Hồ Hoài Anh thổ lộ "chuyện riêng"

Hồ Hoài Anh thổ lộ "chuyện riêng"
Muốn chưng diện thật mốt mỗi khi xuất hiện trong vai trò "Đội trưởng Trò chơi âm nhạc", Hồ Hoài Anh toàn... mượn đồ của ca sĩ Minh Quân.
Hồ Hoài Anh thổ lộ "chuyện riêng" ảnh 1

Cặp Hồ Hoài Anh - ca sĩ Lưu Hương Giang

"Mượn đồ hoài mà chưa chiêu đãi bạn tốt được bữa nào", Hoài Anh "Cu Tí" - còn bật mí thêm.

Tôi từng là thi sĩ. Khi tôi đọc bài thơ đầu tay của mình, cả nhà hết sức ngạc nhiên. Mọi người không ngờ thằng bé ngày nào học Văn ọ ẹ, chỉ duy nhất một lần được điểm 8 mà lại có lúc bay bổng thế.

Tôi thích ăn kem và hay quên. Năm 1993, tôi sang Nhật tham gia Festival âm nhạc thiếu nhi châu Á - Thái Bình Dương. Có bao nhiêu tiền bồi dưỡng, tôi dành ăn kem hết bởi kem ở Nhật ngon quá.

Tôi còn có tật hay quên, tới mỗi khách sạn, tôi lại để quên một bộ quần áo. Lúc đi, mẹ đã nhét chặt một vali đầy, thế mà lúc về, số lượng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Tôi nấu ăn cũng vào loại giỏi, chỉ có điều lúc nấu xong thì bếp cũng thành bãi chiến trường luôn. Một người bạn đã cười tôi và bảo: "Chưa bao giờ tôi thấy cái bếp nào bẩn thế này".

Theo TGVH

MỚI - NÓNG