Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ thời mượn guốc thi áo tắm

Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ thời mượn guốc thi áo tắm
TP - Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất xuất hiện vẫn nổi bật sau 20 năm trong vai trò giám khảo chung khảo phía Bắc và tới đây là giám khảo chung kết ở Hội An.
Hoa hậu Bùi Bích Phương nhớ thời mượn guốc thi áo tắm ảnh 1

Hoa hậu Bùi Bích Phương trong vai trò giám khảo - Ảnh: Hồng Vĩnh

Bùi Bích Phương hiện trực tiếp điều phối hoạt động của Quỹ Giáo dục ĐH và Sau ĐH Hàn Quốc tại khu vực Đông Nam Á. Chị là cán bộ đầu tiên mang chương trình tài trợ của Quỹ cho học giả nước ngoài trong đó có Việt Nam vào năm 1999.

Hiện nay, “Quỹ của Hoa hậu” đã có một mạng lưới văn phòng ở 17 nước châu Á, thêm một văn phòng ở Mỹ để kết nối giữa học giả châu Á và các nước tiên tiến. Hiện, ngân sách dành cho các học giả quốc tế của Quỹ là 15 triệu USD/năm. “Hoạt động này là đứa con tinh thần rất lớn đối với tôi” - Bùi Bích Phương khẳng định.

Đã nhiều lần chấm thi Hoa hậu, ở cuộc thi lần này, chị có cảm xúc gì mới mẻ?

Lần thi này với tôi có một ý nghĩa quan trọng. Quả thật hôm nay ngồi với tư cách thành viên BGK tôi cũng thấy rất run. Vì mình nhớ lại hình ảnh mình đã được bước lên sân khấu cách đây 20 năm.

Thí sinh nào khiến chị cảm thấy nhớ đến hình ảnh của chính mình trước đây nhất?

Tôi nghĩ càng về sau các em thí sinh càng được chuẩn bị công phu hơn. Tuy nhiên, các em còn rất trẻ, còn nhiều bỡ ngỡ khi bước lên sân khấu. Và cái sự bỡ ngỡ ấy tôi cảm nhận là cái đẹp, cái đẹp rất tự nhiên của các em. Đấy là cái tôi rất thích.

Cuộc thi của chúng tôi ngày xưa không được quy mô và chuyên nghiệp như bây giờ. Tất cả mọi thứ đều do sự chuẩn bị cá nhân. Và tôi tham gia với tư cách đoàn viên. 

Chúng tôi không phải đến để ganh đua về sắc đẹp mà với một tinh thần phấn chấn, vui thích và cũng rất kỳ vọng ở cuộc thi. Bởi nó là hoạt động văn hóa lớn của thanh niên. Cái cảm giác ấy tôi nghĩ sẽ mang suốt cuộc đời, không bao giờ quên được. Chính sự hồn nhiên, vẻ đẹp mộc mạc trong sáng ấy đã gây một ấn tượng rất đẹp đẽ và hết sức mạnh mẽ đối với giới trẻ thời điểm bấy giờ.

Ngay từ hồi đó, chị trình diễn trong phần thi áo tắm đã rất tự tin rồi. Trong khi nhiều thí sinh bây giờ còn chưa có được sự tự tin như thế. Chị có lời khuyên gì cho các thí sinh trong phần thi này?

(Cười) Thời của chúng tôi không có khái niệm về đi dép cao gót. Chúng tôi đều đi dép lê hết. Lên sân khấu phải mượn giày dép của các chị diễn viên để tôn tạo được cái dáng đẹp của mình.

Chúng tôi hoàn toàn không được tập luyện. Giày dép còn không phải của mình, nói thực là rất run. Thi hoàn toàn mang tính chất rất tự nhiên, không được quy chuẩn như bây giờ- được luyện tập rồi có các chuyên gia hướng dẫn.

Thực ra như cái tôi nói ban đầu, tính chất của cuộc thi tự dưng làm cho mỗi người cảm thấy tự tin. Không khí của cuộc thi chan chứa tình cảm. Khi vào cuộc mọi người không có ý định cạnh tranh, thậm chí còn sửa sang cho nhau, cho nhau mượn quần áo. Đấy là những ký ức rất tốt đẹp của tôi cũng như của các bạn dự thi lúc bấy giờ về cuộc thi.

Chị có thể cụ thể hơn về bí quyết trước khi bước ra sân khấu để các thí sinh học tập?

(Cười) Cá nhân tôi cũng không có bí quyết gì đặc biệt. Chỉ có một điều, tôi rất yêu thích môn thể dục thẩm mỹ. Tôi tập thể dục thẩm mỹ từ năm 9 tuổi. Cũng có thể sự luyện tập từ nhỏ tạo cho mình một dáng đi thoải mái và tự nhiên hơn.

Cho nên, các em bây giờ có điều kiện hơn, tôi cũng mong các em cũng có một sự rèn luyện. Tất nhiên sự trau dồi về tri thức, nội tâm là rất cần thiết, nhưng bên cạnh đấy duy trì vẻ đẹp hình thể, khỏe mạnh gợi cảm, tôi nghĩ là bước chuẩn bị cần thiết trước khi bước vào cuộc thi sắc đẹp.

Chị có sự chuẩn bị đặc biệt gì về hình thức để xuất hiện trong cuộc thi năm nay với tư cách giám khảo?

Tôi có được một nguồn động viên rất lớn- là ví dụ lâu không gặp, các anh chị ở bên báo, hoặc bạn bè vẫn khen là mình trông có vẻ vẫn giữ được ngoại hình. Nhưng nói thật là tôi không có thời gian để dành cho mình nhiều lắm, ngoài việc tập luyện mỗi ngày khoảng 1 tiếng sau giờ làm việc.

Và để trở thành thành viên BGK, cái mà tôi nghĩ cần đầu tư lớn nhất là dành thời gian để tiếp xúc với thí sinh, quan trọng là tiếp xúc ngoài đời để đánh giá được khách quan. Bởi tôi nghĩ trách nhiệm của thành viên BGK rất lớn, và áp lực cũng không nhỏ. Khi mình ngồi làm giám khảo, rất đông đảo công chúng ngưỡng mộ cái đẹp cũng kỳ vọng ở một sự chấm thi công tâm khách quan.

Đằng sau thành công của mỗi cuộc thi là cả một sự lao động về mặt thể chất, trí tuệ của BTC, BGK và rất nhiều cộng sự.

Thực ra khi người ta đánh giá vẻ đẹp của người phụ nữ thì chắc không hẳn là hình thức bên ngoài. Đối với tôi, tôi bình tĩnh và chủ động để đón nhận sự thay đổi theo thời gian về mặt hình thức. Bằng cách dành thời gian duy trì luyện tập để có được sự khỏe khoắn cả về thể chất, tinh thần. Hơn thế nữa, mình cũng phải luôn luôn sống yêu đời, và cũng nên luôn luôn học hỏi. Sự trau dồi vẻ đẹp tâm hồn trí tuệ rất quan trọng khi năm tháng đi qua.

Nhưng có một thứ không thay đổi được ở chị là danh hiệu “Hoa hậu đầu tiên của nước Việt Nam thống nhất”!

Danh hiệu Hoa hậu là một áp lực với tất cả những người con gái may mắn đạt được. Chỉ có điều với mỗi người, cách suy nghĩ của họ khi đạt được danh hiệu ấy có thể khác nhau một chút thì cái định hướng sau này của cuộc đời sẽ khác.

Quan trọng mình phải làm được gì để xứng đáng với danh hiệu ấy- hơn là đánh giá danh hiệu ấy mang cho mình cái gì. Tôi nghĩ rằng danh hiệu Hoa hậu ấy giúp tôi thành công dễ dàng hơn trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG