Hoa hậu ASEAN 2005 - Người luôn biết tỏa sáng đúng lúc

Hoa hậu ASEAN 2005 - Người luôn biết tỏa sáng đúng lúc
Người đẹp Jhezarie Javier (Philippines) đoạt vương miện. Báo Tiền Phong trao tặng 1.500 USD ủng hộ nạn nhân sóng thần tại Indonesia ngay tại đêm chung kết.

Ngay trong đêm chung kết, ông Dương Xuân Nam- Tổng Biên tập báo Tiền Phong (thành viên Ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005) thay mặt báo Tiền Phong trao số tiền 1.500 USD ủng hộ nạn nhân sóng thần của Indonesia.

Cùng cầu mong vạn sự như ý

Chiều 19/3, 9 tấm ảnh lớn xếp trước lối vào Trung tâm hội nghị Jakarta (Indonesia) khiến người ta phải dừng lại ngắm nhìn: 8 thí sinh của ASEAN cùng vị khách mời Sarah Davies- Miss World Australia. 

Không chỉ ngắm nhìn vẻ đẹp của 8 thí sinh, khán giả, đặc biệt khán giả trẻ Indonesia còn muốn thưởng thức dàn nhạc giao hưởng Philippines dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng nổi tiếng Adie MS (người Indonesia) và giọng ca tuyệt vời của 2 ASEAN Idol (giống kiểu giải nhất Sao mai- điểm hẹn ở VN) là nam ca sỹ Delon (giành giải Indonesian Idol năm 2004) và nữ ca sỹ Jacklin Victo (giành giải Malaysian Idol) cùng song ca bài Halo Jakarta…

Trước khi truyền hình trực tiếp khoảng 15 phút, lệnh tập hợp mọi người (trừ thí sinh) có mặt tại sau sân khấu. Franky- đại diện của Ban tổ chức, Tantowi Yahya- người dẫn chương trình, Maricar- đạo diễn chương trình, đại diện đài RCTI, những người đi kèm thí sinh, các nhân viên trang điểm, nhân viên an ninh… đứng trước chiếc bàn nhỏ bày một mâm thức ăn và một mâm hoa quả.

Mâm thức ăn gồm thịt gà quay, nem rán, thịt xiên nướng, đậu phụ, cơm gạo đỏ… bày xung quanh mô hình ngọn núi làm bằng cơm tẩm gia vị vàng. Tantowi trình bày: “Cảm ơn tất cả sự có mặt của chúng ta ở đây hôm nay, cảm ơn tất cả những gì các bạn đã góp sức cùng chúng tôi. Với niềm tin của mỗi người và niềm hy vọng của chúng ta, hãy cùng cầu chúc thành công cho các thí sinh, cho đêm chung kết hôm nay diễn ra tốt đẹp đúng lịch trình 2 tiếng đồng hồ”. Mọi người cùng đưa tay ra thể hiện quyết tâm: “Thành công!” và chia nhau thưởng thức “ngọn núi vàng”- mang ý nghĩa núi càng cao thành công càng nhiều, nếu không ăn thì e may mắn sẽ không đến với bạn.

Jhezarie Javier- số một!

Mấy ngày trước đêm chung kết, Jhezarie (23 tuổi) thí sinh của Philippines có vẻ mệt mỏi, giọng nói trong trẻo thường ngày đôi lúc lạc cả đi, mọi người thì thào: “Nụ cười của cô ấy đi vắng mất rồi”. Cũng dễ hiểu, bởi hơn hai tuần ở Indonesia với lịch trình bận rộn, những hành trình dài tưởng như bất tận, mọi người đều mệt.

Nhưng dù cô có bớt tươi hơn so với những ngày đầu thì cũng chẳng mấy ai nghi ngờ khả năng giành vương miện của Jhezarie- người luôn biết tỏa sáng đúng lúc, không chỉ nổi ở khả năng ngoại ngữ, tính cách thông minh, nhạy cảm mà cô còn có vóc dáng và gương mặt tươi sáng, nhẹ nhàng.

Mẹ của Jhezarie đi theo chăm sóc con, ngắm người phụ nữ cởi mở, hay cười và dễ mến như bà người ta có thể hiểu vì sao Jhezarie chiếm được cảm tình của nhiều người đến thế: “Chỉ cần nó lọt Top 3 tôi đã vui rồi”, nhưng khi cái tên Jhezarie Javier được xướng lên Miss ASEAN 2005, 2 tay bà ghì chặt trước ngực, hạnh phúc vô bờ.

Lên 4 tuổi Jhezarie đã mất cha, chính vì vậy cô dành rất nhiều thời gian và tình cảm vào việc giúp đỡ trẻ em mồ côi, và câu trả lời xuất sắc của cô trong phần thi ứng xử đã khiến người ta không thể đắn đo mà quyết định trao chiếc vương miện Hoa hậu ASEAN đầu tiên cho cô.

Hoa hậu ASEAN 2005 - Người luôn biết tỏa sáng đúng lúc ảnh 1
Top 3 cuộc thi hoa hậu

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về thí sinh nước chủ nhà cũng là điều đã đoán trước, vẻ đẹp trong sáng, thánh thiện, Imelda Fransisca (22 tuổi) chính là người duy nhất có thể cạnh tranh cả về tài- sắc với Jhezarie. Nhưng Jhezarie đúng là số 1, Vega- cô gái Indonesia xinh đẹp được Ban tổ chức cử đi theo giúp đỡ thí sinh VN Nguyễn Thảo Hương cũng đồng tình: “Jhezarie xứng đáng, cô ấy tỏa sáng cả vẻ đẹp bên ngoài lẫn vẻ đẹp nội tâm”.

Nguyễn Thảo Hương nhận giải Miss Photogenic (ăn ảnh)

Trong khi Jhezarie và Imelda được nhiều người đoán trước sẽ là Hoa hậu và á hậu 1 thì ngôi á hậu 2 khó chọn lựa nhất. Thí sinh của Myanmar- cô gái 21 tuổi Ei Yupa Win không có sắc đẹp hút hồn nhưng lại quyến rũ mọi người bằng phong cách lịch lãm, tiếng Anh tốt và tài chơi piano cổ điển.

Giành giải Miss Talent (tài năng), mọi người phía hậu trường nhảy lên chúc mừng bà  Yi Yi Win- người đi kèm Miss Myanmar, bà gật gù: “Hôm nay cô ấy đẹp hơn hẳn những hôm trước, được giải này là tôi mừng rồi”. Nhóm trang điểm, làm tóc, các trợ lý, người đi kèm giúp đỡ thí sinh theo dõi cuộc thi qua vô tuyến đặt sau cánh gà, cứ thí sinh nước nào nhận giải đặc biệt mọi người lại ào lên chúc mừng, khi Nguyễn Thảo Hương được nhận giải Miss Photogenic (ăn ảnh) không chỉ người VN mà Vega cũng được mọi người chúc mừng như chính thành quả cô đã nhiệt tình giúp đỡ thí sinh VN suốt 2 tuần qua. Panisa- cô gái Thái Lan mang cái tên dễ thương lọt Top 3 là bất ngờ nho nhỏ của cuộc thi này.

Ưu điểm của Panisa là sự chân chất, nhẹ nhàng dễ thương, dù cô cử nhân ngành Quản trị kinh doanh này có vẻ hơi nhút nhát, ngượng ngùng khi xuất hiện trước đám đông. Điểm của Nguyễn Thảo Hương cũng suýt soát điểm của Panisa, ngày hôm sau biết được điều này Thảo Hương có phần tiếc nuối, nhưng cô đã cố gắng hết sức mình, và với một cuộc thi khó như thi Hoa hậu ASEAN thì cũng có thể coi là sự khởi đầu lạc quan.               

Bên lề Miss Asean 2005 Chú trọng vẻ đẹp trí tuệ

Mặc dù ban tổ chức đã thông báo từ trước về việc sẽ không có phần trình diễn “trang phục mát mẻ” (vốn là điểm nhấn trong hầu hết các cuộc thi sắc đẹp) nhưng sau đêm chung kết một số khán giả (đặc biệt là nam giới) vẫn tỏ ra bất ngờ và thất vọng. Pongai Melak, ông chủ 41 tuổi của một khách sạn tư nhân tại Jarkarta ấm ức: “Chúng tôi có cảm giác như ban tổ chức đánh lừa khán giả. Đã thi Hoa hậu thì phải có phần biểu diễn hình thể chứ? Biết thế này tôi thà ở nhà xem TV...”

Tác giả kịch bản đêm chung kết Marial Budilla giải thích: “Sở dĩ chúng tôi không đưa phần áo tắm vào là vì muốn chú trọng nhiều hơn đến vẻ đẹp trí tuệ cũng như ứng xử của các thí sinh. Hơn nữa, mục đích chính của cuộc thi vốn là để cổ suý các hoạt động thương mại, du lịch và đầu tư tại các nước ASEAN. Chúng tôi tin rằng trang phục truyền thống của mỗi thí sinh sẽ góp phần tôn vinh vẻ đẹp của cả một dân tộc mà họ đại diện”.

Trong cuộc thi hoa hậu ASEAN đầu tiên này, tiêu chí về trí tuệ chiếm 40% thang điểm, còn sắc đẹp và cách ứng xử mỗi phần chiếm 30%.

Myanmar thi hoa hậu quốc tế sau 38 năm

Sau gần 4 thập kỷ, đất nước Phật giáo Myanmar đã bước qua rào cản truyền thống để tham dự cuộc thi Hoa hậu ASEAN 2005 với đại diện là thí sinh Ei Yupar. Trước đó, người phụ nữ Myanmar đầu tiên và cũng là cuối cùng tham dự cuộc thi Hoa hậu Thế giới năm 1967 là Khin Myint Myint. Mặc dù không đoạt giải, năm đó Khin Myint đã thu được cảm tình của nhiều khán giả trong thời điểm hết sức khó khăn cả về chính trị và kinh tế của đất nước mình. Kể từ sau năm 1967, Myanmar đã không tham gia thêm bất cứ một cuộc thi sắc đẹp quốc tế nào, mặc dù ở trong nước vẫn thi thoảng diễn ra vài cuộc do các tổ chức xã hội và công ty mỹ phẩm tài trợ.

Một trong những người mẫu nổi tiếng nhất Myanmar- Tin Moe Luin cho biết lí do khiến phụ nữ nước này khó đi thi Hoa hậu quốc tế là vì chiều cao quá khiêm tốn cũng như cách phục trang theo truyền thống hết sức nghiêm ngặt của họ. Hầu hết phụ nữ Myanmar đều mặc longyi (váy dài truyền thống) và ingyi (áo khoác ngắn). Quần soóc, váy ngắn và thậm chí cả quần dài cũng không phải là trang phục được họ lựa chọn vì việc phụ nữ để lộ da thịt của mình là điều cấm kị (kể cả trên sàn diễn thời trang).

Được phóng viên tờ The Jarkarta Post phỏng vấn trong lúc đang ngồi theo dõi cuộc thi và cổ vũ cho Ei Yupar, Tin Moe tỏ ra hết sức hồ hởi: “Các cuộc thi Hoa hậu khác đều có phần thi áo tắm và chúng tôi không tham gia được vì văn hoá nước tôi không chấp nhận điều đó. Còn trong Miss ASEAN 2005 thì khác, dù trang phục rất kín đáo nhưng Hoa hậu của chúng tôi vẫn rất đẹp đấy thôi...”

MC- bị kêu vì “tán” quá

Anh chàng dẫn chương trình hóm hỉnh Tantowi Yahya là ngôi sao ca nhạc đình đám bậc nhất tại Indonesia. Qua truyền hình, khán giả có thể thấy khả năng của anh.

Được phóng viên hỏi tại sao có lúc lại ngồi sát các thí sinh thế, Tantowi nửa đùa nửa thật: “Cơ hội ngàn năm có một mà...” Điều mà MC – ca sĩ nổi tiếng này than phiền với báo chí, đó là thái độ của một số khán giả quá khích: Họ cho rằng hai người dẫn chương trình đã “tán” quá nhiều và la ó phản đối ầm ĩ trong khán trường.

MỚI - NÓNG