Hoa hậu Brazil mơ ước trở thành kiến trúc sư

Hoa hậu Brazil mơ ước trở thành kiến trúc sư
Patricia Reginato - Miss Brazil đang là một trong những thí sinh được giới cá cược dự đoán có nhiều khả năng lọt vào Top 15 người đẹp nhất cuộc thi Hoa hậu thế giới 2005.

Nhiều người đẹp tham gia HHTG với mơ ước sẽ trở thành người mẫu nổi tiếng thế giới. Điều này dường như không đúng với chị?

HH Patricia Reginato: Đúng như vậy! Trước đây tôi đã từng làm người mẫu cho tạp chí Elite, nhưng hiện giờ đã là Hoa hậu nên tôi không có ý định đi theo con đường này. Tôi đang cố gắng nắm bắt những cơ hội mà cuộc sống ban tặng cho mình.

Sự khác biệt chủ yếu giữa một người mẫu và một người đẹp trong cuộc thi hoa hậu theo chị là gì?

Một người mẫu thì không phải cười, nếu không muốn nói đôi khi điều đó còn bị cấm. Còn một hoa hậu thì hầu như lúc nào cũng phải cười cho dù đôi khi không muốn.

Một người mẫu thì phải trình diễn những bộ trang phục mà cô ấy mặc hoặc quảng cáo cho hãng thời trang nào đó. Còn một hoa hậu không chỉ là những vẻ đẹp của mình trước khán giả, mà bên cạnh đó còn phải thể hiện được lòng nhân ái cũng như trí thông minh.

Có lẽ một người mẫu nổi tiếng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là một hoa hậu. Tuy nhiên, những cái mà một hoa hậu có được là vô giá, không thể so sánh được. Tôi vẫn muốn là một hoa hậu đại diện cho Brazil hơn là một người mẫu như đã từng làm.

Hoa hậu Brazil mơ ước trở thành kiến trúc sư ảnh 1

Mơ ước trở thành một kiến trúc sư

Chị đã từng sống ở châu Á trong một vài tháng, chuyến đi đó như thế nào?

Ồ, rất tuyệt! Tôi đã sống ở Bangkok trong gần 3 tháng, sau đó là Hồng Kông. Đất nước Thái Lan thật đẹp, con người nơi đó cũng rất dễ mến. Họ luôn hỏi tôi về bóng đá và hội hè ở Brazil.

Tôi còn nhớ khi ở Thái Lan, tôi thường đi chung với một người mẫu người Mỹ gốc Tây Ban Nha. Nên họ đều nghĩ rằng cô ấy là người Brazil còn tôi là người Mỹ.

Vì vậy, tôi đã phải giải thích rằng Brazil là một nước rộng lớn, mỗi bang đều có những nền văn hoá riêng và người dân mỗi bang cũng có nước da riêng. Có nghĩa là mặc dù tôi có làn da trắng và mắt xanh, nhưng vẫn là một phụ nữ Brazil điển hình, cũng như một cô gái da nâu Carioca hay một cô gái tóc vàng vùng Rio Grande do Sul.

Chị có nghĩ rằng những kinh nghiệm của một người mẫu đã giúp chị rất nhiều trong cuộc thi Hoa hậu toàn quốc?

Khi còn là một người mẫu, công ty đã mời tôi đến sống ở Sao Paulo thay vì sống ở quê hương Medianeira. Một sự thay đổi quá lớn đối với một cô gái nông thôn khi đến sống ở thủ đô rộng lớn.

Hơn thế, tôi còn phải rời xa ra đình, sống chung với những người mẫu trẻ tuổi khác. Họ không mấy thân thiện. Ở trường, những đứa trẻ khác thì nhìn những người mẫu chúng tôi như thể đến từ một hành tinh khác vậy!

Thú thực, ở đó tôi không có một người bạn nào và luôn phải học cách để tự vươn lên. Khi tham dự cuộc thi Hoa hậu tôi đã sẵn sàng để đối phó với bất kỳ đối thủ nào. Nhưng điều tôi không ngờ tới là lại gặp gỡ và kết thân được với rất nhiều bạn tốt. Có thể nói công việc người mẫu đã giúp cho tôi có đủ can đảm và trưởng thành để bước vào một cuộc thi lớn.

Hoa hậu Brazil mơ ước trở thành kiến trúc sư ảnh 2

"Nghề người mẫu giúp tôi trưởng thành và can đảm"

Nhân tiện chị đề cập đến gia đình, xin hỏi cảm giác khi bố, mẹ và các em của chị bị bắt cóc năm 2004?

Đã một năm trôi qua nhưng tôi vẫn nhớ như in. Tôi từ trường về nhà, thấy cửa trước mở toang nhưng không hề thấy dấu hiệu nào của bố, mẹ và các em xung quanh. Vào trong nhà thấy mọi thứ đều đổ vỡ, tôi bắt đầu hét lên kêu cứu và gọi cảnh sát. Tôi rơi vào trạng thái sốc hoàn toàn.

Sau một lúc hoảng hồn tôi, tôi bắt đầu cầu nguyện và thực sự tin rằng cơn ác mộng này sẽ chóng qua. Bảy giờ sau đó, cảnh sát đã tìm thấy họ. Tất cả đều bị bịt mắt và trói chặt. Cảnh sát đã đưa họ về.

Tôi nhìn thấy mẹ ở cửa phòng, quần áo bẩn thỉu và trầy xước, nhưng trên mặt nở một nụ cười lớn, nụ cười hồi sinh và hạnh phúc. Bố, mẹ, tôi và các em cứ ôm chặt lấy nhau rất lâu. Đó là giây phút hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Sau 7 giờ, tôi đã được đưa từ địa ngục lên tới thiên đàng. 

Chị được coi là người có nhiều cơ hội để trở thành Hoa hậu Hoàn vũ, nhưng hơn thế, chị còn được chọn để đại diện cho Brazil dự thi Hoa hậu thế giới. Chị mong ước điều gì?

Tôi nghĩ Hoa hậu Hoàn vũ và Hoa hậu thế giới đều quan trọng như nhau. Tôi rất tự hào với vai trò người đại diện cho Brazil đi dự thi Hoa hậu thế giới. Và hi vọng đây là cơ hội đi thăm nhiều nơi trên đất nước Trung Hoa và một nền văn hoá đầy cuốn hút. Tôi đã học được một số từ Trung Quốc rồi đấy, như ''ní hảo''...

Trong cuộc thi Hoa hậu Brazil báo chí và người hâm mộ đã không ngớt ngợi khen các số đo hoàn hảo của chị. Có thể chia sẻ bí quyết làm thế nào để giữ thân hình như vậy?

Ồ, điều đó thật dễ dàng! Bí quyết của tôi chỉ là một từ duy nhất: Gen di truyền (cười). Tôi không hề tập luyện. Tôi ghét rau, sa lát và những đồ ăn tương tự. Đồ uống ưa thích Coca - Cola.

Có một nguyên tắc: đừng bao giờ động đến những những đồ ăn có chứa Cô-ca-in. Nhân đây tôi muôn nói rằng: ''Cảm ơn cha, mẹ và cảm ơn Chúa lòng lành! Làm ơn hãy cho con có thể ăn những gì con thích và hãy giữ chúng một cách có hạn trong cơ thể con''.

Hoa hậu Brazil mơ ước trở thành kiến trúc sư ảnh 3

"Bí quyết giữ thân hình đẹp của tôi là ... gen di truyền"

Chị dự định gì cho tương lai chưa?

Nếu trở thành HHTG, tôi sẽ đi du lịch rất nhiều nước khi có thể. Và tôi sẽ gửi tới những người dân ở tất cả những nơi tôi qua những lời chân thành và tin tưởng, chia sẻ với họ những kinh nghiệm của bản thân và làm cho họ hiểu rằng không bao giờ từ bỏ ước mơ. Như tôi đã nói lúc trước, là một Hoa hậu thì có thể làm được rất nhiều điều và Hoa hậu Thế giới thì còn làm được nhiều hơn thế.

Trước khi đến Trung Quốc, tôi đã có cuộc gặp gỡ với Hoa hậu Panama. Sau đó cùng với 53 người đẹp trong cuộc thi HHTG đã đi thăm bệnh viện của những trẻ bị bệnh ung thư. Đó là một trong những điều tốt đẹp nhất đối với riêng tôi và tin những người khác cũng thấy vậy.

Với tư cách là những Hoa hậu, chúng tôi có thể mang tặng cho bệnh viện những tặng phẩm có giá trị lớn về tinh thần. Cho dù tôi không trở thành HHTG, tôi cũng muốn làm nhiều hơn thế với tư cách là một Hoa hậu Brazil. Sau tất cả những điều đó, tôi sẽ tiếp tục đi học đại học để theo đuổi giấc mơ làm một kiến trúc sư.

Tại sao chị lại muốn trở thành một kiến trúc sư?

Tôi là một người thích sáng tạo và say mê các số liệu. Khi đi du lịch, tôi hoàn toàn chú ý tới kiến trúc ở những nơi đặt chân tới. Tôi cũng nuôi trong đầu rất nhiều ý tưởng và muốn thể hiện nó. Tôi tin rằng mình sẽ là một kiến trúc sư tuyệt vời, bởi đó là mơ ước và niềm đam mê. Và khi hai yếu tố đó được kết hợp với nhau, khả năng của con người là vô hạn.

MỚI - NÓNG