 2

Nhiều người dân tạm gác công việc để có mặt từ sớm chờ đợi đêm văn nghệ diễn ra. Ảnh: Đào Phan

Ông Đặng Nghi, trưởng thôn (Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến) không kìm nổi xúc động. Ông cho biết, hôm nay ông tạm gác công việc từ 4h chiều, rủ thêm bạn bè  cùng tuổi có mặt tại đêm văn nghệ đặc biệt này.

“Mấy hôm nay, tôi nhận được thông báo từ Hội cựu chiến binh xã có đêm nhạc về anh Thanh sẽ được tổ chức, tôi thông báo cho cả thôn. Bà con nghe, ai cũng háo hức trông chờ. Tôi có dịp gặp anh Thanh trong lần tiếp xúc cử tri hồi năm 2014. Khi ấy, tôi có nêu ý kiến về vấn đề xây cao tốc Quảng Nam – Đà Nẵng đoạn đi qua thôn Lệ Sơn 2 cần có hệ thống cầu cống thoát lũ để dân không khổ khi gặp sự cố. Nghe tôi nói, anh ấy đồng tình với ý kiến của tôi. Ngay sau đó, anh giải quyết liền tâm nguyện của bà con. Con người anh là vậy, đã nói là làm. Anh Thanh mất, bà con mất nhờ nhiều lắm”.

Ngồi chăm chú theo dõi buổi ca nhạc, ông Nguyễn Tất Hùng (65 tuổi, xã Hòa Tiến) ôm chặt lấy đứa cháu nhỏ giữa trời se lạnh. “Tôi không ngờ, tròn một năm ngày mất ông Nguyễn Bá Thanh, thành phố lại tổ chức một đêm nhạc trên chính mảnh đất này để tưởng nhớ con người vì dân. Anh đã đi xa dân, xa quê hương một năm, nhưng nỗi nhớ vẫn chưa hề nguôi ngoai”.

Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 3
Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 4

Người dân thăm các bức tranh, tài liệu về ông Nguyễn Bá Thanh. Ảnh: Đào Phan.

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Liên hiệp Hội VHNT Đà Nẵng gửi lời cảm ơn đến các nghệ sỹ trong Đoàn ca múa nhạc, Nhà hát Trưng Vương, UBND huyện Hòa Vang đã tổ chức đêm nhạc ý nghĩa trên tại mảnh đất quê hương của cố Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Bá Thanh, để người dân cùng tưởng nhớ về con người tài ba, giản dị. 

Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 5
Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 6

Nhiều người ghé thắp nén nhang tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh trước khi vào xem đêm văn nghệ. Ảnh: Đào Phan

Hàng ngàn người dân dự đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ảnh 7

Đến 21h, lượng người đổ về đêm nhạc tưởng nhớ ông Nguyễn Bá Thanh ngày càng đông. Ảnh: Đào Phan

MỚI - NÓNG