Hoa hậu quốc tế một mình chống lại mafia

Hoa hậu quốc tế một mình chống lại mafia
Sau khi Ikumi Yoshimatsu, người đẹp Nhật Bản đầu tiên đoạt danh hiệu Hoa hậu Quốc tế trong 52 năm, từ chối làm việc với bất cứ hãng tài năng nào “dính líu” đến Yakuza, cô và gia đình đã bị đe dọa. Tuy nhiên cô không im lặng mà quyết định đối đầu với thế giới ngầm.

Cuộc thi Hoa hậu Quốc tế lần thứ 53 mới được tổ chức tại Tokyo, tuy nhiên Ikumi Yoshimatsu đã không có mặt ở sự kiện này để trao lại vương miện cho người chiến thắng.

Yoshimatsu vắng mặt bởi ban tổ chức cuộc thi là Hiệp hội Văn hóa Quốc tế, đã khuyên cô làm vậy. Họ lo ngại những kẻ đang đeo bám, làm phiền cô có thể gây rối cho sự kiện.

Hoa hậu Quốc tế 2012 Ikumi Yoshimatsu tại cuộc họp báo
Hoa hậu Quốc tế 2012 Ikumi Yoshimatsu tại cuộc họp báo.

Quay lưng với thế giới ngầm

Trước khi đoạt vương miện Hoa hậu Quốc tế, Yoshimatsu đã là một nữ diễn viên, nhà văn best-seller đồng thời là một nhà hoạt động xã hội ở Nhật Bản. Cô cho biết, trong hơn 1 năm qua, bản thân đã phải chịu nhiều áp lực từ những người có quan hệ với yakuza (mafia Nhật Bản).

Sau khi giành vương miện Hoa hậu Quốc tế hồi tháng 10/2012, Yoshimatsu thông báo với nhà quản lý rằng cô không ký tiếp hợp đồng, mà sẽ thành lập công ty quản lý độc lập. Ngay sau đó hãng tìm kiếm tài năng có thế lực nhất Nhật Bản là Burning Productions, đã ngỏ ý muốn đối tác của họ là Genichi Taniguchi, Chủ tịch hãng Pearl Dash, được làm đại diện cho Yoshimatsu. Nhưng cô đã từ chối lời đề nghị này vì biết Pearl Dash có quan hệ với Yamaguchi-gumi, nhóm yakuza lớn nhất Nhật Bản.

Yoshimatsu cho biết, ngay sau đó Taniguchi và một nhà điều hành của K-Dash bắt đầu quấy rầy cô, bằng việc liên lục gọi điện thoại đe dọa và thuê thám tử theo dõi. K-Dash là một trong những công ty tài năng lớn nhất Nhật Bản, nơi đang quản lý các ngôi sao như Ken Watanabe (từng tham gia phimThe Last Samurai, Batman Begins).

Yoshimatsu kể rằng ngày 30/12/2012, tại buổi ghi hình đặc biệt ở đài truyền hình Nihon, cô đã lần đầu tiên chạm trán Taniguchi. Ông ta tới trường quay và gây rối, nói rằng cô đang nợ ông ta tiền. Tiếp đó ông ta túm tay rồi kéo cô ra ngoài.

Nhiều tháng sau đó, Taniguchi liên tục gọi điện tới gia đình và người thân của Yoshimatsu, đe dọa họ và đòi khoản tiền mà ông ta tuyên bố cô đang nợ. Taniguchi liên tục bôi nhọ danh dự của Yoshimatsu trước khách hàng, xui họ cắt hợp đồng làm ăn với cô. Cuối cùng, các nhà bảo trợ cuộc thi Hoa hậu Quốc tế cũng phải chịu thua trước sức ép của Taniguchi.

Ngày 13/11 năm nay, Yoshimatsu được mời tới Văn phòng Hoa hậu Quốc tế ở Tokyo và được thông báo Taniguchi đã gây sức ép các nhà bảo trợ để họ “tẩy chay” cô. “Kể cả sau khi tôi đã giải thích, ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vẫn nói với tôi rằng hãy “cáo ốm”, “giữ yên lặng” và không tham dự đêm chung kết cuộc thi” - Yoshimatsu cho biết.

Taniguchi hiện đã lên tiếng phản bác các cáo buộc của Yoshimatsu. “Tôi không lén theo dõi Yoshimatsu. Quản lý của cô ấy hiện nay là Matt Taylor đang nợ tôi một khoản tiền lớn và tôi chỉ đang cố gắng đòi lại tiền. Đúng là tôi đã có mặt tại buổi ghi hình hôm 30/12/2012, nhưng tôi không hề động tới Yoshimatsu và không hề gây rối. Tôi cũng không hề thuê thám tử tư theo dõi cô ấy” - ông ta tuyên bố.

Cá nhân Taylor có thừa nhận việc đang nợ tiền Taniguchi vì thua kiện, nhưng việc này không liên quan tới Yoshimatsu. “Tôi đang cố gắng làm việc để trả nợ ông ta, nhưng ông ta cứ khăng khăng đòi giành hợp đồng quản lý Yoshimatsu để trừ vào khoản nợ đó. Ông ta không hiểu rằng tôi không thể bán Yoshimatsu cho ông ta như một nô lệ được” - Taylor nói.

Rất nhiều người ủng hộ

Trong nhiều năm qua, giới chức Nhật Bản gần như phớt lờ ảnh hưởng của yakuza tới thế giới giải trí ở đất nước này. Năm 2011, Shimada Shinsuke, người được coi là “Jay Leno (nghệ sĩ hài kiêm người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ) của Nhật Bản” đã buộc phải thôi việc sau khi mối quan hệ mật thiết của ông với nhóm Yamaguchi-gumi bị phanh phui.

Người ta vẫn biết yakuza đang điều hành rất nhiều hãng tài năng và hầu hết các ngôi sao chấp nhận chuyện này, coi đó là một thực tế không thể tránh được. Tuy nhiên, Yoshimatsu quyết không im lặng.

Ngày 16/12 vừa qua, cô và luật sư riêng Norio Nishikawa đã tổ chức cuộc họp báo tại Câu lạc bộ Báo chí nước ngoài ở Nhật Bản để giải thích về loạt sự kiện đã dẫn đến việc cô đâm đơn kiện, đề nghị bắt giam Taniguchi vào đầu tháng này.

Yoshimatsu cho biết: “Tôi làm việc này không phải vì lợi ích cá nhân, mà để bày tỏ sự lo lắng và nỗi tức giận, nhân danh tất cả phụ nữ, những người không thể kêu gọi sự hỗ trợ, luôn sợ hãi bị trả thù, bị đuổi việc và bị lờ đi trong một xã hội vẫn chấp nhận “văn hóa im lặng” trước sự hoành hành của các nhóm tội phạm”.

Báo chí Nhật Bản giữ thái độ im lặng trước câu chuyện của Yoshimatsu. Tuy nhiên gần đây, tạp chí ăn kháchShukan Bunshunđã phá vỡ sự im lặng đó với một bài báo dài 4 trang.

Hiện công chúng Nhật Bản đã đứng về phía Yoshimatsu. Trên trang blog cá nhân, Yoshimatsu đã kể về hoàn cảnh của mình và câu chuyện của cô đã nhận được hơn 1 triệu lượt truy cập kể từ ngày 12/12 đến nay. Cô còn nhận được hàng trăm bức thư và bình luận ủng hộ.

Tính đến thời điểm này, Yoshimatsu có thể coi mình là người chiến thắng khi cô đã nhận được mời lời đóng phim ở Mỹ. Một thành viên trong Thư viện Quốc hội Nhật Bản đã gặp cô và kêu gọi mở cuộc điều tra.

Một diễn biến đáng chú ý khác là bà Akie Abe, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và là thành viên ban giám khảo cuộc thi Hoa hậu Quốc tế năm nay, đã rất tức giận khi biết câu chuyện của Yoshimatsu. Bà đã yêu cầu Hiệp hội Văn hóa Quốc tế phải trả lời về việc xử lý vụ việc này ra sao.

Theo Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.