Hình ảnh hở hang, quái dị tràn ngập bìa album nhạc trẻ

Hình ảnh hở hang, quái dị tràn ngập bìa album nhạc trẻ
Gần như trần truồng hoàn toàn trong những tư thế gợi dục, các hình ảnh trong album 13 năm sau - chàng trai Bắc Kinh trở lại của ca sĩ Minh Thuận mới đây thực sự gây sốc cho nhiều khán giả.
Hình ảnh hở hang, quái dị tràn ngập bìa album nhạc trẻ ảnh 1
Poster của Minh Thuận

Kèm theo hai đĩa CD với 30 ca khúc, album này có tặng kèm lời và hình ảnh trong một tập poster. Chính các hình ảnh trong poster này đã khiến nhiều khán giả kinh hoàng trước những gì mà ca sĩ Minh Thuận cố tình “thể hiện”.

Có bức ảnh không một mảnh vải che thân, có bức đắp ngang phần thân dưới bằng tấm vải trắng hờ hững ngắn cũn cỡn, tất cả đều cho thấy ca sĩ đang khoe thân thể.

Dù đã được cách điệu hình ảnh ở những phần nhạy cảm nhất trên cơ thể, nhưng bất cứ ai nhìn vào các tấm ảnh này đều thấy rõ ngụ ý của những người thực hiện là gì.

Thậm chí, có những tấm hình cận cảnh da thịt không che đậy, lộ rõ những gì mà một ca sĩ - người của công chúng - không nên phô diễn vì bất cứ lý do gì.

Với các ca khúc chủ yếu là nhạc Hoa lời Việt như: Thất tình, Trái tim yêu, Tiểu Phương, Khi nào em mới biết..., album này khiến khán giả mới chỉ nhìn qua phần hình tiếp thị đã hết muốn nghe.

Trước khi ra album trên, Minh Thuận cũng đã từng trình làng album Chiếc bóng với hình ảnh khá lạ lùng. Tuy nhiên, chỉ đến CD 13 năm sau - chàng trai Bắc Kinh trở lại, những sự lạ lùng ấy mới được tô đậm hơn đến mức kỳ quái.

Hình ảnh hở hang, quái dị tràn ngập bìa album nhạc trẻ ảnh 2
Poster của Minh Thuận

Nói về các hình ảnh trong album mới nhất của mình, Minh Thuận cũng không ngại ngùng cho biết một số bạn bè của anh “rất thích” vài tấm trong đó(?!). Không hiểu với các ý tưởng của mình, Minh Thuận sẽ còn tiếp tục “sáng tạo” ra những kiểu hở hang nào tiếp theo các poster quá ư kinh dị trên?

Cũng mới đây, ca sĩ trẻ Lưu Việt Hùng để gây dấu ấn trong lần ra mắt đầu tiên đã không ngần ngại khoe thân thể ngồi ưỡn ẹo trong tấm bình phong “hoàng tử cá”. Thân hình trần trụi của sĩ  “nam nhân ngư” này được dán khắp nơi, quả là sáng kiến có một không hai của các ông bầu!

Trong poster của album Chuyện tình hoàng tử đại dương còn có một ảnh cũng “lạ” không kém: ca sĩ trẻ mặt hoa da phấn tay dắt con hổ to lớn trong một màn tuyết rơi trắng xóa, nom chẳng khác nào Võ Tòng ngày trước! Có fan trẻ nào xem xong tấm hình này mà muốn vào Sở thú để bắt chước y chang thì hãy coi chừng!

Chưa hết, hàng loạt các poster tặng kèm CD mới của các nữ ca sĩ cũng trưng ra những hình ảnh khá mát mẻ. Không phải là hình ngoài bìa đĩa, nên khán giả mua về mở ra mới “chiêm ngưỡng” được các khoảng da thịt hở hang, các đường cắt xẻ sâu hoắm cố tình.

Cuối cùng, vì sao những album với quá nhiều hình ảnh phản cảm, gợi dục lộ liễu như trên lại được Cục Nghệ thuật biểu diễn thoải mái cấp phép phát hành rộng rãi, tràn lan trên thị  trường, trong khi khán giả nghe nhạc có rất nhiều học sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường?

Tiếp xúc với các hình ảnh hở hang khiêu khích này, các em sẽ “cảm thụ” được gì từ kiểu âm nhạc này?

MỚI - NÓNG